Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại một nhà nghỉ dành cho ô tô đã bị bỏ hoang ở thành phố Asan, tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc). Trong lúc vào đây để "thử gan", 4 học sinh bất ngờ phát hiện hai người đàn ông đã tử vong cùng một người phụ nữ bất tỉnh, khiến cả nhóm hoảng sợ và lập tức trình báo cảnh sát.
Theo tờ DongA Ilbo, Cảnh sát thành phố Asan cho biết vụ việc được ghi nhận vào khoảng 13h43 ngày 1/7. Nhóm 4 thiếu niên, trong đó có một học sinh trung học cơ sở, đã đến nhà nghỉ bỏ hoang để khám phá theo trào lưu "thử gan" đang được một số bạn trẻ hưởng ứng.

Sau khi bước vào bên trong công trình, các em phát hiện ba người nằm bất động nên ngay lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng.
Khi có mặt tại hiện trường, nhân viên cứu hộ xác nhận hai người đàn ông ngoài 30 và ngoài 40 tuổi đã tử vong. Người phụ nữ đi cùng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn và được khẩn trương đưa đến bệnh viện đại học gần đó cấp cứu. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị.
Theo cảnh sát, nhà nghỉ này đã bị bỏ hoang trong thời gian dài và từng được lan truyền trên mạng xã hội như một "địa điểm trải nghiệm kinh dị", thu hút không ít người trẻ đến khám phá.
Quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện một tài liệu được cho là thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Cảnh sát cho biết chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào và đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y để xác định mối quan hệ giữa ba nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Đến nay, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được công bố. Vụ việc hiện đang được cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra.