Con gái 6 tuổi kêu đau chân, bác sĩ kiểm tra xong nói "Gọi cảnh sát ngay lập tức!"

Trong lúc chờ kết quả, cha mẹ nhớ lại dạo gần đây Tiểu Vũ ăn ít, hay mệt mỏi, gặp ác mộng, và đặc biệt là thường sợ đi học. Những điều đó khiến họ thêm lo lắng.

Trong xã hội hiện đại, nhiều cha mẹ vì bận rộn công việc nên thường an tâm khi con đến trường, tin rằng chỉ cần con được học ở một môi trường tốt là đủ. Thế nhưng, đằng sau vẻ bình yên ấy đôi khi lại ẩn chứa những câu chuyện khiến ai nghe cũng nghẹn lòng - những tổn thương thể xác và tinh thần mà con trẻ âm thầm chịu đựng, không dám nói ra.

Câu chuyện về bé Tiểu Vũ, 6 tuổi (Trung Quốc), là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng: cha mẹ cần không chỉ yêu con, mà còn phải thật sự đồng hành và lắng nghe con mỗi ngày.

Giữa đêm khuya, bé Tiểu Vũ bật khóc nức nở, ôm chặt chân phải. Cha mẹ hoảng hốt đưa cô bé đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng tột độ, nghĩ chỉ là đau tăng trưởng thông thường. Nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ Vương nhận thấy tình hình phức tạp hơn.

Bé đau dữ dội, mồ hôi đầm đìa, chân không thể cử động. Bác sĩ chỉ định hàng loạt xét nghiệm: máu, sinh hóa, X-quang, CT.

Ảnh minh họa

Trong lúc chờ kết quả, cha mẹ nhớ lại dạo gần đây Tiểu Vũ ăn ít, hay mệt mỏi, gặp ác mộng, và đặc biệt là thường sợ đi học. Những điều đó khiến họ thêm lo lắng.

Sáng hôm sau, bác sĩ thông báo kết quả: chỉ số bạch cầu tăng cao, hemoglobin giảm, biểu hiện thiếu máu nhẹ và dinh dưỡng kém. Khi xem phim X-quang, bác sĩ phát hiện những điểm bất thường ở xương chân, liền mời trưởng khoa Chỉnh hình đến hội chẩn.

Kết quả cuối cùng khiến vợ chồng họ chết lặng - trong xương chân của bé có nhiều vết nứt nhỏ, hình thành vào các thời điểm khác nhau, không phải do một cú ngã mà là hậu quả của nhiều lần va chạm. Ngoài ra, mô mềm quanh chân cũng bị tổn thương, phù hợp với dấu hiệu bị bạo lực kéo dài.

Hai bác sĩ cẩn trọng cho biết: “Những chấn thương này không thể xuất hiện nếu chỉ ngã nhẹ. Chúng tôi nghi ngờ bé bị bạo hành hoặc bắt nạt.”

Khi cha mẹ và bác sĩ nhẹ nhàng hỏi han, ban đầu Tiểu Vũ chỉ cúi đầu im lặng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một lúc sau, cô bé bật khóc nức nở, giọng run run kể:

“Con… con không bị ngã đâu ạ. Hôm nào con cũng bị mấy bạn trong lớp đẩy ngã, lấy bút chọc vào chân. Có hôm bạn còn lấy dây thun bắn vào người con. Con nói với cô giáo thì các bạn bảo sẽ ghét con, không chơi với con nữa. Con sợ… nên con không dám nói.”

Tiểu Vũ nghẹn ngào kể tiếp: “Hôm nào con cũng sợ đến trường. Con giả vờ đau bụng để được ở nhà, nhưng mẹ bảo con phải ngoan, phải đi học. Con không muốn mẹ buồn… nên con cố chịu. Mỗi lần về, chân con đau lắm, nhưng con không dám khóc vì sợ mọi người hỏi.”

Ảnh minh họa

Bác sĩ Vương khuyên họ bình tĩnh, không tự ý đến trường để tránh khiến thủ phạm cảnh giác, đồng thời thông báo vụ việc cho Sở Giáo dục và cơ quan cảnh sát để điều tra. Bên cạnh đó, bé cần được điều trị tâm lý vì tổn thương tinh thần có thể kéo dài hơn cả vết thương thể chất.

