"Bạn trai 1m86" của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: "Bây giờ, tôi ngoan hơn trước nhiều rồi"

Được đánh giá là mỹ nam của màn ảnh Việt nhưng Khương Lê, chàng trai đang gây sốt phòng vé hiện tại, chưa bao giờ nhận mình “đẹp”, thậm chí những lời khen từng là áp lực lớn trong hành trình nghệ thuật của anh.

Không sở hữu những cái tên bảo chứng doanh thu, Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn bất ngờ trở thành "ngựa ô" phòng vé nửa đầu năm 2026. Tính đến trưa ngày 8/4, phim đã thu về 73,8 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam) sau 3 tuần ra rạp, được giới chuyên môn đặt kỳ vọng sẽ cán mốc trăm tỷ.

Theo ý kiến số đông, phim thành công vì lấy được nước mắt và cảm xúc của khán giả qua câu chuyện tình thuần khiết của cặp đôi Thiên (Khương Lê) và Ân (Thiên Ân). Trong đó, diễn xuất của Khương Lê, mỹ nam cao 1m86, được xem là điểm sáng của phim. Nam diễn viên sinh năm 1998 đóng vai Thiên, chàng thợ điện chân chất, một lòng theo đuổi tình yêu đến hơi thở cuối cùng. 

Mỹ nam sinh năm 1998 đã có vai nam chính điện ảnh đầu tiên trong "Hẹn em ngày nhật thực".

- Cảm xúc của anh thế nào khi nhìn lại thành quả trong phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực?

Tôi không phải là người giỏi định nghĩa một cách cụ thể cảm xúc bản thân. Mọi thứ rất khó tả, như kiểu mình đang trải qua những điều “lần đầu tiên”. Đây là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp, cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗ lực nhiều năm qua của mình được ghi nhận. Với bất kỳ công việc nào được nhận, tôi luôn đặt ưu tiên hàng đầu là sự hài lòng của đạo diễn, ekip sản xuất và quan trọng là khán giả. 

- Từng tham gia vài dự án điện ảnh trước đó, anh nhìn nhận sự khác biệt trong lần xuất hiện này là gì?

Vai An Thiên trong Hẹn em ngày nhật thực là vai diễn đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. So với các nhân vật trước đây, lần này tôi có cơ hội trải nghiệm những sự kiện diễn ra trong thời kỳ mà bản thân chưa ra đời (cười).

Tôi phải tìm hiểu chiều sâu bối cảnh, xem rất nhiều phim để biết con người ở thập niên 90 sống như thế nào, cách nói chuyện, cư xử mối quan hệ và thể hiện tình cảm ra sao. Từ lúc ở trên phim trường cho đến ngày ra rạp, tôi soi rất kỹ cách mình biểu đạt cảm xúc, ngôn ngữ, hình thể trong mỗi khung hình. Khán giả có thể thích nét diễn và yêu nhân vật An Thiên, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với chính mình và có thể làm tốt hơn nữa. 

- Đóng chung với nhiều bạn diễn nữ, anh đánh giá sao về Hoa hậu Thiên Ân khi cả 2 đã có sự kết hợp ăn ý trong những phân đoạn tình cảm?

Với tôi, Thiên Ân không chỉ là cô gái xinh đẹp mà còn rất giỏi, lăn xả và chịu khó trong quá trình quay. Từ ngày đầu làm việc cho đến khi đóng máy, tôi không thấy bóng dáng của một cô Hoa hậu tập tành đóng phim, chỉ có một diễn viên biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu. 

Nếu để so với những bạn diễn nữ trước đó, tôi chỉ cảm nhận Thiên Ân có sự ngây thơ, trong sáng hơn rất nhiều. Kể cả những lúc để mặt mộc theo yêu cầu của đạo diễn, cô ấy cũng toát lên một nét đẹp rất lạ và thánh thiện. 

Trước kia tôi và Kaity Nguyễn từng có mối tình trong phim Gái già lắm chiêu. Nhưng đó là câu chuyện thời hiện đại, cách yêu của 2 nhân vật vội vàng, dồn dập. Còn tình yêu của tôi và Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực kiểu trong sáng, nhẹ nhàng, rung động từ những cái nắm tay đầu tiên, còn chưa dám hôn.

- Anh sẽ nói gì nếu so sánh nụ hôn của Khương Lê và Thiên Ân với những cô gái từng đóng “cảnh nóng” chung?

Tôi có thể miêu tả những nụ hôn ấy ngắn gọn là: "Không cần phải cúi xuống" (cười). Trước những phân đoạn tình cảm như vậy, tôi và Ân nói chuyện rất nhiều để làm sao diễn chân thật, phải tự nhiên trong những cảnh tình cảm. Cả 2 luôn nghĩ tình yêu đó là của nhân vật Thiên - Ân và mọi cảm xúc đó chỉ có trên phim trường. 

Thú thật, tôi chỉ quay cảnh hôn với Thiên Ân đúng 3 lần là đạt. Nhìn chung những “cảnh nóng” trong phim vẫn còn “nhẹ đô”, vì tình yêu nam nữ ở thời kỳ đó chỉ có thể là như vậy, đến cái nắm tay còn e thẹn nói chi là một nụ hôn.

XEM VIDEO: Khương Lê trong những phân đoạn lấy nước mắt của khán giả.

- Trong phim, An Thiên là chàng trai hiền lành, theo đuổi tình yêu tới cùng, nhưng còn "giao diện" ngoài đời của Khương Lê vẫn khá bad boy. Anh và An Thiên có điểm nào giống nhau?

Tôi chỉ thấy mình giống An Thiên mỗi khuôn mặt (cười). Khương Lê và An Thiên là 2 chàng trai có cách yêu khác nhau. Thiên trong phim kiểu “yêu là sẽ cho đi hết”, còn kiểu tôi ngoài đời sẽ không sống trọn từng khoảnh khắc như vậy. Một phần tôi còn khá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm trong tình yêu nên để gọi là hy sinh hết cho tình yêu và chịu đựng như Thiên thì chưa làm được.

Bây giờ, tôi ngoan hơn trước nhiều rồi (cười). Tôi từng trải qua tuổi trẻ “sôi nổi”, không tới mức phá làng phá xóm, chỉ là hơi quậy và từng “làm phiền“ phụ huynh rất nhiều. Nếu nhìn lại, đó là những trải nghiệm nên xảy ra để mình biết thấy sai và sửa, trưởng thành và hoàn thiện.

- Không xét yếu tố năng lực, ngoại hình của Khương Lê vốn đã là “điểm cộng”. Có ý kiến cho rằng nhan sắc là “vũ khí” của anh, chỉ cần đẹp thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ. Anh xem đó là lời khen hay sự cảnh báo?

Tôi luôn cẩn trọng trước những lời khen, đặc biệt là nhận xét về ngoại hình. Thực ra đây là yếu tố quan trọng với người diễn viên nhưng đó không phải sự ưu tiên, vì nếu họ không có thực lực thì khó đi đường dài.

Từ lâu, tôi chỉ tập trung phát triển lực diễn, học cách nhìn sâu vào cảm xúc và hòa làm một với nhân vật. Nhiều người gọi tôi là “chàng thơ”, “mỹ nam” hay “soái ca” nhưng tôi chưa từng thấy mình phù hợp. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp. Khi nào tôi đẹp như anh Anh Tú Atus thì là câu chuyện khác. Tôi rất thích vẻ bên ngoài của anh ấy, phải gọi là “mỹ mãn” trong mắt tôi (cười). 

- Lời khen đó đã từng là “con dao 2 lưỡi” khiến anh mang nhiều áp lực?

Đúng vậy. Tôi từng bị tổn thương bởi những lời chê bai ở tuổi 18, một phần từ vẻ bề ngoài. Lúc mới đóng web drama, nhiều khán giả luôn so sánh tôi với những người khác. Nhiều lời bình luận nói tôi chỉ có ngoại hình.

Khi còn trẻ, hầu như ai cũng thích cảm giác được khen, từ chối những lời góp ý, né tránh sự chê bai. Cách tốt nhất tôi có thể làm lúc đó là “gồng lên” để chứng tỏ Khương Lê không chỉ có ngoại hình. 

Hiện tại, tôi tiếp thu những chia sẻ đó như bài học. Khán giả có quyền thẳng thắn và chân thành góp ý để người diễn viên làm tốt công việc của họ. 

- Sự gồng mình để chứng minh năng lực của Khương có thể thấy ở việc anh trải nghiệm ở nhiều mảng nghệ thuật, đặc biệt là từng thi Rap Việt. Tuy nhiên con đường này không suôn sẻ và anh có bao giờ hối hận vì quyết định đó không?

