Tin tức 24h: Xe ô tô phóng như bay, chạy lấn làn tông tử vong bà bầu 7 tháng

Trên đường từ nhà lên thị trấn lấy hàng về bán, người phụ nữ đang mang thai 7 tháng bị chiếc xe ôtô phóng nhanh, lấn làn tông tử vong thương tâm.

Chiều 26-9, thông tin từ UBND thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đang mang thai tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ mang thai tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25-9 trên Quốc lộ 10, đoạn qua thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thời điểm trên, chị T.T.H. (SN 1992; ngụ thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hâu Lộc) điều khiển xe máy từ thị trấn Hậu Lộc về nhà thì bị chiếc ôtô 4 chỗ (chưa rõ biển số) đi với tốc độ cao, lấn làn tông trực diện khiến chị ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu tháng thứ 7.

Chị H. là một tiểu thương bán hàng tại chợ xã Ngư Lộc. Chiều 25-9, chị đi lấy hàng từ thị trấn Hậu Lộc để mang về bán ngày mùng Một đầu tháng âm lịch thì gặp tai nạn.

2 cô gái dẫn theo 1 công an vào chung cư đánh ghen

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã cho các bên mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát nhau tại một chung cư ở phường Phú Hữu tự hoà giải do vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng.

Người mặc đồ công an được bảo vệ chung cư bấm thang máy cho lên. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vào tối 25-9, hai cô gái ngụ tại tầng 9 của chung cư The Eastern, đường Liên Phường xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên T ngụ tại tầng 21.

Sau đó, hai cô gái này dẫn theo một người đàn ông mặc đồ công an, bảo vệ chung cư bấm thang máy dẫn lên tầng 21.

Khi vừa gặp anh T, cả ba người lao vào xô xát với anh T. Vụ việc sau đó được bảo vệ và cư dân can ngăn, anh T bị đánh ở đầu, chảy máu.

Vụ việc được người dân đưa lên mạng xã hội. Công an phường Phú Hữu sau đó có mặt giải quyết vụ việc.

Một lãnh đạo Công an TP Thủ Đức xác nhận có vụ xô xát trên. Vị này nói thêm người mặc đồ công an trên là người yêu của một cô gái và là công an một đơn vị tại TP Thủ Đức.

“Hai nam, hai nữ có tát nhau do ghen tuông, nhưng vụ việc không mang tính chất nghiêm trọng nên hai bên tự hoà giải” - lãnh đạo này nói thêm.

Phát hiện thi thể mẹ đẻ 95 tuổi được chôn bất thường trong vườn nhà con trai

Mới đây, tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình) xảy ra sự việc một bà cụ 95 tuổi bất ngờ mất tích và được người thân tiến hành tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi người thân làm đơn trình báo tới chính quyền sở tại thì tung tích bà cụ mới được tìm thấy trong vườn nhà con trai. 

Thông tin ban đầu cho biết, ngày hôm qua (25/9), anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi, là con trai ông Đỗ Duy Mão) làm đơn trình báo tới chính quyền xã Hiệp Hòa về việc bà nội là cụ P.T.K (95 tuổi) mất tích. Nhận tin báo, công an xã xuống hiện trường tìm hiểu thông tin và trước khi mất tích, cụ bà sống cùng con trai là ông Đỗ Duy Mão.

Nhận được đơn trình báo, Công an xã Hiệp Hòa đến nhà hỏi thì ông Mão nói không biết; cho nên lực lượng chức năng cùng người thân trong gia đình và hàng xóm đã chia nhau đi tìm, nhưng không có kết quả.

Trong ngày hôm nay (26/9), người con trai của cụ K. được cơ quan công an mời đến trụ sở làm việc, nhưng người này vẫn khẳng định không biết mẹ mình đi đâu. Sau đó, Công an xã Hiệp Hò xuống nhà để thu thập thêm thông tin từ người thân, hàng xóm cũng như tổ chức tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối với dấu vết còn mới.

Nghi vấn dưới ụ đất có thể là thi thể cụ bà, cho nên sau khi bàn bạc với các thành viên gia đình, công an xã cùng gia đình thuê người đào ụ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ K. được chôn bên dưới.

Ngay lập tức, vụ việc được cấp báo về Công an huyện Vũ Thư, Công an tỉnh Thái Bình và toàn bộ khu vực phát hiện thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng phong tỏa; đồng thời cơ quan công an cũng đưa ông Mão về trụ sở để điều tra.

Được biết, cụ bà P.T.K sinh được 2 người con (một trai, một gái). Sau khi chồng qua đời, cụ bà ở cùng cùng vợ chồng ông Mão. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cả khu phố xin giảm án cho người đàn ông giết vợ

Ngày 26-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Huỳnh Quang Đạt (SN 1966, ngụ TP HCM) về tội "Giết người". VKS truy tố người này ở khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Cáo trạng thể hiện, ông Đạt có vợ là bà U. (SN 1968) bị bệnh nặng, nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (TP HCM). Nằm cùng phòng với vợ ông Đạt là một bệnh nhân không còn nhận thức.

