Âm thầm dự đám cưới chồng cũ, điện thoại đổ chuông, tôi chuyển ngay cho anh 100 triệu

Tôi để ý cô dâu cũng quan tâm tới con, rất nhiều cử chỉ, hành động chỉ người đứng ngoài quan sát như tôi mới thực sự hiểu hết được. Nhìn thấy thế, tôi bỗng vui trong lòng.

Con trai xin dự đám cưới của bố và người mới, tôi đắn đo hồi lâu nhưng vẫn quyết định đồng ý. Sau đó thì âm thầm tới tiệc cưới xem con được đón tiếp thế nào thì rất xúc động với những gì nhìn thấy...

Ảnh minh họa

Tôi và chồng cũ là bạn chung đại học, yêu nhau từ những năm học cuối. Sau khi ra trường, tôi chật vật đi kiếm việc còn anh thì về làm trong công ty gia đình. Bạn bè luôn bảo tôi:

- Người yêu mày nhà giàu, lại có công ty gia đình sao mày không bảo anh ấy sắp xếp cho một chân là ổn, chật vật đi làm ngoài làm gì.

Vậy nhưng tôi chỉ cười trừ vì sau những lần đến thăm nhà anh, tôi đã hiểu được nhã ý của gia đình.

Sự cố gắng của tôi không chứng tỏ được gì, mãi vẫn khó khăn, không thành công và đó chính là lý do khiến tôi không được lòng mẹ chồng ngay từ khi về làm dâu. Ban đầu, bà phản đối mối quan hệ của chúng tôi ra mặt vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, tôi dù có ăn học nhưng cũng không tìm được việc làm tử tế sau lại cũng về dựa dẫm chồng.

Mọi thứ cũng đúng như lời mẹ chồng nói, chúng tôi cương quyết làm đám cưới nên bà cũng phải chiều lòng con trai. Sau khi sinh con trai đầu lòng, sức khỏe tôi yếu nên nghe theo lời anh, ở nhà hẳn để chăm sóc con. Vậy nên những mâu thuẫn từ đó ngày phát sinh nhiều hơn, tôi không có tiếng nói trong gia đình và càng bị mẹ chồng khinh rẻ.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: 3 cách bố mẹ đồng hành tốt hơn với con trong quá trình trưởng thành

Cuối cùng, sau gần 3 năm không chịu nổi cảnh sống như thế, tôi quyết định ly hôn khi vẫn còn yêu chồng. Tôi biết chồng cũng như vậy, vẫn yêu vợ và muốn gìn giữ tổ ấm nhỏ cho con nhưng anh ở ngã 3 đường, giữa mẹ và vợ, đấu tranh mãi bao năm qua cũng đã quá mệt mỏi. Khi tôi quyết định dừng lại, anh cũng ôm lấy tôi mà khóc:

- Xin lỗi em vì anh thực sự đã rất cố gắng rồi nhưng đến giờ không thể mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc như chúng mình đã ao ước. Nếu bây giờ em thay đổi quyết định, anh sẽ cùng em chuyển tới một nơi nào chỉ có anh em và con. Chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu.

Nhưng lúc đó, sĩ diện bản thân không cho phép tôi tiếp tục sống cùng anh nữa vì tôi hiểu tính mẹ chồng, dù chúng tôi có đi tới đâu, bà cũng tìm tới.

Vậy nên chỉ còn cách duy nhất, tôi sẽ rời xa con trai bà một cách bình yên nhưng đổi lại, tôi sẽ được quyền nuôi dưỡng con trai. Quyết định này của chúng tôi khiến mẹ chồng kịch liệt phản đối:

- Không được, đứa trẻ phải được giao cho bố nuôi dưỡng, cô tiềm lực không có, kinh tế lại càng không, sao có thể cho cháu tôi một cuộc sống tốt.

Ảnh minh họa

Chồng cũ tôi cản lại:

- Mẹ ơi đủ rồi, mẹ can thiệp vào cuộc đời con như vậy là đủ rồi, cuộc đời của con trai con, hãy để chúng con quyết định.