Trước khi rời phòng bệnh, bác sĩ dặn: “Hãy nói với con rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn ở bên và bảo vệ con. Trẻ em chỉ dám nói ra sự thật khi cảm thấy được yêu thương và an toàn.”

Hai vợ chồng ôm con gái Tiểu Vũ mà khóc nghẹn. Cơn đau ở chân rồi sẽ khỏi, nhưng điều khiến họ day dứt nhất là đã quá tin tưởng vào sự bình yên bề ngoài, để con phải chịu đựng nỗi đau âm thầm suốt thời gian dài.

Ba tháng sau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bố mẹ quyết định chuyển Tiểu Vũ Huyên sang trường khác. Trường mới có cơ chế chống bắt nạt tốt hơn, giáo viên cũng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh hơn.

Không phải lúc nào con trẻ cũng đủ dũng cảm để nói rằng mình đang bị bạn bè bắt nạt ở trường. Nhiều đứa trẻ chọn cách im lặng, chịu đựng trong sợ hãi vì lo bị chê cười, bị trả thù hoặc sợ làm cha mẹ buồn. Chính vì vậy, việc cha mẹ tinh ý nhận ra những dấu hiệu bất thường là vô cùng quan trọng, giúp kịp thời bảo vệ con trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy con có thể đang bị bắt nạt ở trường mà cha mẹ cần đặc biệt chú ý.

1. Con sợ đi học, viện lý do để ở nhà

Một trong những dấu hiệu đầu tiên là con đột nhiên sợ đến trường. Trẻ có thể than đau bụng, mệt, buồn ngủ hoặc tìm mọi lý do để được nghỉ học. Nếu trước đây con hào hứng đi học mà nay bỗng chán nản, thậm chí hoảng loạn mỗi sáng, cha mẹ nên lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.

Ảnh minh họa

2. Thường xuyên có vết bầm, trầy xước hoặc mất đồ cá nhân

Nếu con trở về nhà với vết thương nhỏ trên cơ thể, quần áo rách hoặc đồ dùng học tập biến mất mà không giải thích rõ ràng, đó có thể là dấu hiệu của bạo lực học đường. Nhiều trẻ bị bạn xô đẩy, đánh, giật đồ nhưng không dám kể vì sợ bị trừng phạt hoặc sợ bị gọi là “mách lẻo”.

3. Thay đổi tính cách, trở nên lầm lì, dễ cáu gắt hoặc thu mình

Trẻ bị bắt nạt thường thay đổi cảm xúc rõ rệt: ít nói, không muốn giao tiếp, dễ giật mình hoặc hay cáu gắt vô cớ. Con cũng có thể tránh tiếp xúc với người khác, không muốn kể chuyện trường lớp, hay ngồi một mình. Đây là tín hiệu cho thấy con đang chịu tổn thương tâm lý và cảm thấy mất an toàn.

4. Kết quả học tập sa sút, mất tập trung hoặc hay quên

Căng thẳng kéo dài khiến trẻ không thể tập trung học. Những đứa trẻ từng học tốt bỗng sa sút, chán nản, thậm chí không muốn làm bài hoặc đến lớp. Việc bị bạn bè trêu chọc, đe dọa khiến tâm lý con luôn lo lắng, dẫn đến giảm sút cả trí nhớ và khả năng tiếp thu.

5. Có dấu hiệu rối loạn giấc ngủ, mơ ác mộng hoặc sợ bóng tối

Trẻ bị bắt nạt thường mang nỗi sợ ấy cả vào giấc ngủ. Con có thể mơ thấy bị rượt đuổi, bị đánh hoặc tỉnh giấc giữa đêm trong sợ hãi. Một số trẻ còn sợ bóng tối, không muốn ngủ một mình. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy con đang chịu áp lực tinh thần lớn.

Những dấu hiệu này có thể rất nhỏ, nhưng nếu cha mẹ quan tâm và tinh ý, sẽ nhận ra con đang cầu cứu bằng cách riêng của mình. Hãy thường xuyên trò chuyện, hỏi han con về trường lớp, bạn bè, và nhất là tạo cho con cảm giác được lắng nghe và tin tưởng tuyệt đối.

Khi con cảm thấy an toàn trong vòng tay cha mẹ, con mới dám nói ra sự thật - và đó chính là bước đầu tiên để giúp con vượt qua nỗi sợ hãi, tìm lại niềm vui đến trường.

CHI CHI