45 tuổi vẫn lấy được vợ trẻ, xinh đẹp lại quyến rũ, tôi bàng hoàng khi thấy kho ảnh của vợ trong tủ quần áo

Chiếc điện thoại chứa rất nhiều bức ảnh chụp vợ, thậm chí có cả video quay lén.

Tỉnh dậy sau cơn mê man hơn 1 tháng trời, câu đầu tiên con gái nói khiến tôi hoang mang. Sau đó thì thương con nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Tôi hơn 30 tuổi mới lấy vợ lần đầu. Sau đó chúng tôi có một con gái đầu lòng, đến nay bé được 12 tuổi. Cách đây 2 năm thì vợ tôi mất, tôi làm bố đơn thân nuôi con. Định rằng sẽ không lấy thêm vợ nữa mà ở vậy gà trống nuôi con, dành thời gian bù đắp tình cảm cho con gái vì thiếu vắng mẹ.

Vậy nhưng chẳng hiểu sao mọi suy nghĩ của tôi thay đổi kể từ khi gặp cô ấy - vợ mới của tôi. Cô ấy trẻ hơn tôi cả chục tuổi, xinh đẹp, lúc nào trông cũng hấp dẫn. Là tôi đã chủ động trước, sau đó được cô ấy đáp lại. Vậy là ở tuổi 45, tôi quyết định đi bước nữa với vợ mới.

Trước khi làm đám cưới, tôi rất cẩn thận hỏi ý kiến con gái, thấy cô ấy yêu thương con gái tôi như con ruột nên tôi rất yên tâm. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Ảnh minh họa

Vào một ngày tháng 1, khi đang đi làm, tôi nhận được cuộc điện thoại của vợ mới gọi báo vào bệnh viện gấp vì con gái gặp tai nạn. Tôi tức tốc vào thì được bác sĩ thông báo, con gái gặp chấn thương nặng vùng đầu nên hiện đang hôn mê, cũng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại và liệu còn nguy hiểm nào hơn nữa.

Tôi như gục ngã trước thông tin ấy nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa. Vợ mới ôm tôi, an ủi tôi rất nhiều.

Trong suốt khoảng thời gian 1 tháng con gái hôn mê trong bệnh viện, mỗi ngày vợ mới cùng người thân thay tôi chăm sóc con là chủ yếu còn tôi vẫn phải đi làm đều vì là trụ cột trong gia đình. Xui rủi làm sao, ngày con gái tỉnh lại tôi lại ở bên cạnh con. Vừa mở mắt, câu đầu tiên đứa trẻ nói với tôi là:

- Sự thật ở trong tủ quần áo, bố về tìm.

Con gái nói xong thì không nói thêm được gì nữa vì còn mệt, phải nằm thở. Các bác sĩ vào hội chẩn, kiểm tra sức khỏe cho con và hứa sẽ báo lại tình hình vào ngày mai.

Ảnh minh họa

Trong lúc chờ đoán bệnh tình của con, tôi chạy về nhà để tìm "sự thật" mà con gái nói vì rất tò mò. Mở hết các tủ quần áo trong nhà, tôi tìm thấy được một chiếc điện thoại đã sập nguồn. Khi sạc lên, tôi vô cùng bất ngờ khi trong kho ảnh của chiếc điện thoại ấy là hàng chục những bức ảnh, video chụp lại hình ảnh vợ mới xinh đẹp của tôi và một người đàn ông khác. Tôi điên cuồng gọi vợ đến, chất vấn và cô ấy đã thú nhận mọi lỗi lầm.

Hóa ra ngày xảy ra việc con gái tôi bị ngã, gặp chấn thương là khi vợ mới âm thầm qua lại với người tình trong chính căn nhà của chúng tôi và bị con gái phát hiện lần nữa. Cô ta đã xô ngã đứa trẻ và khiến nó bị thương nặng đến vậy.