Nhờ chồng cương quyết trong việc này nên tôi giành được quyền nuôi con một cách thuận lợi, bên cạnh đó, mỗi tháng anh chu cấp cho tôi hơn 5 triệu tiền nuôi dưỡng con. Anh nói:

- Em yên tâm, 5 triệu/tháng chỉ là trên giấy tờ, nếu em cần thêm bất kì khoản phí nào để lo cho con, hãy cứ nói với anh.

Chuyện này, mẹ chồng tôi nghe được nên bà có gọi điện cho tôi:

- Cô đừng nghĩ đã rời xa gia đình tôi mà vẫn moi được tiền của con trai tôi. Đừng lấy danh nghĩa tiền cấp dưỡng nuôi con mà vòi tiền nó, không xong với tôi đâu.

Lời mẹ chồng nói càng thúc em ép tôi quyết định phải nhận đủ số tiền mỗi tháng để nuôi con, nếu không dùng tới, tôi cũng sẽ tiết kiệm nuôi con.

Vậy là đã hơn 2 năm qua làm mẹ đơn thân, may mắn tôi cũng tìm được công việc với mức lương khá, đủ để nuôi con và không quan tâm đến bất kì vấn đề gì của gia đình chồng cũ.

Ảnh minh họa

Chồng cũ vẫn là một người bố rất trách nhiệm, anh chu cấp đầy đủ tiền, gặp con thường xuyên và thời gian đầu vẫn còn lưu luyến tôi nhiều. Song tôi cương quyết cự tuyệt nên chắc anh cũng hiểu, mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là vì con.

Gần đây qua con trai, tôi biết được chồng cũ tôi chuẩn bị kết hôn, là một cô gái còn độc thân, rất xinh đẹp và gia đình môn đăng hộ đối với nhà chồng cũ. Chắc mẹ chồng tôi mừng lắm.

Chồng cũ ngỏ lời muốn tôi đồng ý cho con trai xuất hiện trong tiệc cưới của bố. Anh nói:

- Đứa trẻ luôn là niềm tự hào của anh, anh luôn muốn khoe con với cả thế giới, bất kể ai nên ngày vui của anh, không có lý do gì mà anh phải giấu con đi.

Tôi hỏi con, con cũng đồng ý muốn tham gia tiệc cưới của bố. Vậy nên tôi cho phép con sang nhà bố từ trước mấy ngày nhưng trong lòng vẫn lo lắng về tâm trạng của con, rồi sự xuất hiện của nó trong tiệc cưới có được chào đón hay không? Vợ mới của chồng cũ tôi sẽ đối xử với thằng bé thế nào?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu đã thôi thúc tôi âm thầm dự tiệc cưới của chồng cũ.

Tôi xuất hiện tại đám tiệc nhưng không vào bên trong, chỉ đứng từ xa quan sát và thật xúc động khi con trai tôi lúc nào cũng được đúng cùng bố và dì. Chồng tôi đi tới đâu chúc rượu cũng giới thiệu thằng bé là con trai ruột của anh, điều đó khiến tôi xúc động rơi nước mắt.

Ảnh minh họa

Không chỉ thế, tôi để ý cô dâu cũng quan tâm tới con, rất nhiều cử chỉ, hành động chỉ người đứng ngoài quan sát như tôi mới thực sự hiểu hết được. Nhìn thấy thế, tôi bỗng vui trong lòng.

Song ngay lúc đó, tôi bỗng nhận được một tin nhắn điện thoại từ mẹ chồng cũ của tôi:

- Cô tới đây làm gì, cô định phá hỏng bữa tiệc vui của con trai tôi hả? Hay cô muốn đưa thằng bé đi? Không được đâu nhé, hôm nay là ngày vui của bố nó nên nó cũng có quyền tham gia đấy, cô không được đưa thằng bé đi đâu hết.

