Tối 26/5/2025, đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025 khép lại mùa giải đầu tiên một cách đầy dấu ấn và mãn nhãn, gắn kết vẻ đẹp doanh nhân với bản sắc văn hoá dân tộc.
Với chủ đề “Tinh hoa Đại Việt giữa đại ngàn Tây Nguyên”, trong không gian ngập tràn âm vang cội nguồn và bản sắc Đại Ngàn, danh hiệu Á hậu 2 thuộc Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025 đã chính thức xướng tên thí sinh Đoàn Thị Kim Thoa – SBD 047, đến từ Đắk Lắk, cô là nhà sáng lập Ban Mê Food, đồng sáng lập Công ty TNHH MH Real hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đồng thời cũng là một MC dẫn chương trình.
Với vẻ đẹp kiều diễm, phong thái ngọt ngào và câu trả lời ứng xử ấn tượng, Kim Thoa đã đạt danh hiệu Á hậu 2 thuộc Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt mùa đầu tiên. Ngoài ra, cô còn giành thêm giải phụ Người đẹp có nụ cười đẹp.
Điểm nhấn giúp cô đăng quang thuyết phục chính là phần thi ứng xử với câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss VietNam Business Đặng Gia Bena: “Là một nữ doanh nhân hiện đại, làm thế nào để bạn cân đối và chu toàn giữa gia đình, sự nghiệp và công tác xã hội?”.
Cô trả lời rằng: “Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý Ban giám khảo, toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại Quảng trường Đài Đoàn Kết, cũng như những ai đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ – lời chào trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất. Là một nữ doanh nhân, em luôn ý thức rất rõ rằng: để thực sự sống trọn vẹn, người phụ nữ hiện đại cần biết cân bằng giữa ba điều thiêng liêng – sự nghiệp, đời sống cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Với em, sự nghiệp không chỉ là công việc hay danh hiệu, mà là một hành trình – nơi mình được theo đuổi đam mê, được sáng tạo và cống hiến những giá trị lao động chân chính, mang lại điều tích cực cho bản thân và cho xã hội. Còn các hoạt động xã hội, với em, không phải là nghĩa vụ – mà là điều tất yếu. Bởi khi ta sống với một trái tim biết sẻ chia và một tinh thần trách nhiệm, ta không chỉ làm đẹp cho chính cuộc đời mình, mà còn góp phần làm đẹp cho thế giới xung quanh. Em tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng, cùng một trái tim đầy cảm hứng, em có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng – đặc biệt là truyền cảm hứng cho những người phụ nữ hiện đại: dám mơ ước, dám hành động, dám sống trọn vẹn với chính mình. Dù là đã có gia đình hay chưa, điều quan trọng nhất là chúng ta – những người phụ nữ – phải học cách yêu thương chính mình, sống có mục tiêu, có lý tưởng và sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Bởi em tin rằng: ‘Chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Nhưng nếu sống đúng, một lần là đủ’. We only live once, but if we do it right – once is enough. Em xin chân thành cảm ơn!”.
Câu trả lời bình tĩnh, sắc sảo nhưng đầy chân thành của thí sinh không chỉ được cất lên bằng lý trí, mà còn được thốt ra từ một trái tim từng trải, giàu yêu thương và khao khát cống hiến. Trong từng câu chữ, người ta thấy rõ hình ảnh của một nữ doanh nhân không chỉ sống cho thành công cá nhân, mà còn sống vì những giá trị cộng đồng và truyền cảm hứng đến những người phụ nữ hiện đại.
Đó không đơn thuần là một phần thi ứng xử, mà là một bản tuyên ngôn sống động về nữ quyền – khi người phụ nữ dám khẳng định: “Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng, một lần là đủ”. Giản dị nhưng sâu sắc, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính, cô đã khiến cả khán đài như lắng lại, để cảm nhận sự chân thực, đầy rung động từ một tâm hồn đang sống trọn từng khoảnh khắc của đời mình. Và cũng chính từ giây phút đó, cô không chỉ là thí sinh – mà là hình ảnh biểu trưng cho một thế hệ phụ nữ dám bước ra ánh sáng, dám sống thật, sống có mục tiêu, sống đầy yêu thương và trách nhiệm.
Á hậu 2 Đoàn Thị Kim Thoa chính thức bước lên lễ đài, nhận giải thưởng danh giá gồm vương miện tiara, bằng chứng nhận, cúp và dải băng sash. Vinh dự này được trao bởi Trưởng Ban giám khảo – Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn cùng Trưởng Ban tổ chức – Ms Hoa Nam và Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2025 – Nguyễn Minh Hồng.
