3 năm ốm liệt giường được cô giúp việc chăm sóc, con gái 18 tuổi bỗng có bầu, mẹ sụp đổ khi biết "tác giả"

Vào một hôm được tan làm sớm, tôi trở về nhà và muốn tự tay lau người cho con gái nhưng cô ấy cứ đẩy tôi ra. "Chị cứ đi nghỉ đi, cứ để em làm việc này là được".

*** Câu chuyện đau lòng được chia sẻ bởi một bà mẹ (giấu tên) ở Trung Quốc

Con gái tôi đã trở thành người thực vật sau một tai nạn.

Nỗi đau chưa dừng lại khi 3 năm sau, tôi phát hiện bụng con gái mình phình to.

Tôi đã bật khóc sau khi điều tra ra sự thật.

Ảnh minh họa

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ. Sau khi chồng tôi qua đời trong một tai nạn lao động, đã có những lúc tôi tưởng chừng mình không thể sống tiếp. Vậy nhưng khi nhìn lại con gái bé nhỏ, tôi đã dặn lòng phải quyết tâm thật nhiều vì tôi là chỗ dựa cuối cùng của con bé.

Một ngày kia, khi đang chuẩn bị bữa tối ở nhà, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Chính cuộc gọi điện thoại này đã đẩy tôi vào giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời.

Người gọi điện bảo tôi đến bệnh viện ngay lập tức vì con gái tôi bị tai nạn xe hơi. Khi đến bệnh viện, tôi đã bị sốc.

Con gái tôi đã bất tỉnh và đang nằm trên giường. Các bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần vì con gái tôi có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi gần như ngã quỵ. "Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con bé, nó mới chỉ 18 tuổi, không thể sống suốt đời trên giường bệnh được".

Bác sĩ chỉ an ủi tôi một lúc rồi quay trở lại phòng phẫu thuật.

Sau nhiều giờ, mạng sống của con gái tôi đã được cứu, nhưng con bé thực sự đã trở thành một người thực vật.

Ảnh minh họa

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy con gái mình được đẩy ra ngoài, trái tim tôi như chết lặng. "Đã có tiền lệ bệnh nhân thực vật có thể tỉnh lại, nhưng tình trạng của con gái chị thì không khả quan lắm." - người bác sĩ ấy nói với tôi.

Sau khi trở về nhà, tôi phải bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tương lai của hai mẹ con. Nếu tôi cứ mãi ủ rũ và ở nhà chăm sóc con gái toàn thời gian, chúng tôi có thể sẽ chết vì đói. Vì vậy, tôi quyết định tìm một người giúp chăm sóc con gái để tôi có thể làm việc bên ngoài.

Nhờ giới thiệu của mọi người xung quanh, tôi quen Tiểu Lý. Ban đầu tôi cũng không mấy tin tưởng vào người phụ nữ này bởi cô ấy còn khá trẻ, sợ không chịu được công việc vất vả là chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho một người thực vật nhưng sau khi tiếp xúc, tôi rất mến cô ấy.

Tiểu Lý thường an ủi tôi: "Cô ơi, cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc con gái cô thật tốt."

Vì vậy, tôi đã thuê Tiểu Lý chăm sóc con gái tôi ban ngày. Khi tôi tan làm trở về nhà, Tiểu Lý sẽ hết ca làm việc và trở về nhà của cô ấy.

Từ ngày có Tiểu Lý đến hỗ trợ, cuộc sống của hai mẹ con tôi đỡ áp lực hơn rất nhiều. Mỗi ngày tan làm về nhà, thấy con gái luôn gọn gàng và sạch sẽ, tôi lại càng yên tâm và chủ động thưởng thêm tiền cho Tiểu Lý. Tôi còn từng có ý định thuê Tiểu Lý chăm sóc con gái toàn thời gian. Vậy mà...

Ảnh minh họa

Theo đó sau 3 năm Tiểu Lý đến nhà chăm sóc con gái tôi, vào một hôm được tan làm sớm, tôi trở về nhà và muốn tự tay lau người cho con gái nhưng cô ấy cứ đẩy tôi ra. "Chị cứ đi nghỉ đi, cứ để em làm việc này là được".

Tuy nhiên tôi cũng muốn được tự tay chăm sóc con gái mình một chút nên cố gắng giành lấy. Khi tôi càng cố gắng thì Tiểu Lý lại càng cố ngăn cản tôi.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có vấn đề gì với cơ thể con gái tôi không?

Tôi lập tức đẩy Tiểu Lý ra.

Tôi cởi quần áo của con gái và kiểm tra con từ trên xuống dưới nhưng không thấy có vết thương bên ngoài nào.

Tôi cười nói: "Sao cô lại căng thẳng thế? Tôi chỉ muốn lau người cho con gái tôi thôi."

Tiểu Lý nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi: "Nếu chị muốn lau người cho con gái, vậy hôm nay tôi đi trước nhé."

Nghe vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, để Tiểu Lý về nhà trước. Lúc lau người cho con gái, tôi phát hiện có gì đó không ổn.

