Tuy nhiên, có mấy nạn nhân dám đứng lên tố cáo, chỉ đích danh những hành vi xấu xa này? Những nạn nhân bị quấy rối, xâm hại tình dục thường rất sợ hãi nhưng không dám lên tiếng vì sợ phải nhận những dè bỉu, khinh miệt từ dư luận.
Chúng ta không có quyền phán xét về những nạn nhân từng bị xâm hại, họ im lặng hay lên tiếng đều đáng được tôn trọng. Nhưng đối với những cô gái dũng cảm như Phạm Lịch, Nga My, Kim Phượng, những người dám đứng lên tố cáo lại phải chịu những lời chỉ trích, thậm chí có ý kiến cho rằng họ đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Chịu đau đớn nói ra những sự thật trần trụi lại khiến họ phải đối mặt với quá nhiều thị phi và cả những làn sóng tẩy chay có quá bất công?