Trai tân 16 tuổi dọa tự tử để được cưới vợ 71 tuổi, sau 5 năm giờ ra sao?

Bất chấp những sự phản đối dữ dội từ mọi người xung quanh, cặp đôi này vẫn đến với nhau và giờ đây đang có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Cặp đôi "đũa lệch" cách nhau 55 tuổi

Chuyện tình của chàng trai trẻ Slamet Riyadi và người vợ Nenek Rohaya từng gây "bão" mạng xã hội Indonesia cũng như truyền thông trên thế giới, lý do là bởi cặp đôi chênh lệch tới 55 tuổi. Thời điểm kết hôn, Riyadi mới 16 tuổi, còn cụ bà Rohaya đã 71 tuổi, chẳng khác nào bà - cháu.

Riyadi và cụ bà Rohaya quen nhau một cách tự nhiên thông qua một số người bạn chung. Ở độ tuổi 16, ai cũng tưởng rằng Rohaya sẽ phải lòng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ngang với tuổi mình. Không thể ngờ, chàng trai trẻ lại trúng "tiếng sét ái tình" với một cụ bà hơn mình tới 55 tuổi. 

Trong khi đó, cụ bà Rohaya đã trải qua "2 lần đò" nhưng cả 2 người chồng trước của cụ bà đều đã qua đời. Cụ bà cũng có con riêng nhưng họ đều đã lập gia đình và chuyển ra sống riêng.

Sau khi quen biết nhau, Riyadi đã nhanh chóng xác định được tình cảm của mình. Chàng trai trẻ một lòng một dạ yêu thương cụ bà Rohaya. Ban đầu, cụ bà Rohaya cũng bị choáng ngợp và nghi ngờ, không thể tin được một chàng trai đáng tuổi cháu lại có tình cảm nam nữ với mình. Tuy nhiên, Riyadi đã dùng nhiều cách để chứng minh tình yêu. Dần dân, cả 2 đã yêu nhau lúc nào không hay, bất chấp khoảng cách 55 tuổi.

Không lâu sau đó, Riyadi đã ngỏ lời cầu hôn cụ bà Rohaya và nhận được câu trả lời đồng ý. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi lại vấp phải rất nhiều sự phản đối từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Bố mẹ của Riyadi đã rất sốc khi biết con trai đang trong mối quan hệ yêu đương với một cụ bà 71 tuổi, càng không thể nào chấp nhận chuyện họ kết hôn. Cụ bà Rohaya thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả bà của Riyadi. Bên cạnh đó, ngoài sự không hài lòng về vẻ già nua của cụ bà Rohaya, gia đình Riyadi còn ái ngại thông tin người phụ nữ này mang tiếng sát chồng. Các con cháu của cụ bà Rohaya cũng không thực sự tán thành mối lương duyên này bởi không tin tưởng vào tình cảm của Riyadi khi nhận định rằng anh quá trẻ con.

Vấp phải sự phản đối của mọi người xung quanh, Riyadi đã vô cùng chán nản và buồn bã. Sau đó, chàng trai còn đe dọa sẽ tự tử để được gia đình cho phép chuyện kết hôn với cụ bà Rohaya. Cuối cùng, bố mẹ Riyadi cực chẳng đã đành phải đồng ý cho cuộc hôn nhân khó tin này.

Thời điểm Riyadi và cụ bà Rohaya kết hôn vào năm 2017, đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới. Chú rể Riyadi tuyên bố trước mặt mọi người và truyền thông rằng: "Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, không có sự ép buộc nào ở đây. Tôi và vợ rất yêu nhau. Bà ấy rất tuyệt vời". Bên cạnh đó, Riyadi còn dành nhiều lời khen có cánh, đầy ngọt ngào và lãng mạn dành cho vợ mình, tuyên bố rằng bà ấy là người đẹp nhất và quyến rũ nhất trong mắt anh.

Tuy nhiên, cặp đôi cũng phải nhận về nhiều lời đồn đoán, dị nghị và hoài nghi. Một số người cho rằng Riyadi đồng ý kết hôn với cụ bà Rohaya chỉ vì tham lam số của cải của người phụ nữ giàu có này. Tuy nhiên trên thực tế, cụ bà Rohaya chỉ là một nông dân bình thường, thậm chí gia cảnh còn nghèo khó. Riyadi khẳng định mình kết hôn vì tình yêu, không liên quan đến chuyện giàu nghèo, đẹp xấu.

Cuộc hôn nhân viên mãn không tưởng

Sau đám cưới ồn ào, Riyadi và cụ bà Rohaya lại quay về cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Riyadi cho biết anh và vợ vô cùng hợp nhau, ngay cả trong "chuyện chăn gối", bất chấp khoảng cách tuổi tác. Cặp đôi hiện đang sống tại một ngôi làng thuộc thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, phía tây Indonesia. 

Riyadi cho biết anh vô cùng yêu thương, trân trọng vợ mình. Anh còn cho rằng vợ mình rất đẹp nên có thể bị những người đàn ông khác nhòm ngó. Riyadi đã từng khóa trái cửa, nhốt cụ bà Rohaya ở nhà trong lúc anh đi làm để vợ không bị những người đàn ông khác bắt đi mất. "Ban đầu, tôi không hiểu tại sao anh ấy làm vậy. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là biểu hiện tình yêu mà anh ấy dành cho tôi", cụ bà Rohaya bộc bạch.

Riyadi và cụ bà Rohaya cũng lên kế hoạch sinh một đứa con chung cho vui cửa vui nhà. Tuy nhiên, cụ bà Rohaya đã quá già, gần như không còn khả năng sinh sản, việc mang thai cũng sẽ gây ra rất nhiều nguy cơ. Cuối cùng, cả 2 đã lựa chọn không sinh con, cứ vậy sống yên bình bên nhau.

Tất nhiên, cặp đôi bà - cháu này vẫn thường xuyên bị mỉa mai, chỉ trích và chế nhạo khi đi ra ngoài. Trước điều tiếng mà người đời mang lại, cặp đôi cách nhau 55 tuổi chọn cách sống kín tiếng, tránh xa giới truyền thông với mong muốn có những ngày tháng yên bình.

Vào dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn, Riyadi và cụ bà Rohaya đã nhận lời phỏng vấn của báo chí indonesia. Trái với lời dè bỉu, hoài nghi của mọi người, cặp vợ chồng vẫn sống hạnh phúc mặn nồng, minh chứng cho tình yêu vượt qua nghịch cảnh mà 2 người đã cố gắng rất nhiều để có được. Giờ đây, sau 5 năm ở bên nhau, cặp đôi vẫn viên mãn như thuở đầu.

Anh Riyadi hiện đã 21 tuổi, đang là một nhân viên mát-xa, đồng thời làm thêm những công việc khác như chăn nuôi, cắt cỏ. Trong khi đó, cụ bà Rohaya ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình. Không giống một số cặp đôi khác, anh Riyadi và cụ bà Rohaya không hề lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền qua mạng, không dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi mà chỉ sống thầm lặng, kín tiếng, để thời gian trả lời tất cả. Điều đó một lần nữa minh chứng cho tình yêu của cặp đôi chênh lệch 55 tuổi dành cho nhau là chân thành, không phải vụ lợi hay để nổi tiếng. Chuyện tình của cặp đôi đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và thán phục.

DOÃN KỲ

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/trai-tan-16-tuoi-doa-tu-tu-de-duoc-cuoi-vo-71-tuoi-sau-5-nam-gio-ra-sao-a586328.html