Bé sơ sinh da trắng, mũi cao, trán rộng được ví đẹp như "Phật tử", thân phận mẹ đứa trẻ gây bất ngờ

Không ít cư dân mạng trầm trồ gọi em bé là “Thanh Lãnh Phu Tử” - một thuật ngữ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý nhưng khí chất phi thường.

Nhiều bà mẹ cảm thấy thất vọng, thậm chí có phần chán nản khi lần đầu nhìn thấy con mình. Họ từng nghĩ rằng, cả hai vợ chồng đều có ngoại hình nổi bật, chắc chắn con sinh ra cũng sẽ xinh đẹp. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác: đứa trẻ vừa chào đời trông thật khó tả - đầu dài, mắt chưa mở, khuôn mặt sưng húp và hơi tím tái vì quá trình sinh nở, sống mũi thấp, toàn bộ gương mặt chẳng có nét gì nổi bật.

Thực tế, việc trẻ sơ sinh trông “xấu xí” khi mới chào đời là điều rất bình thường. Trong quá trình sinh, ống sinh chèn ép khiến các đường nét trên khuôn mặt bé bị biến dạng tạm thời. Hiếm có trẻ sơ sinh nào xinh đẹp ngay từ lúc chào đời, và chỉ cần không quá “xấu” cũng đã khiến mọi người nhẹ nhõm phần nào.

Thế nhưng, có một người mẹ đã khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải bức ảnh con trai mình ngay sau khi sinh. Bức ảnh nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận ngưỡng mộ.

Em bé sơ sinh đẹp trai nhất thế giới khiến 1 triệu người yêu thích.

Nhiều người cho rằng đứa trẻ là con lai, nhưng người mẹ cho biết cả cô và chồng đều là người Trung Quốc. Cô thuộc dân tộc thiểu số Bạch, nên các đường nét trên khuôn mặt có phần ba chiều và sắc nét hơn.

Không ít cư dân mạng trầm trồ gọi em bé là “Thanh Lãnh Phu Tử” - Phật tử Thanh Lãnh - một thuật ngữ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý nhưng khí chất phi thường. Trong các tiểu thuyết, “Thanh Lãnh Phu Tử” thường là nhân vật có thân phận đặc biệt, chẳng hạn như hoàng tử hay cao nhân ẩn dật. Họ thường có khuôn mặt thanh tú, đầu trọc, mũi cao và các đường nét rõ ràng, hài hòa.

Lúc cậu bé mới chào đời dù gầy gò nhưng gương mặt vẫn rất sắc nét.

Càng lớn càng kháu khỉnh.

Người mẹ chụp nghiêng khuôn mặt con trai mình. Thông thường, đầu trẻ sơ sinh bị ép và méo tạm thời khi sinh thường, nhưng có thể bé này được sinh mổ nên đầu vẫn tròn và cân đối. Lúc đó, bé chưa có lông tơ hoặc đã được cạo sạch, khiến phần đầu trông tròn trịa, bóng bẩy - kiểu đầu mà các nhà sư trong phim truyền hình thường có.

Lông mày của bé khá rộng, trán cũng cao và sáng, bố cục “tam đình ngũ nhãn” rất hài hòa. Khi mở mắt, bé có đôi mắt to, tròng đen sáng, hàng mi dài cong. Ai cũng nhận xét rằng cậu bé lớn lên chắc chắn sẽ sở hữu đôi mắt đẹp.

Đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là sống mũi cao, thẳng và thanh tú. Một người làm trong ngành thẩm mỹ chia sẻ rằng, để khuôn mặt trở nên có chiều sâu và cuốn hút, phương pháp phổ biến nhất là nâng mũi. Thế nhưng đứa trẻ này lại sở hữu chiếc mũi cao tự nhiên - điều vô cùng hiếm gặp. Thêm vào đó, đôi môi mỏng khiến gương mặt bé toát lên vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, đúng như nhiều cư dân mạng nhận xét.

Thậm chí, có người hài hước bình luận: “Chắc Nữ Oa làm việc mệt rồi, giờ chỉ còn tạo ra những ‘kiệt tác’ như thế này thôi!”.

Đặc biệt, người mẹ của em bé cũng vô cùng xinh đẹp. Cô là người dân tộc Bạch ở Vân Nam, sở hữu sống mũi cao vút như đỉnh núi, khuôn mặt trái xoan thanh thoát. Khi nhìn nghiêng, cô và con trai có nét giống nhau đến ngỡ ngàng.

Diện mạo người mẹ cũng khiến nhiều người phải tấm tắc.

Vì vậy, nếu muốn con sinh ra xinh đẹp, bản thân cha mẹ cũng nên không ngừng hoàn thiện mình - cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Khi bạn có ngoại hình hài hòa, nội tâm tích cực và chọn được người bạn đời có gen tốt, khả năng sinh ra một đứa trẻ xinh xắn sẽ cao hơn.

Cũng như nhiều người nổi tiếng khác, dù bản thân không quá đẹp, họ vẫn chọn người bạn đời có ngoại hình nổi bật để cân bằng và cải thiện di truyền cho thế hệ sau.

Suy cho cùng, ngoại hình của mỗi đứa trẻ phần lớn được quyết định bởi yếu tố di truyền. Mỗi đường nét trên khuôn mặt – từ đôi mắt, sống mũi cho đến hình dáng tổng thể – đều là kết quả của sự hòa quyện giữa hai dòng gen của cha và mẹ. Không có đứa trẻ nào giống y hệt cha hoặc mẹ, mà là sự pha trộn độc đáo của cả hai.

Có thể nói, di truyền giống như một “bàn tay vô hình” khéo léo sắp đặt, tạo nên gương mặt riêng biệt cho từng đứa trẻ, phản chiếu nguồn gốc và câu chuyện của gia đình chúng.

Ví dụ, đôi mắt của con gần như là “tấm gương” phản chiếu rõ nhất nét di truyền từ cha mẹ. Nếu cha có đôi mắt sâu và sáng, mẹ có ánh nhìn hiền hòa, thì đứa trẻ thường mang sự kết hợp của cả hai – vừa có chiều sâu, vừa có nét dịu dàng. Đôi mắt hai mí, một mí, to hay nhỏ đều phần lớn được thừa hưởng từ yếu tố gen. Nhiều người khi nhìn con chỉ cần thoáng thấy ánh mắt đã có thể mỉm cười: “Giống hệt cha (hoặc mẹ) nó rồi đấy.”

Không chỉ đôi mắt, chiều cao của sống mũi và hình dáng khuôn mặt cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ di truyền. Một đứa trẻ có thể mang chiếc mũi cao, thẳng của cha, hoặc chiếc mũi nhỏ nhắn, mềm mại của mẹ.

Tương tự, gương mặt có thể mang dáng tròn phúc hậu, hay góc cạnh, thanh tú – tất cả đều là sự kết hợp hài hòa của hai nguồn gen. Có bé thừa hưởng chiếc cằm V-line từ mẹ, có bé lại mang khung xương mặt vuông vức của cha.

Dù khác nhau ở từng chi tiết, song mỗi đường nét ấy đều là minh chứng sống động cho mối liên kết huyết thống thiêng liêng, cho thấy vẻ đẹp của con chính là sự tiếp nối của cha mẹ theo cách tự nhiên nhất.

CHI CHI