Tôi yêu và đam mê âm nhạc, đặc biệt là rap từ lúc 15-16 tuổi. Lúc đó, tôi còn tự viết nhạc, tập thu âm nhưng không đăng công khai. Khi đến Rap Việt mùa 3, tôi chỉ xem đó trải nghiệm, phép thử xem có phù hợp với con đường này không. Sau đó, tôi học cách điềm tĩnh và tự soi xét điều đang làm vì mục tiêu gì? 

Ngay cả lúc tôi thi Rap Việt, khán giả vẫn chỉ chú ý về vẻ ngoài và có cả những bài viết nhận xét Khương Lê được “vớt” vào vòng trong vì ngoại hình. Có lúc, tôi đã tự hoài nghi năng lực. Từ sau Rap Việt cho đến phim Hẹn em ngày nhật thực, tôi đã có hành trình tự chữa lành bên trong, tập điềm tĩnh để hiểu bản thân, tạo dựng niềm tin để trở lại với nghệ thuật. Tôi biết ơn quãng thời gian 3 năm đó, vì nó rất bình yên và đẹp.

- Điều gì đã làm cho một chàng trai “sôi nổi” trở nên ngoan hiền và trầm tính, thậm chí cần phải chữa lành để thay đổi?

Đại dịch COVID-19 làm thay đổi tôi rất nhiều. Khủng hoảng đến cùng thời điểm và điều không vui đến từ gia đình đã làm cuộc sống tôi xáo trộn. Sau thời điểm Rap Việt 2023, tôi càng có nhiều lý do để bản thân phải xem xét chính mình.

Khi đã vượt qua, tôi nghiệm ra những khó khăn, thử thách sẽ cho mình bài học. Thay vì tự đưa bản thân vào thế bị động, mình có thể đón nhận nó bằng cách tích cực hơn. 

Những lúc khủng hoảng nhất, cách tốt nhất tự chữa lành là đi ngủ. Giai đoạn đó tôi ngủ nhiều lắm, sau đó sẽ đọc sách, viết nhạc, sự suy nghĩ về biến động của bản thân và tìm cách thích nghi.

- Đến nay anh đã có 10 năm theo đuổi nghệ thuật nhưng chỉ có 1 vài vai diễn gần đây có dấu ấn. Anh nghĩ mình cần thay đổi điều gì nhất? 

Tôi nghĩ điều cần thay đổi trong hành trình trưởng thành sắp tới là biết tự định nghĩa cảm xúc của bản thân. Nhìn lại, tôi thấy mình vẫn đang sống cho hiện tại. Việc tôi ở đây ngày hôm nay, đóng được bộ phim có dấu ấn, được công nhận khả năng và không còn hoài nghi về năng lực là điều tôi trân trọng nhất bây giờ. Tôi hay nói đùa, điều may mắn lúc này là còn được sống, được yêu nghề, được thở và biết bản thân sai chỗ nào để thay đổi.

- Sống hết mình ở hiện tại nhưng anh có suy nghĩ cho 5 năm tiếp theo?

Thú thật, tôi chưa suy nghĩ nhiều về 5 năm nữa sẽ ra sao. Lúc này, tôi chỉ muốn được làm nghề, có cảm giác bình yên và nhịp sống nhẹ nhàng, không mưu cầu nhiều. Tôi vẫn có tham vọng với con đường lựa chọn, muốn có cơ hội thử sức đóng nhiều dạng vai đòi hỏi chuyển biến cảm xúc, đào sâu tâm lý hơn. Nhưng tôi chọn cách đi không vồ vập, không phải đánh đổi quá mức để có được.

- Anh có dự định sẽ quay lại với âm nhạc trong thời gian tới không? 

Đó là đam mê thứ 2 của tôi sau diễn xuất. Tôi vẫn viết nhạc những lúc rảnh, chắc giờ cũng “ôm” khá nhiều bài. Năm ngoái, có giai đoạn tôi tính sẽ ra sản phẩm nhưng lúc đó có vài lời mời đóng phim. Mọi thứ đến với mình là duyên nên tôi lựa chọn nghe theo con tim và đón nhận cơ hội.

Cảm ơn những chia sẻ của Khương Lê!

DƯƠNG VŨ