Tôi xóa luôn tin nhắn không trả lời. Bà ấy tiếp tục nhắn tin:

- Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu để thằng bé ở lại đám tiệc, ra đầu ngõ, tôi đưa cho cô.

Tới lúc này, tôi quyết định nhắn lại:

- Bà đã hiểu nhầm rồi, tôi tới đây không phải muốn phá cũng không muốn đưa thằng bé đi. Bà nên nhớ, tôi là người giám hộ của thằng bé hiện tại, chỉ khi tôi đồng ý, nó mới được xuất hiện tại đây.

Thằng bé được xuất hiện tại đây là nhờ bố nó đã làm tốt vai trò của một người bố trong bao năm qua chứ không phải những đồng tiền của bà đâu.

Tiện đây, tôi cũng nói cho bà biết, tiền cấp dưỡng bao lâu qua của gia đình bà tôi không cần, tôi sẽ trả lại cho con trai bà để bà biết, không có tiền của bà, tôi cũng nuôi được con trai mình.

Ảnh minh họa

Nói xong, tôi chuyển khoản ngay hơn 100 triệu tiền cấp dưỡng bao lâu qua cho chồng cũ rồi bỏ đi. Tôi cũng không muốn bận tâm đến người mẹ chồng đó nữa bởi tôi biết mình may mắn, dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng tìm cho con được một người bố tuyệt vời.

Tâm sự từ độc giả baochau...

Trách nhiệm của bố mẹ sau ly hôn đối với con cái là rất lớn. Sự hợp tác và cam kết từ cả hai bên sẽ giúp trẻ em cảm thấy an toàn và được yêu thương, từ đó phát triển một cách khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

1. Trách nhiệm nuôi dưỡng

Bố mẹ cần đảm bảo rằng con cái vẫn được nuôi dưỡng đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Điều này bao gồm việc cung cấp chỗ ở, thực phẩm, quần áo, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Dù không sống chung, cả hai vẫn phải phối hợp để đảm bảo con có một môi trường sống ổn định.

2. Chăm sóc tinh thần

Sự ly hôn có thể gây ra cú sốc lớn cho trẻ em. Bố mẹ cần tạo điều kiện cho con có thể bày tỏ cảm xúc và những lo lắng của mình. Việc lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tinh thần cho trẻ là rất quan trọng để giúp trẻ vượt qua giai đoạn này.

3. Tham gia vào quyết định

Bố mẹ cần tham gia vào các quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của con, như giáo dục, sức khỏe và các hoạt động ngoại khóa. Cả hai bên cần hợp tác và thống nhất trong các quyết định này để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho con.

4. Duy trì mối quan hệ

Dù không còn sống chung, bố mẹ vẫn cần duy trì mối quan hệ tích cực với con cái. Điều này có thể bao gồm việc thường xuyên gặp gỡ, gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn để giữ liên lạc. Một mối quan hệ tốt sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.

5. Trách nhiệm tài chính

Cả hai bên cần thỏa thuận về trách nhiệm tài chính trong việc nuôi dưỡng con cái. Điều này có thể bao gồm việc đóng góp chi phí học tập, y tế, và các chi phí khác liên quan đến cuộc sống của trẻ. Việc thực hiện đúng cam kết tài chính là rất cần thiết để đảm bảo con có đủ nguồn lực cần thiết.

6. Tôn trọng quyền lợi của nhau

Bố mẹ cần tôn trọng quyền lợi và quyền nuôi dưỡng của nhau. Điều này không chỉ giúp duy trì một mối quan hệ hòa hợp mà còn tạo ra một môi trường tích cực cho trẻ em. Việc xung đột giữa bố mẹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

7. Tư vấn và hỗ trợ 

Trong một số trường hợp, bố mẹ có thể cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc tư vấn gia đình để giúp con thích nghi với thay đổi. Việc này không chỉ giúp trẻ hiểu rõ hơn về tình hình mà còn giúp bố mẹ tìm ra cách tốt nhất để hỗ trợ con.

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)