Rợn người trước những gì cậu bé đã phải chịu đựng
Ngày 4/2/2025, tại tòa án Johor, cặp đôi R. Thayalan (39 tuổi) và K. Mageswari (41 tuổi) đã phải đối mặt với bản án vì hành hạ đứa con trai 7 tuổi của Thayalan. Cả hai bị cáo buộc hành vi bạo hành trẻ em nghiêm trọng, trong đó có việc bắt đứa trẻ uống nước từ bồn cầu, thiếu dinh dưỡng trầm trọng và bị giam giữ trong một nhà tắm suốt thời gian dài.
Theo lời khai của nạn nhân, cậu bé này là con trai ruột của Thayalan và đã sống cùng cặp đôi này tại khu Taman Pulai Jaya. Mỗi ngày, cậu chỉ được ăn một miếng bánh mì hoặc ít cơm, trong khi đó, K. Mageswari, người bạn gái của Thayalan, đã bắt cậu uống nước từ bồn cầu. Đây là hành động vô nhân đạo và tàn bạo, khiến cậu bé không chỉ phải chịu đựng sự đau khổ về thể chất mà còn bị ám ảnh tâm lý sâu sắc.
Khi lực lượng cứu hộ phát hiện ra cậu bé, chúng đã không khỏi bàng hoàng trước tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng của nạn nhân. Cậu bé bị suy yếu, sợ hãi và luôn lo lắng rằng một trong những người giám hộ của mình sẽ tìm cách làm hại mình. Cậu đã được đưa đến bệnh viện Sultanah Aminah, nơi bác sĩ xác nhận rằng cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng.
![1-1738814904.png](https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/uploads/images/blog/ngocbao/2025/02/06/1-1738814904.png)
Án phạt nặng được đề xuất
Tại tòa án, công tố viên Nor Maisarah Hassan đã yêu cầu mức án nặng đối với cặp đôi này, cho rằng họ xứng đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc vì hành vi đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ. Công tố viên cho biết: “Khi được cứu, nạn nhân đã rất gầy yếu. Cậu bé phải nhập viện vì bị suy dinh dưỡng trầm trọng.” Một bức ảnh của cậu bé cũng được truyền thông địa phương công bố, cho thấy tình trạng cơ thể suy kiệt, với các xương đòn và xương sườn rõ ràng lộ ra.
Trong một tuyên bố đầy đau đớn từ chính nạn nhân, cậu cho biết: “Trước đây tôi sống với cha và người bạn gái của cha, người mà tôi gọi là Kakak. Kakak đã bắt tôi uống nước từ bồn cầu và chỉ cho tôi một miếng bánh mì và một ít cơm mỗi ngày. Giờ tôi rất sợ đi học hay đến đâu, vì tôi sợ Kakak sẽ tìm tôi.”
Tòa án đã đưa ra mức phạt đối với Thayalan và Mageswari. Thayalan phải nộp phạt 8,000 ringgit (tương đương 2,434 đô la Singapore) và thực hiện 200 giờ lao động công ích. Mageswari bị phạt nặng hơn, 9,000 ringgit (tương đương 2,740 đô la Singapore), và phải làm 240 giờ lao động công ích.
Trong khi đó, các luật sư biện hộ cho cặp đôi này đã yêu cầu tòa án giảm nhẹ mức án, giải thích rằng Thayalan chỉ là một tài xế xe van với thu nhập từ 1.500 đến 1.800 ringgit (456 đến 549 đô la Singapore) mỗi tháng, ngoài ra anh còn làm việc bán thời gian rửa xe. Mageswari không có công việc ổn định.
Hiện tại, cậu bé đã được mẹ đón về và đang được chăm sóc tại Selangor, nơi cậu sẽ tiếp tục điều trị tâm lý và phục hồi sau những tổn thương thể chất. Dù cậu đã thoát khỏi sự bạo hành khủng khiếp, những ám ảnh về sự việc vẫn khiến cậu rất lo sợ và khó có thể hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường.
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh về tình trạng bạo hành trẻ em đang ngày càng trở thành vấn nạn nghiêm trọng tại Malaysia. Các cơ quan chức năng và cộng đồng cần nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của trẻ em, đồng thời gia tăng các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các hành vi bạo hành.