Tôn Vũ Thần xin lỗi Cảnh Điềm nhưng hành động đi ngược lời nói
Sau khi bị Tôn Vũ Thần đâm đơn kiện đòi lại sính lễ, Cảnh Điềm đã chính thức có động thái phản hồi thông qua một bài đăng ngắn gọn nhưng vô cùng đanh thép. Nữ diễn viên khẳng định: "Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình. Tôi vẫn sẽ tin vào tình yêu dù rằng mắt nhìn người của tôi kém như thế và vẫn thiếu thiếu khôn ngoan như vậy". Bên cạnh việc tự trào phúng về "mắt nhìn người" của bản thân, Cảnh Điềm nhấn mạnh: "Thời gian sẽ trả lời tất cả."

Cảnh Điềm lên tiếng khẳng định không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu.
Ngay sau bài đăng của Cảnh Điềm, vị tỷ phú sinh năm 1990 tiếp tục diễn vai "kẻ si tình dứt áo ra đi" bằng một đoản văn đầy tính ẩn dụ. Anh so sánh đoạn tình cảm 19 năm này như một ngọn đèn đã đến lúc phải tắt và một căn phòng buộc phải dọn đi. Tôn Vũ Thần cũng gửi lời xin lỗi nếu vô tình làm phiền đến "cô Cảnh" - cách gọi “trang trọng” mới của anh dành cho tình cũ.

Tôn Vũ Thần cũng gửi lời xin lỗi nếu vô tình làm phiền đến Cảnh Điềm.
Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc mẽ một chi tiết "chí mạng" trong bức tâm thư dài như tiểu thuyết trước đó của anh. Khi Cảnh Điềm liên tục hỏi: "Anh có thể về Bắc Kinh không?", vị tỷ phú này luôn chọn cách im lặng. Sự thật không phải vì anh đang suy nghĩ sâu xa, mà bởi vì Trung Quốc đại lục đã cấm hoàn toàn lĩnh vực tiền mã hóa (crypto) từ năm 2017. Là cha đẻ của một nền tảng mạng lưới blockchain, Tôn Vũ Thần đối mặt với rủi ro pháp lý cực lớn nếu đặt chân về nước, dẫn đến việc anh đành bất lực trước yêu cầu của người đẹp.

Khi Cảnh Điềm liên tục hỏi Tôn Vũ Thần về việc về Bắc Kinh, bạn trai cũ tỷ phú luôn chọn cách im lặng.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Tech Ifeng, Tôn Vũ Thần thừa nhận anh đã thức trắng 2 đêm, dành hơn 10 tiếng đồng hồ để tự tay viết tâm thư tố cáo nữ minh tinh. Về lý do đâm đơn kiện đòi tiền, anh nói rằng ngoài nghe theo luật sư, vụ kiện chính là "sợi dây liên kết duy nhất còn lại" giữa anh và Cảnh Điềm.
Anh cũng kiên quyết phủ nhận việc dùng chuyện tình cảm cá nhân để làm marketing. Tuy nhiên, hành động của vị tỷ phú lại đi ngược với lời nói khi trong chính bài phỏng vấn với Tech Ifeng, anh lại dành phần lớn thời lượng để... quảng cáo cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoe khoang về thành tích khởi nghiệp của mình.
Bạn gái cũ kể chuyện Tôn Vũ Thần keo kiệt, đi ăn "bào" phiếu giảm giá đến mức được nhà hàng bù thêm 1 con gà
Giữa lúc vụ việc chiếm sóng mạng xã hội, những chia sẻ của Tăng Dĩnh - bạn gái cũ Tôn Vũ Thần từ năm 2025 bất ngờ được đào lại. Theo đó, Tôn Vũ Thần từng kể với Tăng Dĩnh chuyện đi du lịch 7 ngày cùng một cô gái khác, cố tình bỏ lại 7 chiếc quần lót chưa giặt rồi âm thầm rời đi. Anh ta tự hào tuyên bố: "Nếu cô ấy giặt đồ lót cho anh, anh sẽ cưới cô ấy. Nếu không giặt, anh sẽ chia tay".

Tăng Dĩnh - bạn gái cũ Tôn Vũ Thần từng kể về chuyện anh ta thử lòng bằng cách không giặt đồ lót.
Về phía Tăng Dĩnh, cô vì si tình mà giặt đồ lót cho anh ta với công thức oái oăm: sịp hàng hiệu phải được giặt nhẹ dưới nước ấm 30 độ, vò nhẹ bằng tay thiếu nữ có nhiệt độ 36 độ, và phơi tự nhiên trong phòng tắm duy trì nhiệt độ 35 độ. Đáp lại sự chăm sóc đó, lúc cãi nhau, Tôn Vũ Thần nói: "Sịp của anh sau này dùng một lần rồi bỏ!", khiến cô vỡ mộng hoàn toàn.
Không dừng lại ở đó, vị tỷ phú này còn cực kỳ keo kiệt. Dù khoác áo lông chồn sang chảnh, Tôn Vũ Thần lại đưa bạn gái ở nhà khách. Khi thanh toán, anh lôi ra một xấp phiếu giảm giá, đến mức nhà hàng còn phải “bù thêm” cho họ một con gà.

