Xung đột không đáng có ngay trong ngày đầu năm mới
Vào ngày 29/1, khi không khí Tết Nguyên Đán đang rộn ràng khắp nơi, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tại đền Yang Tao Yuan Sheng Hong, Pandan Gardens. Trong một cuộc xung đột bất ngờ, ông Huang, một tình nguyện viên 41 tuổi, đã bị ba tín đồ tấn công ngay trong đền, khiến ngày đầu năm mới trở nên hỗn loạn.
Theo thông tin từ ban quản lý đền, sự việc xảy ra vào sáng sớm, sau khi nghi lễ chúc phúc đầu năm được hoàn thành. Khi đó, đền vẫn chưa mở cửa đón tiếp tín đồ vào cầu nguyện. Một người đàn ông bất ngờ lao vào sảnh thờ và bị ngã. Sau khi đứng dậy, người này không chỉ cáo buộc ông Huang đã cố tình làm anh ta vấp ngã mà còn tấn công ông bằng tay và hương nhang đang cháy.
Clip: Shin Min Daily News/ Facebook
Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy ba người đàn ông này không chỉ dùng tay mà còn dùng những que hương nhang vẫn còn cháy để tấn công ông Huang. Điều này tạo ra một tình huống vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, một tín đồ khác đứng ngoài đã thách thức ông Huang ra ngoài để "nói chuyện", nhưng tình nguyện viên này đã không phản kháng, mong muốn tránh làm tình hình thêm căng thẳng, đặc biệt là vào ngày đầu của Tết Nguyên Đán.
Dù bị tấn công, ông Huang không có ý định đáp trả mà cố gắng giữ bình tĩnh, bởi anh không muốn để sự việc leo thang hơn nữa. Tuy nhiên, khi hai tín đồ khác chứng kiến và can thiệp, cuộc tấn công mới dừng lại. Lúc đó, trưởng đền không có mặt tại hiện trường vì đang bận giải quyết công việc bên ngoài.
Đền Pandan Gardens sẽ có hành động pháp lý
Theo lời ông Su Baozhang, quản lý đền, vào thời điểm xảy ra sự việc, khoảng 1.000 tín đồ đang xếp hàng chờ vào đền. Trong khi đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi không kiên nhẫn đã chen lấn vào, khiến khói từ hương nhang bay vào mặt ông Huang. Ông Huang yêu cầu người này lùi lại, nhưng anh ta không chỉ không lùi mà còn đẩy ông Huang về phía trước. Sau đó, người đàn ông này đã va phải một tình nguyện viên khác và ngã xuống đất, làm vỡ một thùng quyên góp.
Khi người đàn ông này cáo buộc ông Huang đã cố tình làm anh ta vấp ngã, ông Huang đã phủ nhận và giải thích rằng không có ý làm như vậy. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tấn công ông Huang, và hai tín đồ khác tham gia vào cuộc xung đột. Sau khi nhận thấy ông Huang không phản kháng, một trong số họ đã dừng lại và cố gắng ngăn cản những người còn lại.
Mặc dù bị tấn công vào mặt và đầu, khiến ông Huang bị đỏ trán, nhưng ông đã quyết định không tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Ông chọn giữ bình tĩnh và không phản kháng, bởi ông không muốn làm tình hình trở nên căng thẳng thêm trong dịp đầu năm mới.
Ngày 3/2, đền Yang Tao Yuan Sheng Hong thông báo trên trang Facebook của mình rằng ban quản lý đền đã ghi lại hình ảnh của những kẻ tấn công và sẽ làm báo cáo với cảnh sát. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trong suốt cuộc tấn công, một trong những kẻ tấn công đã chất vấn ban quản lý đền tại sao không có ai ra giải quyết sự việc.
Đền cũng mời những người liên quan liên lạc để giải quyết vấn đề và cảnh báo rằng họ sẽ có hành động pháp lý nếu cần thiết.
Ngày hôm sau, một trong những kẻ tấn công đã quay lại đền và xin lỗi về hành động của mình. Ban đầu, người này tỏ ra không hợp tác, nhưng sau đó đã nhận thức được sai lầm của mình và xin lỗi thay cho bản thân và những người tham gia. Quản lý đền khuyên người này nên xin lỗi ông Huang trực tiếp, và anh ta đã đồng ý thực hiện lời khuyên đó.
Mặc dù đền đã quyết định không chấp nhận hành vi thiếu tôn trọng các tình nguyện viên, nhưng vì là một tổ chức từ thiện, đền đã cho người này một cơ hội để thể hiện sự hối lỗi.