Chính quyền Australia kêu gọi người dân giữ bình tĩnh sau khi xảy ra bạo loạn liên quan đến vụ bắt giữ một người đàn ông bị nghi sát hại bé gái 5 tuổi, được gia đình gọi là Kumanjayi.
Cảnh sát cho biết khoảng 400 người đã tụ tập tại Alice Springs Hospital (Lãnh thổ phía Bắc), nơi nghi phạm được đưa đến hôm 1/5 sau khi bị người dân đánh đến bất tỉnh.

Đám đông hô hào “trả đũa”, ném đồ vật và đốt lửa, khiến một số cảnh sát và nhân viên y tế bị thương. Nhiều phương tiện khẩn cấp cũng bị hư hại, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán.
Ủy viên Cảnh sát Lãnh thổ phía Bắc, Martin Dole, cho biết bạo lực bùng phát sau khi nghi phạm Jefferson Lewis (47 tuổi) ra trình diện tại một khu trại ở Alice Springs. Người này có tiền án hành hung và mới được thả khỏi tù. Theo ông Dole, một số người trong cộng đồng đã tìm cách “tự xử” nghi phạm.
Bé gái mất tích từ tối 25/4 tại khu ngoại ô Alice Springs, thi thể được tìm thấy ngày 30/4 sau cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại vùng bụi rậm quanh thị trấn – một điểm du lịch nổi tiếng.

Trước tình hình căng thẳng, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông hiểu sự phẫn nộ của người dân nhưng kêu gọi cộng đồng đoàn kết và kiềm chế. Trưởng lão thổ dân Robin Granites cũng đề nghị mọi người để pháp luật xử lý vụ việc, đồng thời dành thời gian tưởng niệm nạn nhân và hỗ trợ gia đình.
Giới chức địa phương đã áp dụng lệnh cấm bán rượu mang đi trong một ngày và tăng cường lực lượng cảnh sát từ Darwin nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực leo thang.