Bụng con gái tôi hơi phình ra, và tôi nhận ra có điều gì đó không ổn khi ấn vào bụng con bé.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng con gái tôi đã không có kinh nguyệt trong vài tháng trở lại đây.

Ảnh minh họa

Điều này làm tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ con gái tôi đã mang thai?

Nhưng tôi lại nhanh chóng suy nghĩ: "Tiểu Lý là con gái, làm sao cô ấy có thể khiến con gái tôi mang thai được?".

Để chắc chắn hơn, tôi còn nhờ người đưa con gái đi khám và khi có kết quả, tôi dường như chết lặng. Con gái tôi thực sự đã mang bầu.

Lúc này tôi lập tức gọi điện cho Tiểu Lý nhưng không liên lạc được. Do đó, tôi lập tức báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn, Tiểu Lý ban đầu còn chối quanh nói là không hiểu tại sao con gái tôi lại có bầu. Tuy nhiên, dưới vài mánh khóe của cảnh sát, cuối cùng cô ấy cũng thú nhận: "Tôi xin lỗi, bạn trai tôi đến chơi và đã làm điều đó khi tôi không có mặt. Chỉ khi sự việc đã rồi, tôi mới phát hiện ra. Tôi cũng không ngờ mọi thứ lại đi quá xa".

Khi nghe điều này, tôi tức giận đến mức gần như ngất đi. "Các người hoàn toàn vô lương tâm. Sao các người có thể làm vậy với con gái tôi?" - tôi đã hét lên như vậy ngay giữa đồn cảnh sát.

Mặc dù sau đó bạn trai của Tiểu Lý bị bắt giữa và kết án 8 năm tù, song tôi vẫn không thấy bớt đau buồn chút nào bởi những gì hắn ta gây ra cho con gái tôi là quá đau đớn. Thú thực mà nói, con bé phải sống cuộc sống người thực vật bao năm qua đã là quá đáng thương rồi, tôi không hiểu sao con lại phải chịu đựng điều này nữa.

Ảnh minh họa

Tất cả lỗi lầm là do tôi, do tôi đã quá lơ là trách nhiệm làm mẹ của mình, do tôi đã đặt niềm tin quá nhiều vào người giúp việc kia, mải mê đi làm mà giao phó con cho cô ta. Để rồi giờ đây, người chịu đau đớn nhất chính là con gái tôi. Tôi thật sự là một bà mẹ chứa đầy lỗi lầm. Tôi thật sự tự oán trách bản thân quá nhiều...

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh phải đối mặt với những thách thức trong việc chăm sóc con cái, đặc biệt khi trẻ gặp vấn đề về sức khỏe. Việc thuê người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc trẻ là một giải pháp phổ biến, nhưng đi kèm với nó là những rủi ro tiềm ẩn.

Tuy nhiên cha mẹ cần thận trọng hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ nhỏ.

1. Cẩn trọng trong việc giao phó con cho người khác

Khi một đứa trẻ đang gặp khó khăn về sức khỏe, việc thuê người giúp việc có thể là cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người mẹ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao phó con cho bất kỳ ai, ngay cả khi người đó có kinh nghiệm. Việc này không chỉ liên quan đến sự an toàn của trẻ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ trong thời gian dài.

2. Theo dõi sát sao quá trình chăm sóc

Người mẹ cần phải thường xuyên theo dõi và giám sát quá trình chăm sóc của người giúp việc. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng con gái nhận được sự chăm sóc tận tâm mà còn giúp phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn. Thông qua việc giám sát, mẹ có thể tạo ra một môi trường an toàn hơn cho con và kịp thời can thiệp nếu cần thiết.

3. Kiểm tra nguồn gốc và lý lịch của người giúp việc

Trước khi thuê người giúp việc, mẹ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch và nguồn gốc của họ. Việc này không chỉ giúp đảm bảo rằng người giúp việc có đủ năng lực và kinh nghiệm mà còn tránh được những rủi ro liên quan đến đạo đức và an toàn. Mẹ có thể yêu cầu giấy tờ xác minh danh tính và tham khảo ý kiến từ những người đã làm việc với họ trước đó.

4. Đảm bảo sự liên lạc thường xuyên

Mẹ nên duy trì sự liên lạc thường xuyên với người giúp việc để nắm bắt tình hình sức khỏe và tâm trạng của con. Việc này không chỉ giúp mẹ cảm thấy yên tâm hơn mà còn tạo cơ hội cho người giúp việc chia sẻ những khó khăn trong quá trình chăm sóc. Sự giao tiếp này cũng giúp xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa mẹ và người giúp việc.

5. Tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh

Cuối cùng, mẹ cần phải đảm bảo rằng môi trường xung quanh con gái là an toàn và lành mạnh. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy tắc rõ ràng cho người giúp việc về cách chăm sóc con, cũng như tạo ra một không gian tích cực để trẻ có thể hồi phục. Một môi trường tốt sẽ không chỉ giúp trẻ có sức khỏe tốt hơn mà còn góp phần vào sự phát triển tinh thần của trẻ.

CHI CHI