Vụ án bé trai 11 tuổi mất tích rồi được phát hiện tử vong tại thành phố Nantan, tỉnh Kyoto (Nhật Bản) đang gây rúng động dư luận. Nghi phạm là cha dượng của nạn nhân đã bị bắt giữ sau khi thừa nhận hành vi sát hại và phi tang thi thể. Đáng chú ý, nhiều nhân chứng đã lên tiếng về những biểu hiện “lạnh lùng bất thường” của cha mẹ bé trong thời gian tìm kiếm.
Mất tích đúng ngày dự lễ tốt nghiệp
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 23/3. Bé trai được cho là mất tích trên đường đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp. Cha dượng khai rằng đã đưa bé đến trường, tuy nhiên sau đó em hoàn toàn bặt vô âm tín.
Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 1.500 người tham gia tìm kiếm. Trong quá trình rà soát, cảnh sát lần lượt phát hiện cặp sách và giày của nạn nhân. Đến ngày 13/4, thi thể bé được tìm thấy tại một khu vực đồi núi. Kết quả giám định ADN sau đó xác nhận danh tính nạn nhân.

Cha dượng cúi đầu nhận tội
Sau khi khám xét nơi ở của gia đình, cảnh sát tiến hành thẩm vấn người cha dượng 37 tuổi. Ban đầu, đối tượng phủ nhận liên quan, song sau đó đã thay đổi lời khai và thừa nhận hành vi phạm tội, khai rõ việc sát hại nạn nhân và phi tang thi thể tại khu vực rừng núi.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án cũng như toàn bộ diễn biến vụ việc.
Theo truyền thông Nhật Bản, bé trai sống cùng mẹ, cha dượng, bà ngoại và cụ cố. Gia đình chuyển về sống cùng nhà ngoại sau khi người mẹ tái hôn vào cuối năm ngoái.
Nhân chứng kể lại loạt dấu hiệu “lạ thường”
Khi vụ án dần sáng tỏ, nhiều người dân địa phương đã chia sẻ về những biểu hiện bất thường của cha mẹ nạn nhân trong những ngày tìm kiếm.
Một nữ nhân viên tại cửa hàng sửa xe cho biết, cha mẹ bé từng đến phát tờ rơi tìm người nhưng thái độ khiến cô không khỏi nghi ngờ. Theo lời kể, dù con của chủ tiệm là bạn cùng lớp với nạn nhân, người cha dượng vẫn có hành động khó hiểu khi giơ điện thoại ngang vai để người khác nhìn hình, thay vì đưa gần như cách thông thường.
“Trong suốt quá trình, họ gần như không chủ động trò chuyện. Điều khiến tôi ám ảnh nhất là sự bình tĩnh đến lạnh lùng của người mẹ. Con mất tích nhiều ngày nhưng bà không hề tỏ ra mệt mỏi hay hoảng loạn, giống như đang xử lý chuyện của người khác”, nhân viên này chia sẻ.
Cô cho biết thêm, hai người chỉ ở lại khoảng 5 phút rồi rời đi, không phản hồi trước sự quan tâm của mọi người. Hình ảnh người cha dượng mặc đồ đen, đeo kính gọng đen để lại ấn tượng u ám. “Giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người”, cô nói.

Một chủ cửa hàng ăn uống khác cũng xác nhận, cha của bé từng mang ảnh đến hỏi thông tin và xin dán thông báo tìm người, nhưng gần như không giải thích gì thêm.
“Ông ấy không giới thiệu bản thân, cũng không nói nhiều. Điều lạ là trông ông không hề sốt ruột hay lo lắng, hoàn toàn khác với tâm lý thường thấy của phụ huynh khi con mất tích”, người này nhận định.
Trong khi đó, một người tham gia tìm kiếm cho biết, người mẹ có biểu hiện “nửa khóc nửa không”, còn cha dượng lại tỏ ra thờ ơ, gần như im lặng suốt thời gian tham gia, chỉ cúi đầu chào mà không thể hiện cảm xúc rõ ràng.
Tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan. Những biểu hiện bất thường của cha mẹ nạn nhân trước đó đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và ám ảnh.