Anh trai 1 tuổi bế em sơ sinh đi lại trong nhà, mẹ hốt hoảng khi thấy đứa trẻ bị dốc ngược đầu xuống đất

Video được chia sẻ rộng rãi dưới đây chính là một bài học cảnh giác cho tất cả các bậc phụ huynh.

Trẻ nhỏ thường rất thích chơi đùa, ôm ấp và bế em vì sự tò mò và yêu thương tự nhiên. Tuy nhiên, do chưa biết cách bảo vệ an toàn cho em nhỏ, những hành động vô tư ấy đôi khi có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, bố mẹ cần luôn theo dõi và hướng dẫn trẻ cách thể hiện tình cảm đúng cách để đảm bảo an toàn cho em.

Video được chia sẻ rộng rãi dưới đây chính là một bài học cảnh giác cho tất cả các bậc phụ huynh.

Cảnh tượng bế em như bế búp bê của nhóc tỳ khiến mẹ bỉm nào cũng run.

Xem video: Anh trai bế em.

Theo đó clip được cắt từ camera giám sát phòng khách của một gia đình tại Trung Quốc. Bắt đầu bằng cảnh tượng một bé trai chừng hơn 1 tuổi đang ngồi chơi với em trong một phòng ngủ, mẹ bé ngồi làm việc ở một phòng ngủ khác và một người phụ nữ khác là bà đang ở khu vực bếp nấu của gia đình.

Đầu em bé sơ sinh bị dốc ngược xuống đất, chân chổng lên trên vì tư thế bế em sai cách của anh.

Người bà vô tình nhìn thấy cháu trai hơn 1 tuổi đang bế một thứ gì đó từ phòng ngủ của bé sang phòng có mẹ đang làm việc nhưng ban đầu, người bà chỉ nghĩ cháu mình bế con búp bê hoặc một con mèo, đồ vật gì đó nên không có thái độ rõ ràng.

Mãi tới khi nhận thức được sự tình, bà mới hốt hoảng.

Ban đầu người bà chưa nhận thức được cháu trai đang bế em.

Người bà sau đó vội vã chạy lại đỡ.

Hóa ra bé trai đang bế chính đứa em sơ sinh của mình, đặc biệt, cậu nhóc lại chưa biết cách bế an toàn, dốc ngược đầu em xuống đất, chân chổng lên trên và đi sang phòng của mẹ.

Cả người bà và người mẹ ban đầu đều không chú ý nhiều, mãi về sau mới hốt hoảng chạy lại đỡ. Rất may chưa có nguy hiểm nào lớn hơn xảy ra nên cả hai đều bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên của đứa cháu suýt đã làm hại tính mạng của em nhỏ.

Mẹ và bà hú hồn vì pha bế em đầy nguy hiểm.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, tất cả mọi người đều bật cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ yêu em, muốn bế em nhưng lại chưa biết cách bế. Đồng thời bày tỏ sự lo lắng vì tình huống quá nguy hiểm. "Nguy hiểm quá đi, không tưởng tượng được nếu anh trai tuột tay, làm rơi em"; "Trời ôi, mình tưởng em ấy ôm búp bê, khiếp quá"; Quả dốc đầu cũng chấn động đấy. Phải mình thì chắc khóc tới mai luôn"...

Sau câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, đây là lời cảnh báo mà tất cả các bậc phụ huynh cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, thay vì chỉ mỉm cười trước sự ngây thơ của trẻ.

Sai lầm lớn nhất của người lớn trong những tình huống như vậy chính là sự chủ quan. Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ còn quá nhỏ thì “chưa thể làm gì nguy hiểm”, hoặc tin rằng chỉ cần ở gần là đủ an toàn.

Thực tế, tai nạn với trẻ sơ sinh thường xảy ra chỉ trong vài giây lơ là, khi người lớn nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Một hành động vô thức của trẻ nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, đặc biệt khi liên quan đến việc bế, kéo hoặc di chuyển em bé.

Việc để trẻ lớn tự do tiếp xúc với em sơ sinh mà không có sự giám sát chặt chẽ là một rủi ro nghiêm trọng. Trẻ chưa có khái niệm về trọng lượng, cấu tạo cơ thể hay mức độ mong manh của em nhỏ. Trong suy nghĩ non nớt của trẻ, em bé có thể giống như một món đồ chơi hoặc búp bê cần được “mang đi khoe”. Chính sự thiếu hiểu biết này khiến những hành động tưởng như đáng yêu lại trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho tính mạng của em bé.

Không chỉ cần trông chừng, phụ huynh còn phải chủ động hướng dẫn và đặt ra ranh giới rõ ràng cho trẻ. Việc dạy trẻ rằng “con yêu em nhưng không được tự ý bế em”, hay “muốn chơi với em phải có người lớn ở bên” là điều bắt buộc, không phải tùy chọn. Nhiều gia đình thường bỏ qua giai đoạn giáo dục này vì nghĩ rằng trẻ chưa hiểu, nhưng chính việc lặp lại thường xuyên mới giúp trẻ hình thành nhận thức và phản xạ an toàn.

Một cảnh báo khác là không nên cười xòa hay coi nhẹ sau khi sự việc suýt gây nguy hiểm đã qua. Thái độ của người lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách trẻ ghi nhớ và lặp lại hành vi. Nếu người lớn chỉ cười vì “trẻ ngây thơ quá”, trẻ có thể hiểu rằng hành động đó là được chấp nhận và tiếp tục lặp lại trong những lần sau, khi không có người lớn kịp thời phát hiện. Tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra từ chính những lần “không sao đâu” như vậy.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng an toàn của trẻ sơ sinh không bao giờ được đặt cược vào sự may mắn. Phụ huynh cần sắp xếp không gian sinh hoạt hợp lý, hạn chế để trẻ nhỏ tiếp cận em bé khi không có người giám sát, đồng thời dành thời gian hướng dẫn trẻ cách thể hiện tình yêu thương đúng cách. Yêu thương là bản năng, nhưng an toàn là trách nhiệm của người lớn. Chỉ khi người lớn đủ tỉnh táo và cẩn trọng, những khoảnh khắc gia đình mới thực sự trọn vẹn và không trở thành nỗi ám ảnh về sau.

CHI CHI