Hơn 7 giờ ngày 4-11-2021, ông Đạt mua dây điện về, đưa bà U. cầm một đầu, đầu còn lại cắm vào ổ điện. Khoảng 4 giây thì ông Đạt thấy bà U. nằm im nên tháo phích cắm điện ra khỏi ổ, cột hai đầu dây  vào cổ tay mình rồi cầm chuôi cắm điện gắn vào ổ khoảng 5 phút để tự tử. Ông này lặp đi lặp lại khoảng 5 lần nhưng không chết.

Bị cáo Đạt tại phiên xét xử.

Lúc này, người chăm sóc bệnh nhân cùng phòng đi đóng viện phí về thấy nên truy hô, ngắt cầu dao, phá cửa vào cứu ông Đạt.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP HCM), bà U. chết do chạm điện.

Tại toà, HĐXX yêu cầu ông Đạt khai báo vụ việc thêm lần nữa. Bị cáo phân trần mình và vợ đã cùng lên kế hoạch chết cùng nhau.

Ông Đạt kể năm 2006, vợ ông bị tai biến nặng, không còn khả năng lao động trong khi con trai duy nhất của hai vợ chồng mới 8 tuổi. Ông làm nghề thợ mộc nhưng thường xuyên phải nghỉ làm để chăm sóc cho vợ, con nên bị chủ đuổi việc. Ông Đạt chuyển sang buôn bán nhỏ để kiếm tiềm lo cho gia đình và người cha vợ (SN 1940) mất một chân.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, cả gia đình ông đều nhiễm bệnh, mỗi người được đưa đi cách ly mỗi nơi. Một thời gian sau, khu cách ly nơi vợ ông nằm báo cho ông đến đưa bà về để điều trị vật lý trị liệu vì bà đã bị liệt cả hai chân, đôi tay thì rất yếu. Sau khi mắc Covid-19, bà U. còn phải chạy thận để giữ tính mạng.

Trong gần 4 ngày nằm bệnh viện để tập vật lý trị liệu sau Covid-19, ông Đạt đóng hơn 10 triệu đồng, là toàn bộ khoản tiền ông tích cóp cộng thêm phần tiền gia đình hai bên nội – ngoại giúp đỡ.

Ông vừa chăm sóc vợ vừa động viên vợ: "Em ráng khỏe cho anh mừng chứ anh khổ quá". Bà U. thì thường xuyên đòi chết để bớt đau đớn. Một lần, hai vợ chồng đã ngoắc tay nhau hứa sẽ cùng chết để giải thoát khỏi cảnh khổ.

Sáng hôm xảy ra vụ việc, ông mua đồ ăn sáng về nhưng vợ không ăn cứ liên tục trách ông không thực hiện lời hứa cùng chết nên ông này đã làm thật.

Tại toà, con trai ông Đạt  mong được tòa án xem xét, giảm nhẹ hình phạt để cha sớm về với gia đình. Con trai bị cáo nói: "Chuyện mẹ chết nhưng ba còn sống, ba tôi không muốn đâu. Ba đã muốn được giải thoát cùng mẹ. Hơn 15 năm qua, một mình ba cực khổ nuôi tôi ăn học, nuôi mẹ bệnh và ông ngoại thương binh nhưng ba đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không lời than vãn. Kính mong HĐXX xem xét cho ba sớm về với gia đình, với ông ngoại đã già yếu, ngày nào ngoại cũng trông ba về".

Luật sư của bị cáo cho biết chính quyền địa phương nơi ông Đạt sinh sống xác nhận gia đình ông thuộc diện khó khăn. Đặc biệt, người dân khu phố nơi gia đình ông Đạt ở nhiều năm qua, dù không liên quan đến vụ án nhưng đã làm đơn thư xin HĐXX cứu xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông vì thương xót gia cảnh của bị cáo. Luật sư nói đây là điều rất hiếm thấy trong một vụ án gây hậu quả chết người, phần nào thể hiện được nhân cách của bị cáo.

Tình tiết này được HĐXX xem xét là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình bên cạnh việc bị cáo ăn năn, hối cãi, thành khẩn khai báo, bị cáo có trình độ văn hóa thấp...

Về hành vi phạm tội của ông Đạt, HĐXX nhận định bị cáo là người trực tiếp cầm phích cắm điện làm cho bị hại bị điện giật chết. Xem xét vụ án, toà án đã tuyên phạt bị cáo Đạt mức thấp nhất của khung hình phạt là 7 năm tù giam về tội "Giết người".

H.A

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-xe-o-to-phong-nhu-bay-chay-lan-lan-tong-tu-vong-ba-bau-7-thang-a577068.html