Bán vé số trúng độc đắc cho khách lạ, người đàn ông tiếc "đứt ruột", mất ngủ cả đêm

Câu chuyện đầy tiếc nuối vừa xảy ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, khi một người đàn ông vô tình bán vé số trúng giải độc đắc lên đến 400.000 nhân dân tệ (khoảng 75.000 đô la Singapore) cho người lạ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hourly News, người đàn ông này chia sẻ rằng anh thường xuyên mua nguyên một cuốn vé số để chơi. Mới đây, khi đang ở một cửa hàng vé số, anh gặp một người phụ nữ muốn mua một vài vé số lẻ. Thấy vậy, anh đã đề nghị bán cho cô ta vài vé.

Chị phụ nữ sau đó đã mua hai vé số từ tay người đàn ông này, chọn ngẫu nhiên một cách vô tư. Khi chị ta cào vé số thứ hai ngay tại cửa hàng, một điều bất ngờ đã xảy ra: Cô ta trúng giải thưởng độc đắc trị giá 400.000 nhân dân tệ (75.624 đô la Singapore). Sự kiện này cũng khiến người đàn ông sửng sốt, anh liền cầm lại tấm vé để kiểm tra.

1-1738502990.png
Bán vé số trúng độc đắc cho khách lạ, người đàn ông tiếc "đứt ruột", mất ngủ cả đêm. (Ảnh: Hourly News/ Weibo)

“Đêm đó, tôi không ngủ được vì quá tức giận,” người đàn ông chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn.

Câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, và nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông với người đàn ông. Họ cho rằng nếu ở trong hoàn cảnh của anh, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối khi vô tình bán đi một tấm vé số trúng giải. Một số người còn chia sẻ rằng họ cũng biết những người khác đã bỏ lỡ giải thưởng lớn vì đã nhường vé số cho người khác.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là sự may rủi và nếu người đàn ông tự cào tấm vé thì chưa chắc anh đã trúng giải, vì "may rủi là điều không thể đoán trước". Một số cư dân mạng khác lại tỏ ra nghi ngờ và cho rằng đây có thể là một chiến lược tiếp thị của công ty xổ số, nhằm tạo ra câu chuyện hấp dẫn để thu hút sự chú ý.

Ngọc Bảo (Theo MSN)