Không dừng lại ở đó, cô ta còn thừa nhận việc bạo lực con gái tôi trong suốt 1 thời gian dài với lời đe dọa con không được nói chuyện đó cho bố hay bất kì ai. Bảo sao cô ấy chấp nhận lấy tôi nhưng luôn lần nữa chuyện có con mà chỉ muốn nhắm vào tài sản của tôi để đem cho người tình.

Ảnh minh họa

Một cô gái trẻ mà lại toan tính nhiều thứ như thế, sẵn tay hại cả một đứa trẻ. Nghĩ đến đó thôi tôi cũng hoảng sợ. Tôi đau đớn hơn khi nghĩ đến con gái mình thời gian qua, tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình mà vô tình khiến con trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình và cái kết nặng nhất là giờ đây phải nằm trong bệnh viện.

Vợ mới van xin tôi đừng báo công an, cô ấy còn trẻ, cho cô ấy một con đường sống nên tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Vậy nhưng những tổn thương mà cô ta gây ra cho con gái tôi thì phải làm sao để chữa lành đây?

Tâm sự từ độc giả haitan...

Không tránh được việc trẻ có thể gặp rắc rối khi bố, mẹ bỗng có thêm "bạn đời" mới. Tuy nhiên không ai khác, chính bố/mẹ cần phải là người chủ động bảo vệ con và sớm phát hiện ra những vấn đề đáng sợ đó.

1. Giao tiếp mở

Thảo luận thường xuyên: Hãy tạo một môi trường trong đó con bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm. Khuyến khích con nói về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng.

Lắng nghe: Khi con bạn chia sẻ, hãy lắng nghe một cách chân thành. Đôi khi, chỉ cần biết rằng có ai đó sẵn sàng lắng nghe có thể giúp con bạn cảm thấy an toàn hơn.

2. Giáo dục về bạo hành

Giải thích khái niệm bạo hành: Trẻ em cần hiểu rằng bạo hành không chỉ là đánh đập mà còn có thể là lời nói, hành động kiểm soát hoặc đe dọa. Hãy giúp trẻ nhận biết các dấu hiệu của bạo hành.

Khuyến khích sự tự bảo vệ: Dạy trẻ cách bảo vệ bản thân và nói lên cảm xúc của mình. Hãy khuyến khích trẻ nói "không" nếu chúng cảm thấy không thoải mái với một tình huống nào đó.

3. Theo dõi mối quan hệ

Quan sát hành vi: Theo dõi cách mà "người mới" tương tác với con bạn. Hãy chú ý đến bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của trẻ mà có thể là dấu hiệu của bạo hành.

Tìm hiểu về người mới: Nếu có thể, hãy tìm hiểu về quá khứ và tính cách của "người mới". Điều này giúp bạn đánh giá xem họ có thể là mối đe dọa tiềm tàng cho con bạn hay không.

4. Thiết lập ranh giới rõ ràng

Đặt ra quy tắc: Hãy thảo luận với "người mới" về những quy tắc và ranh giới trong việc nuôi dạy trẻ. Điều này giúp họ hiểu rằng bạn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu.

Nhấn mạnh sự tôn trọng: Dạy con rằng mọi người, bao gồm cả người lớn, cần tôn trọng cảm xúc và không gian riêng của chúng.

5. Tạo mạng lưới hỗ trợ

Kết nối với gia đình và bạn bè: Hãy để người thân và bạn bè biết về tình hình. Họ có thể giúp theo dõi và hỗ trợ con bạn.

Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp: Nếu bạn nghi ngờ rằng có vấn đề nghiêm trọng, đừng ngần ngại tìm đến các chuyên gia tư vấn hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em.

6. Hành động kịp thời

Phát hiện sớm: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy con mình đang bị bạo hành, hãy hành động ngay lập tức. Đừng chần chừ, vì sự an toàn của con bạn là ưu tiên hàng đầu.

Báo cáo: Nếu cần thiết, hãy báo cáo với các cơ quan chức năng để bảo vệ con bạn.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)