Tôn Vũ Thần được miêu tả là người cuồng phiếu giảm giá.
Tăng Dĩnh còn kể rằng khi yêu Tôn Vũ Thần, ngày nào hai người cũng chỉ ăn món salad trộn rẻ nhất ở Mỹ. Sau đó vì thiếu dinh dưỡng, cô ấy ngã quỵ trong nhà vệ sinh. Khi này, tỷ phú 8,5 tỷ USD không đưa đi viện mà động viên: "Chi phí y tế ở Mỹ quá đắt, em nhất định phải cố gắng tỉnh dậy".
Khi Tôn Vũ Thần quyết định "đá" Tăng Dĩnh, anh ta chỉ để lại một câu ráo hoảnh: "Vị thế của chúng ta đã khác rồi" và sau đó block cô.
Về sau, Tăng Dĩnh soi lịch sử truy cập và phát hiện Cảnh Điềm đã vào xem trang cá nhân của cô ít nhất 3 lần. Tăng Dĩnh còn mỉa mai hỏi đùa: "Chẳng lẽ cô cũng muốn học tôi cách yêu đương sao?". Ngoài ra, cô tiết lộ thời còn mặn nồng với Tôn Vũ Thần, cô được anh ta gọi với biệt danh “Điềm Bảo” - bị nghi là lấy Tăng Dĩnh làm “thế thân” cho Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm đã vào xem trang cá nhân của Tăng Dĩnh ít nhất 3 lần.
Bạn gái cũ của Tôn Vũ Thần còn tố anh là một chuyên gia phông bạt. Cụ thể, Tôn Vũ Thần từng khoe rằng mình đã kết bạn WeChat với Jack Ma, nhưng khi vào trang Moments của Jack Ma thì chẳng có bài đăng nào, chỉ hiện một đường gạch ngang. Điều này có nghĩa là Jack Ma đã chặn không cho Tôn Vũ Thần xem bài viết, đã hủy kết bạn, hoặc đưa bạn vào danh sách hạn chế.
Sau đó, Tôn Vũ Thần còn tự nhận mình là đệ tử của Jack Ma. Sự việc dường như khiến Jack Ma khó chịu đến mức ông đã yêu cầu sinh viên mới của Đại học Hồ Bạn khi nhập học phải ký cam kết không đụng đến tiền kỹ thuật số - lĩnh vực của Tôn Vũ Thần. Ngoài ra, Tăng Dĩnh cũng từng từng tố cáo Tôn Vũ Thần có hành vi thao túng thị trường.

Tăng Dĩnh từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc năm 2019.
Thực chất, Tăng Dĩnh cũng là một tên tuổi lớn hoạt động trong giới tiền mã hóa và từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Trung Quốc năm 2019. Cô từng có 7 năm hẹn hò, gắn bó với Tôn Vũ Thần từ giai đoạn anh mới khởi nghiệp tại Mỹ.
19 năm si mê Cảnh Điềm, Tôn Vũ Thần sau chia tay lại tố cáo nữ diễn viên "đào mỏ"
Tôn Vũ Thần (sinh năm 1990) là doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực blockchain, cha đẻ của một nền tảng tiền mã hóa có tiếng. Trong giới siêu giàu, Tôn Vũ Thần được biết đến với độ chịu chơi và các chiêu trò truyền thông phô trương.

Tôn Vũ Thần được biết đến với độ chịu chơi và các chiêu trò truyền thông phô trương.
Những thương vụ đình đám làm nên tên tuổi của anh có thể kể đến như bỏ ra 4,57 triệu USD (119,2 tỷ đồng) để ăn trưa với huyền thoại đầu tư Warren Buffett; chi 6,2 triệu USD (161,7 tỷ đồng) mua tác phẩm nghệ thuật "Comedian” - quả chuối dán tường rồi ăn nó; đầu tư 28 triệu USD (730,2 tỷ đồng) để bay vào vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos.
Trong khi đó, Cảnh Điềm (sinh năm 1988) là nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Trung Quốc. Cô công chúng đặt biệt danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" hay "đóa hoa phú quý nhân gian" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú và khí chất sang trọng. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, Tư Đằng và các bom tấn Hollywood như Kong: Skull Island và The Great Wall.

Cảnh Điềm là nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Trung Quốc.
Hôm 28/8, Tôn Vũ Thần đăng bài tố cáo nữ diễn viên Cảnh Điềm lừa tình và tiền. Theo đó, anh si mê Cảnh Điềm từ năm 2007. Sau khi giàu có, anh vung tiền mạnh tay để chinh phục cô và đã chuyển 30 triệu NDT (khoảng 100 tỷ đồng) tiền "sính lễ" cho bố mẹ nữ diễn viên theo yêu cầu của cô khi cả hai bàn chuyện cưới hỏi.

Hôm 28/8, Tôn Vũ Thần đăng bài tố cáo nữ diễn viên Cảnh Điềm lừa tình và tiền.
Đỉnh điểm, Cảnh Điềm đề nghị có con qua phương pháp mang thai hộ và Tôn Vũ Thần đã lo liệu toàn bộ thủ tục, cọc tiền tại Mỹ. Tuy nhiên, đến lúc lấy trứng, Cảnh Điềm đột ngột yêu cầu anh phải đưa 50 triệu USD tiền mặt (tương đương 2,5 tấn tiền) để đổi lấy tế bào trứng.
Tôn Vũ Thần do dự, hỏi ý kiến trí tuệ nhân tạo và quyết định từ chối đưa tiền. Cảnh Điềm lập tức cắt đứt mọi liên lạc, bỏ dở hợp đồng mang thai hộ và biến mất.

Cảnh Điềm đã lên tiếng ám chỉ vị tỷ phú đang bịa chuyện, bám víu danh tiếng của cô để gây chú ý.
Sau đó, bên luật sư của Tôn Vũ Thần đã đệ đơn kiện dân sự đối với Cảnh Điềm để tranh chấp số tiền 30 triệu NDT (100 tỷ đồng) và yêu cầu phong tỏa tài sản. Còn phía Cảnh Điềm cũng đã nộp đơn phản đối thẩm quyền của tòa án và lên tiếng ám chỉ vị tỷ phú đang bịa chuyện, bám víu danh tiếng của cô để gây chú ý.