Phụ nữ đừng dại mà lấy chồng xa

Lấy chồng xa lúc bố mẹ ốm đau có khi cũng chẳng thể về thăm nom, chăm sóc ngay được. Thế mà lúc sinh con đẻ cái, mẹ sẵn sàng vượt mọi nẻo đường xa đến “ở nhà người ta” để chăm con, trông cháu.

Ảnh: Internet

Phụ nữ lấy chồng xa có nhiều điều vất vả và thiệt thòi lắm, tôi cũng là người lấy chồng xa nên hiểu cảm giác “một mình rời xa gia đình, quê hương để theo chồng về một nơi xa lạ, khác xa về văn hóa cũng như nhiều tục lệ”.

Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tôi và nhiều người bạn, em hay chị họ tôi lấy chồng xa đều tâm sự rằng: “Sau này không bao giờ cho con gái lấy chồng xa như mình nữa”. Quả thật lấy chồng xa phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả cũng như nỗi cô đơn.

Tôi biết, khi yêu tình cảm mặn nồng, cuồng nhiệt lắm bởi lúc ấy tình yêu là màu hồng, trong mắt chị em chỉ có người đàn ông này là tất cả, là người để mình “trao thân gửi phận”. Thậm chí nhiều phụ nữ còn nghĩ rằng “nếu không có anh ấy, mình không thể sống được”. Thế nên khi có người can ngăn, khuyên nhủ việc lấy chồng xa sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng chị em không nghe và vẫn giữ khư khư tư tưởng “anh ấy là tất cả cả”. Để rồi sau khi kết hôn mới ngẫm ra một điều “biết thế không lấy chồng xa còn hơn”, “giá như lấy chồng gần thì đã khác” hay “nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá mà không sao về cũng không thể giải quyết được vấn đề gì nữa.

Lấy chồng xa phụ nữ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quan điểm, tư tưởng và văn hóa khiến chị em cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ nhưng phải một mình đối mặt. Thế nên không ít chị em cảm thấy “quá sốc” và thường xuyên cảm thấy bức xúc khó chịu trong lòng. Nhiều chị em tìm cách giải tỏa bằng việc lên các hội eva tâm sự, trải lòng.

Lấy chồng xa, phụ nữ không thể thường xuyên về thăm gia đình được mặc dù đôi khi rất nhớ. Đây là một trong những thiệt thòi lớn dành cho người phụ nữ. Và bố mẹ dù rất nhớ con gái, mong con gái nhưng chị em đâu dễ dàng để có thể về thường xuyên, đấy còn chưa kể những cô gái lấy chồng xa hàng trăm km. Đôi khi cả năm mới có dịp về thăm gia đình một lần.

Những khi mâu thuẫn, xích mích mẹ chồng, bố chồng, em chồng,… chỉ có một mình nàng dâu phải chống chọi bao sự chỉ trích, chê trách của mọi người. Một mình một chiến tuyến chắc chắn sẽ rất tủi thân và cảm thấy cô đơn đấy. Lúc đấy chị em chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà vượt qua một mình mà thôi!

Lấy chồng xa lúc bố mẹ ốm đau có khi cũng chẳng thể về thăm nom, chăm sóc ngay được. Thế mà lúc sinh con đẻ cái, mẹ sẵn sàng vượt mọi nẻo đường xa đến “ở nhà người ta” để chăm con, trông cháu. Lúc ấy mới thấy được mẹ là người tuyệt nhất không ai có thể thay thế được.

Đấy còn chưa kể mỗi dịp lễ tết về thăm quê còn khổ cực trăm đường. Thế nên không ít cặp vợ chồng mỗi dịp tết đến lại xảy ra mâu thuẫn, xích mích chỉ vì việc “về quê ngoại hay quê nội để ăn tết”. Ai cũng muốn được về cạnh gia đình trong những ngày này, nhưng phụ nữ lấy chồng xa làm sao để vẹn đôi đường: được lòng nhà chồng, làm chọn bổn phận của người con dâu vừa có thể về đoàn tụ, chung vui với gia đình trong dịp tết thì là điều rất khó.

Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì đều cần có một bến đậu, được yêu thương, chăm sóc và che chở bởi người đàn ông. Vì thế hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn người đàn ông của đời mình, đừng để sau này phải nhắc đến hai từ “giá như…”

Theo Girly.vn

 

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phu-nu-dung-dai-ma-lay-chong-xa-a513320.html