Làm mẹ rồi mới hiểu, có những lúc điều khiến người phụ nữ day dứt nhất không phải là chuyện phải đi làm hay kiếm thêm thu nhập, mà là cảm giác bất an khi buộc phải giao đứa con còn quá nhỏ cho một người khác chăm sóc. Dù đã cẩn thận lựa chọn, dặn dò từng chút một và thường xuyên theo dõi con qua camera, trong lòng người mẹ vẫn khó tránh khỏi những lúc tự hỏi: “Liệu con có được chăm sóc tốt như khi ở bên mình không?”.
Tôi cũng từng nghĩ chỉ cần tìm được một người có kinh nghiệm, tận tâm và được người quen giới thiệu thì mình có thể yên tâm phần nào. Tôi không ngờ rằng, chính sự tin tưởng ấy lại khiến con gái nhỏ của mình phải chịu thiệt thòi mà suốt một thời gian dài tôi hoàn toàn không hay biết.
Sau khi con gái tròn 8 tháng tuổi, tôi quyết định quay trở lại công việc. Vợ chồng tôi bàn bạc và thống nhất thuê bảo mẫu, để hỗ trợ chăm con trong khoảng thời gian tôi đi làm. Dù rất thương con và không muốn phải xa con quá sớm, tôi vẫn nghĩ đây là lựa chọn phù hợp bởi kinh tế gia đình đang cần thêm thu nhập, trong khi ông bà nội ngoại đều ở xa, không thể thường xuyên hỗ trợ.

Ảnh minh hoạ
May mắn là một người bạn thân biết chuyện nên giới thiệu cho tôi dì họ của cô ấy, đang có nhu cầu tìm việc bảo mẫu hoặc giúp việc. Vì tin tưởng bạn nên tôi đồng ý thuê ngay, với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Công việc của chị bảo mẫu cũng không quá nặng nề. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chị chủ yếu trông nom, cho con tôi ăn uống và chăm sóc bé theo lịch tôi đã sắp xếp. Ngoài thời gian đó, tôi sẽ tự mình ở bên con.
Tháng đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Tôi đánh giá chị có kinh nghiệm, làm việc nghiêm túc, còn con gái cũng rất ngoan và nhanh chóng quen với người chăm sóc mới. Vì vậy, tôi hoàn toàn yên tâm giao con cho chị để tập trung làm việc.
Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy con gái có dấu hiệu sụt cân. Điều khiến tôi khó hiểu là mỗi ngày tôi đều kiểm tra camera và thấy chị cho con uống sữa đúng giờ. Sữa mẹ tôi tự vắt được bảo quản trong tủ lạnh, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy gần như đã dùng hết nên cứ nghĩ con ăn uống rất tốt.
Cho đến một hôm, vì quá sốt ruột, tôi bất ngờ về nhà giữa trưa. Lúc bước vào, tôi thấy chị bảo mẫu đang ở trong bếp, còn con gái nằm chơi trong cũi. Có lẽ vì đang mải nói chuyện điện thoại nên chị không hề biết tôi đã về. Vô tình đứng gần cửa bếp, tôi nghe được vài câu trong cuộc trò chuyện rồi gần như chết lặng.
Hóa ra chị đang trao đổi với một người phụ nữ khác về chuyện mua bán sữa mẹ. Chị bảo mẫu đã lén lấy một phần sữa tôi vắt cho con mỗi ngày, để bán lại cho một bà mẹ khác. Theo lời chị, em bé của người phụ nữ kia không hợp với nguồn sữa đang sử dụng nên hấp thụ kém, trong khi sau khi uống sữa của tôi thì lại tăng trưởng rất nhanh. Vì thế, người mẹ kia sẵn sàng trả một khoản tiền khá cao để mua sữa.
Điều khiến tôi phẫn nộ hơn là để có thêm sữa đem bán, chị còn pha thêm nước lọc vào phần sữa còn lại cho con gái tôi uống. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao con mình dù vẫn ăn uống, ngủ nghỉ tưởng như bình thường nhưng lại sụt cân. Lượng sữa vốn dành cho con đã bị cắt bớt, thậm chí còn bị pha loãng, thì làm sao con bé có thể nhận đủ dinh dưỡng?

Ảnh minh hoạ
Nghĩ lại, tôi càng thấy ân hận vì trước đó từng để ý thấy chị bảo mẫu có nhiều thay đổi. Lương 12 triệu đồng/tháng nhưng chị liên tục đổi điện thoại iPhone xịn, ngày nào cũng đặt trà sữa uống, thậm chí còn xin nghỉ để đi ăn nhà hàng rồi đăng ảnh lên mạng xã hội. Tôi từng thấy hơi khó hiểu nhưng lại cho rằng đó là chuyện chi tiêu cá nhân, hoàn toàn không nghĩ nó có liên quan đến con mình.
Bây giờ sự việc đã rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ cho chị nghỉ việc. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải số tiền mất đi, mà là con gái đã phải chịu thiệt thòi vì sự tin tưởng của mẹ. Sau chuyện này, tôi thực sự rất khó có thể yên tâm giao con cho một người xa lạ khác. Vì vậy, tôi quyết định nghỉ việc để tự mình chăm sóc con, ít nhất cho đến khi bé lớn hơn và tôi có thể tìm được một phương án khiến mình thực sự an tâm.
Tâm sự từ độc giả myhue…@gmail.com
Mỗi gia đình sẽ có những yêu cầu riêng khi tìm bảo mẫu chăm con, tuy nhiên điều quan trọng nhất và cần thiết nhất chính là đảm bảo được sự an toàn cho các bé, mà một vị bảo mẫu nào cũng phải làm được. Vì thế, ngoài những tiêu chí của chính bản thân mình, để đảm bảo an toàn cho em bé, cha mẹ khi thuê người chăm trẻ cần chú ý:
- Sẽ đảm bảo hơn nếu bạn thuê người trông trẻ thông qua các công ty môi giới chuyên về lĩnh vực này. Khi đó, người lao động đã được các công ty chuyên trách sàng lọc và lựa chọn kỹ càng, họ sẽ có những phẩm chất phù hợp với công việc hơn. Ngoài ra, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình hợp tác, bạn vẫn có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.
- Trước khi trao em bé cho người giữ trẻ, bạn hãy đề nghị người giữ trẻ làm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo họ không có bất cứ bệnh truyền nhiễm gì có thể lây truyền sang em bé.
- Trước khi chính thức cho người giữ trẻ nhận việc, bạn nên đưa ra kế hoạch thử việc cho họ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc làm ấy giúp kiểm tra xem người trông trẻ này, có đủ năng lực để đảm nhận công việc hay không?