Hoa hậu Ngọc Hân mong con học giỏi toán như ông ngoại
Vào ngày 18/9, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ thông tin đã sinh con trai đầu lòng thuận lợi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Thực tế, cô đã đón quý tử vào ngày 28/8 nhưng phải chờ đến 3 tuần sau mới công khai tin tức trên mạng xã hội và tiết lộ ảnh rõ mặt của em bé.
Hoa hậu Ngọc Hân đón con trai đầu lòng.
Nàng hậu cho biết ngày dự sinh là vào đầu tháng 9, trùng hợp với ngày Quốc khánh hoặc dịp lễ khai giảng. Tuy nhiên, trong lần đi khám thai, bác sĩ phát hiện một dấu hiệu bất thường và đề nghị Ngọc Hân phải mổ cấp cứu ngay.
Em bé ra đời đúng ngày 28/8 - ngày kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam. Điều đặc biệt, chồng của Ngọc Hân cũng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam nên nàng hậu rất hạnh phúc khi con trai ra đời vào đúng ngày đặc biệt với gia đình.
Ngọc Hân xúc động khi con trai ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam.
XEM VIDEO: Vợ chồng Hoa hậu Ngọc Hân - Phú Đạt lo lắng khi bác sĩ cho hay em bé trong bụng bị đầu to.
Ngọc Hân cho biết cô là một trong những người hiếm hoi đẻ "bọc điều", em bé ra đời vẫn nằm trong túi nước ối và được đẩy ra ngoài trong quá trình chuyển dạ sinh. Đây là trường hợp hiếm khi xảy ra, thường chỉ chiếm khoảng 1/80.000 ca sinh. Nàng hậu cảm thấy yên tâm khi biết đây được coi là “điềm lành”.
"Sinh bọc điều" là cách dân gian gọi tình trạng em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối. Quan niệm xưa nay cho rằng trẻ sinh ra theo cách đặc biệt này sẽ luôn được chở che, bảo vệ và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.
Người đẹp cho biết con ra đời trong trạng thái "bọc điều".
Con trai của Ngọc Hân có tên thân mật là Pi. Theo Ngôi sao, cô cho biết ý nghĩa của tên gọi này là biểu tượng của toán học và chứa đựng mong ước con trai sẽ thông minh, học giỏi, thi toán quốc tế giống ông ngoại.
Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ, bố cô tên Đặng Quốc Thái, là cựu học sinh trường cấp 3 Thái Phiên, Hải Phòng. Ông từng được đi thi học sinh giỏi quốc tế môn Toán và còn là thủ khoa đầu vào của trường Đại học Bách Khoa.
Ngọc Hân bên bố mẹ ruột.
Bố của nàng hậu thời trẻ từng đi thi toán quốc tế.
Người đẹp sinh năm 1989 đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô là cựu sinh viên khoa Thiết kế của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Người đẹp còn tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng tại chính ngôi trường này. Hiện tại, nàng hậu đang sở hữu một thương hiệu áo dài riêng.
Ông xã Ngọc Hân tên Phú Đạt, sinh năm 1990. Cả 2 quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập du lịch. Cặp đôi đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh, thủ đô Arab Saudi từ tháng 6/2019 nhưng đến tháng 12/2022 mới tổ chức đám cưới tại Hà Nội.
Cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò 10 năm.
Trước khi có thai một cách tự nhiên thành công, Hoa hậu Ngọc Hân từng gặp khó khăn và thất bại khi làm IVF (thụ tinh nhân tạo). Trong thai kỳ, người đẹp luôn giữ tinh thần vui vẻ, năng động và vẫn chăm chỉ làm việc, đi du lịch nhiều nơi.
Sam đón cặp sinh đôi với ông xã người Hàn Quốc
Hồi tháng 4/2023, Sam bất ngờ đăng tải ảnh đăng ký kết hôn, khéo léo che mặt "nửa kia", chính thức "chốt sổ" cuộc sống độc thân. Dù danh tính chồng vẫn được cô giữ bí mật, một số nguồn tin cho biết anh là người Hàn Quốc và không hoạt động trong giới nghệ thuật.
Đến cuối tháng 2/2024, Sam hạnh phúc thông báo đã "về đích" an toàn, chào đón 2 "thiên thần nhỏ". Cô sinh đôi "long phụng" và 2 bé có tên tiếng Hàn là Ijin và Ijun. Đây là tên do ông bà nội đặt cho cặp song sinh.
Sam và ông xã người Hàn có cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu.
Sau hơn 2 năm kết hôn, Sam vẫn quyết giấu mặt ông xã.
Được biết, 1 trong 2 em bé của Sam sinh ra trong trạng thái “bọc điều”. Giây phút nghe con cất tiếng khóc đầu tiên, Sam đã không nén được xúc động.
Nữ nghệ sĩ cũng lựa chọn phương pháp IVF để có con. Cô cho biết đã chi 100 triệu đồng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Sam chọn phương pháp sinh mổ, tiết lộ 1 trong 2 bé sinh trong "bọc điều".
Sam còn lập cho 2 con 1 tài khoản mạng xã hội riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tì lai. Cô cho biết ái nữ Ijun có gương mặt bầu bĩnh, biểu cảm hài hước, hay cười. Trong khi đó, quý tử Ijin lại đẹp trai chuẩn oppa Hàn Quốc và được dự đoán là giống bố.
Ở thời điểm hiện tại, Sam vẫn chưa tiết lộ gương mặt hay danh tính ông xã. Tuy nhiên, cô thường cùng chồng và 2 con mặc Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc để chụp ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1990 còn tiết lộ được bố mẹ chồng gửi tặng những bộ Hanbok rất đẹp. Có thể thấy, Sam có mối quan hệ tốt với nhà nội ở Hàn và ông bà cũng rất yêu thương 2 cháu.
Cô từng tiết lộ: “Bố mẹ chồng rất dễ thương. Phải nói rằng bố chồng Sam là người hài hước và đáng yêu. Tuy không nói được tiếng Việt nhưng ngày nào 2 bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm các cháu. Mẹ chồng Sam là người rất tình cảm. Bà quan tâm, chăm sóc Sam ngay cả trước khi mình có em bé".
Sam được bố mẹ chồng người Hàn Quốc yêu thương, quan tâm.