Giữa khuya đi vệ sinh thấy cửa nhà kho mở, tôi vào kiểm tra thì giật mình với cảnh tượng trước mắt

Nghe tiếng động lạ, tôi tiến lại gần thì thót tim.

Tôi năm nay 40 tuổi, làm mẹ đơn thân hai con, một cậu con trai lớp 7 và một cô con gái học lớp 3. Công việc của tôi là kinh doanh thời trang, tôi có một cửa hàng nhỏ cách nhà tầm 2 con hẻm. Bình thường tôi khá bận rộn, các con được nghỉ hè ở nhà tự chăm nhau vì dù sao tụi nhỏ cũng đã lớn. Tôi làm ở cửa hàng không quá xa nhà nên có thể chạy đi chạy về.

Một buổi tối nọ, lúc đó trời cũng đã khuya, sau khi cho các con ngủ và đi giải quyết đống công việc còn dang dở xong thì tôi đi vệ sinh chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc đi ngang qua nhà kho, tôi bất ngờ phát hiện cửa nhà kho mở. Nghĩ chắc ban sáng mình đóng không kỹ nên tôi đã tiến lại định sẽ đóng cánh cửa. Nhưng khi lại gần thì mới thót tim nghe thấy tiếng động lớn bên trong.

Ảnh minh hoạ

Tưởng nhà có trộm tôi vừa lo vừa sợ, nhưng vẫn quyết kiểm tra xem đó là thứ gì. Cuối cùng, tôi giật mình khi thấy ở sát góc nhà kho có một chú mèo nhỏ. Nhìn bộ dạng của nó nhem nhuốc, ốm tong teo trông vừa xấu vừa đáng thương. Trước đây tôi chưa từng nuôi động vật trong nhà, vì tôi là một người khá ưa sự sạch sẽ. Tuy nhiên, thấy trời cũng đã khuya rồi nên tôi không vội đuổi nó đi mà tạm thời cho phép nó tiếp tục ở nhà kho.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, trong buổi ăn sáng tôi đã hỏi các con về sự hiện diện của chú mèo này. Tụi nhỏ dường như biết đã bị mẹ phát hiện nên mặt mày tái xanh, nhưng chúng không chối đẩy cho nhau mà thành thật khai nhận. Cậu con trai lớn với ánh mắt long lanh nhìn tôi và năn nỉ: 

Mẹ ơi! Mẹ cho con và em nuôi chú mèo này nhé ạ! Nó đáng thương lắm mẹ, tụi con tìm thấy nó ở khu vui chơi dưới chung cư. Chắc nó bị bỏ rơi mẹ ạ, vì không có đồ ăn nên nó ốm nhom thế kia. Nếu giờ mà mình không nuôi nó thì nó sẽ chết vì đói mất thôi! Tui con hứa với mẹ sẽ có trách nhiệm nuôi mèo, dọn dẹp nhà sạch sẽ nên mẹ đừng lo. Tụi con lớn rồi, tụi con sẽ giữ lời hứa và làm được mẹ ạ! Con cũng xin lỗi mẹ vì đã không hỏi ý mẹ trước, mà đã tự ý đưa mèo về nhà!

Ảnh minh hoạ

Lần đầu tiên, tự dưng tôi cảm nhận được sự trưởng thành rất lớn ở các con. Chúng đã bắt đầu biết thế nào là yêu thương, đồng cảm với những điều bất hạnh ở xung quanh và còn biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Điều đó khiến tôi rất vui, cuối cùng sau một hồi do dự, tôi đã phá vỡ quy tắc của mình từ trước đến nay và quyết định cho 2 đứa nhỏ được phép nuôi mèo trong nhà.

Tôi sẽ cố gắng quan sát, và hy vọng đây cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể dạy con những bài học, những giá trị sống tốt đẹp trên đời.

Tâm sự từ độc giả bichnhung…@gmail.com

Trên thực tế, hành trình nuôi con không chỉ đơn thuần là lo con ăn gì cho bổ nhất, mặc gì cho ấm nhất mà còn phải chú ý chăm sóc cho sự phát triển về mặt tinh thần, nhân cách của trẻ. Một cách tuyệt vời mà ít bậc phụ huynh nào ngờ đến để giáo dục bé về lòng yêu thương, lối sống tình cảm, trách nhiệm,... chính là cho bé nuôi một con vật trong nhà.