Ngay sau giây phút đăng quang ngôi vị Á hậu 2 thuộc Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025, Đoàn Thị Kim Thoa – SBD 047, đến từ Đắk Lắk, xúc động chia sẻ với báo chí: “Tôi không nghĩ một người phụ nữ bình thường như mình – từng lớn lên giữa rẫy cà phê, từng loay hoay với hành trình khởi nghiệp – lại có ngày được ghi nhận trên một sân khấu trang trọng đến vậy. Danh hiệu Á hậu 2 không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà là món quà tôi dành tặng cho quê hương Tây Nguyên và cho tất cả những người phụ nữ đang nỗ lực từng ngày để sống trọn với lý tưởng của mình”.
Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn Đắk Lắk, Kim Thoa gắn bó cả tuổi thơ mình với đất đỏ, gió rừng và những mùa thu hoạch nông sản. Chính từ môi trường đó, cô nuôi dưỡng một tình yêu đặc biệt dành cho thiên nhiên, con người Tây Nguyên và cả hương vị thuần khiết của vùng đất này. “Tôi từng nghĩ thiên nhiên nơi mình sinh ra thật hoang dại. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu, đó là một món quà. Và tôi muốn trao lại món quà đó cho người khác – bằng con đường ẩm thực sạch”.
Ban Mê Food – Không chỉ là thực phẩm, mà là tâm huyết và niềm tin, trước thực trạng thực phẩm công nghiệp ngập tràn thị trường, khi những từ khóa như “hóa chất”, “béo phì”, “bệnh tật” đang khiến người tiêu dùng hoang mang, Ban Mê Food ra đời như một lời cam kết sống – mang đến thực phẩm từ thiên nhiên, làm bằng tay, không phụ gia, không chất bảo quản – như mẹ làm cho con. “Tôi luôn nghĩ: nếu người thân mình ăn, mình muốn điều gì? Sạch – thật – lành. Đó là lý do Ban Mê Food giữ nguyên cách làm thủ công, từ các làng nghề và nhà sản xuất nhỏ, thay vì sản xuất hàng loạt”. Từng sản phẩm mang tên Ban Mê Food không chỉ là gói nông sản khô, hũ mắm hay gói snack từ nấm, trái cây... mà là một lát cắt văn hoá. Đó là sự sống của vùng đất, là kỹ nghệ của bàn tay thủ công và là niềm tự hào của người con Tây Nguyên khi mang “đặc sản quê hương” vươn lên tầm cao mới.
Không chỉ là nhà sáng lập Ban Mê Food, Kim Thoa còn là MC chuyên nghiệp, đồng thời là nhà đồng sáng lập Công ty Bất động sản MH Real. Với cô, mọi công việc đều là những lát cắt khác nhau của cùng một bản sắc: phụng sự giá trị chân thực, lâu dài và có ý nghĩa với cộng đồng. “Làm nhiều việc nhưng không việc nào là “phụ”, mỗi việc tôi làm đều có chung một mẫu số: xây dựng giá trị bền vững. Dẫn chương trình để lan tỏa, kinh doanh bất động sản để tạo dựng nền tảng tài chính, và Ban Mê Food là sợi chỉ đỏ – để tôi giữ gìn những gì mộc mạc nhất của quê hương và gửi nó đi khắp mọi nơi”. Ở cô không có khái niệm “phân vai” giữa công việc và đam mê. Chính tinh thần nhất quán trong mọi lựa chọn giúp cô giữ vững ngọn lửa và sự kiên định với từng con đường cô chọn.
Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt do Hãng Truyền hình trực tuyến Việt Nam tổ chức không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, mà là bản tuyên ngôn văn hóa – nơi vẻ đẹp người phụ nữ Việt được nhìn nhận qua trí tuệ, bản lĩnh và trái tim biết phụng sự cộng đồng. Trên vùng đất Pleiku – “phố núi tuyệt cảnh” giữa đại ngàn, nơi từng nhịp thở chan hòa với lịch sử và tự nhiên – hành trình ấy đã viết nên một bản hùng ca thời hiện đại, bằng ánh sáng, niềm tin và khát vọng vươn cao không ngừng.
Và từ thời khắc đó, một nhiệm kỳ tân hoa hậu chính thức bắt đầu – nơi vẻ đẹp không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn lan tỏa qua từng hành động thiết thực vì cộng đồng. Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt mùa đầu tiên đã khép lại bằng một đêm đăng quang huy hoàng như thời kỳ Đại Việt – để từ đó, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của những nữ doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến và luôn rực rỡ theo cách của riêng mình.