Lễ Vu Lan đi chùa cùng chị dâu, lúc ra về con trai bỗng hỏi một câu khiến tôi điêu đứng, còn chị dâu mặt đỏ bừng

Tôi không ngờ con trai lại để ý đến như thế!

Vu Lan mọi năm, tôi cùng con trai thường ghé ngôi chùa gần nhà để cầu an cho gia đình. Từ nhỏ, để dạy con trở thành một người hiếu thuận trong tương lai, tôi đã giảng giải cho con rất nhiều về việc như thế nào là một đứa con, đứa cháu hiếu thuận với ông bà và bố mẹ. Trộm vía nhờ con được mẹ giáo dục sớm nên đi đâu ai cũng khen lễ phép, hiểu chuyện.

Ở nhà con có thể nghịch ngợm bao nhiêu, nhưng mỗi lần được mẹ đưa đến những nơi thành kính như chùa là đứa trẻ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí con còn biết giữ kẽ, tỏ ra cực kỳ chín chắn. Năm nay, Vu Lan rơi vào cuối tuần nên cả gia đình về quê sớm từ tối thứ 6 để có thời gian chơi với ông bà ngoại nhiều hơn. Sang ngày hôm sau, tôi và chị dâu có hẹn với nhau sẽ đi chùa ở cách nhà 15 phút chạy xe.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, đến giờ hẹn vì chị dâu bận ra ngoài, chờ mãi vẫn không thấy chị về nên tôi và con trai đành tự đi trước. Đến khi mẹ con tôi đã cầu nguyện được một lúc rồi thì chị dâu mới đến. Một lát sau cả hai cùng ra về, con trai tôi nhìn chăm chăm chị dâu với ánh mắt nhăn nhó rồi bất ngờ nói một câu khiến tôi điêu đứng, còn chị ấy thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Bác gái ơi! Sao bác gái lại mặc váy ngắn đến chùa ạ! Mẹ con dạy chùa là nơi thiêng liêng nên phải ăn mặc lịch sự ạ! Lúc nãy đến giờ, con thấy có nhiều người cứ nhìn bác rồi chỉ trỏ, lắc đầu.

- Bác xin lỗi, do bác có việc phải ghé cơ quan, lúc đi bác mặc váy, sợ về nhà thay không kịp để mẹ con con đợi nên bác liền gấp gáp chạy xe qua chùa luôn!

- Không được ạ! Sau này bác không được mặc như thế nữa, nếu không mọi người sẽ khó chịu với bác, còn con thì xấu hổ lắm, ai cũng nhìn chúng ta cả!

Ảnh minh hoạ

Cuộc đối thoại của con trai và chị dâu khiến tôi cũng chỉ biết thở dài. Quả thực trong tình huống này, chị dâu là người sai và tôi cũng thấy rõ điều đó nhưng vì để giữ thể diện cho chị, tôi định về nhà sẽ lựa lời góp ý, không ngờ con trai tôi lại “góp ý” ngay tại chùa như thế. Tuy nhiên, vì đứa trẻ nói đúng nên sao có thể trách con được. 

Nhiều người nói không sai chút nào, nhìn con mà sửa mình, không biết chị dâu có để bụng rồi giận hay ghét cháu trai không, nhưng đây cũng là một bài học mà chị có thể rút kinh nghiệm cho sau này, và đặc biệt là trong quá trình dạy dỗ, làm gương cho bọn trẻ trong gia đình.

Tâm sự từ độc giả nguyenha…@gmail.com

Cách ăn mặc của người lớn, tưởng chừng như là một vấn đề đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh to lớn trong việc định hình nhân cách và tương lai của trẻ nhỏ. Nó không chỉ là việc lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh, mà còn là một loại phi ngôn ngữ, một thông điệp ẩn chứa những giá trị văn hóa, đạo đức và sự tôn trọng.

Khi người lớn ăn mặc đúng nơi đúng chỗ, trẻ sẽ học được cách thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân, người khác và môi trường xung quanh. Trẻ sẽ nhận thức được rằng, việc lựa chọn trang phục phù hợp không chỉ là để đẹp, mà còn là để thể hiện sự lịch sự, văn minh và sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen ăn mặc phù hợp, biết cách ứng xử trong các hoàn cảnh khác nhau, từ đó xây dựng hình ảnh đẹp về bản thân và tạo dựng những mối quan hệ lành mạnh trong xã hội.

Hơn nữa, việc người lớn ăn mặc đẹp, phù hợp còn là một tấm gương phản chiếu, giúp trẻ học hỏi và phát triển bản thân. Trẻ sẽ học được cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, tính cách và hoàn cảnh, từ đó tạo dựng phong cách riêng cho mình. Sự tự tin trong cách ăn mặc sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp, học tập và thể hiện bản thân.

Ngoài ra, cách ăn mặc của người lớn còn là một nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của trẻ. Trẻ sẽ học được cách kết hợp trang phục, phụ kiện để tạo nên những phong cách độc đáo, thể hiện cá tính và sự sáng tạo của bản thân.

Tuy nhiên, điều quan trọng là người lớn cần hiểu rằng, việc ăn mặc đúng nơi đúng chỗ không phải là áp đặt một khuôn mẫu cứng nhắc, mà là hướng dẫn trẻ cách thể hiện bản thân một cách phù hợp và tôn trọng. Việc khuyến khích trẻ tự do lựa chọn trang phục, đồng thời hướng dẫn trẻ cách phối hợp trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh sẽ giúp trẻ phát triển khả năng tự chủ và sáng tạo.

Tóm lại, cách ăn mặc của người lớn là một yếu tố quan trọng trong việc định hình nhân cách và tương lai của trẻ. Nó không chỉ là một vấn đề hình thức, mà còn là một bài học về văn hóa, đạo đức và sự tôn trọng. Việc người lớn ăn mặc đúng nơi đúng chỗ sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen tốt đẹp, phát triển bản thân và tạo dựng một tương lai tươi sáng.

TRANG TRI

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/le-vu-lan-di-chua-cung-chi-dau-luc-ra-ve-con-trai-bong-hoi-mot-cau-khien-toi-dieu-dung-con-chi-dau-mat-do-bung-a613847.html