Dưới đây là những lợi ích kì diệu của thú cưng đối với sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ bố mẹ nên biết:

Dạy bé về trách nhiệm

Tùy từng độ tuổi của trẻ mà cha mẹ có thể yêu cầu bé đảm nhận những công việc chăm sóc thú cưng như thay nước cho cá hàng ngày, trộn cơm cho mèo, dắt chó đi dạo,... Điều này sẽ rèn cho bé ý thức về trách nhiệm và bé cũng sẽ thành thạo, tháo vát trong các công việc vặt trong nhà hơn.

Dạy bé về quy luật nhân quả

Nhận thức về quy luật nhân quả có thể rất khó để trẻ hiểu được nhưng khi nuôi thú cưng, bé sẽ nhận ra nếu không chăm sóc thú, bé sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng như: cá không được ăn, cá sẽ chết; không cho chó ra ngoài, chó sẽ tè bậy trong nhà... Điều này giúp bé biết quan tâm đến mọi người và có ý thức với những hành động của mình hơn.

Tăng cường gắn kết tình cảm gia đình

Thú cưng đóng vai trò một nhân tố quan trọng trong việc gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một con vật xuất hiện trong nhà sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý và quan tâm của mọi người  và khiến mọi người có nhiều hoạt động chung cùng nhau hơn. Một việc đơn giản là cả gia đình cùng nhau đi bộ ra công viên với chú chó chạy nhảy loăng quăng hay ngồi trên ghế sô pha cùng nhau ngắm cá vàng bơi trong bể cũng rất thư giãn, dễ chịu và yên bình.

Giúp bé khỏe mạnh

Theo nghiên cứu trên 474 trẻ em của Khoa Dị ứng và Miễn dịch học của Đại học Y Georgia (Mỹ), những trẻ được tiếp xúc với thú cưng từ nhỏ có xu hướng ít mắc các chứng dị ứng hơn những trẻ không được gặp thú cưng bao giờ. Một số nghiên cứu khác còn cho thấy nuôi thú cưng còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở bé.

Chưa có lí giải cụ thể cho hiện tượng này nhưng có giả thuyết cho rằng việc tiếp xúc với một số vi khuẩn từ cơ thể loài thú cưng (tất nhiên là với một mức độ vừa phải) trong khi chơi đùa  giúp bé được tăng cường khả năng hệ miễn dịch, chống lại được một số chứng dị ứng.

Dạy bé biết yêu thương, chăm sóc

Cho bé nuôi thú cưng là tạo cơ hội tuyệt vời giúp bé hình thành nhân cách sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ vì người khác. Bởi nuôi một con thú không chỉ đơn thuần là chơi đùa cùng chúng mà còn phải biết quan tâm, cho thú cưng ăn, vuốt ve, kể chuyện, thậm chí là tâm sự với chúng những chuyện vui buồn.

Tăng cường khả năng vận động của bé

Nuôi một con thú cưng trong nhà cũng giống như có một người bạn đồng hành cùng trẻ suốt thời thơ ấu. Những công việc như chơi đùa cùng thú cưng, cho chúng ăn, tắm, đi dạo,... giúp trẻ có cơ hội vận động, tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đặc biệt với những chú chó, trẻ sẽ được cùng chúng chạy tung tăng khắp nơi, hít thở không khí trong lành và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe.

Giúp bé tự tin, lạc quan

Như đã nói ở trên, thú cưng không chỉ là một con vật đơn thuần, đó còn là người bạn của trẻ, luôn lắng nghe trẻ và không bao giờ làm trẻ buồn, tổn thương hay tự ti về bản thân. Tiếp xúc với thú nuôi khiến trẻ vui vẻ, yêu đời và nâng cao sự tự tin. Thúc cưng cũng giúp trẻ giảm căng thẳng, stress khi gặp áp lực trong cuộc sống bởi khi buồn phiền, trẻ có xu hướng tìm đến thú cưng để thư giãn và trút bầu tâm sự.

TRANG TRI

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/index.php/giua-khuya-di-ve-sinh-thay-cua-nha-kho-mo-toi-vao-kiem-tra-thi-giat-minh-voi-canh-tuong-truoc-mat-a613062.html