Bé trai 7 tuổi bị khỉ nhà nuôi cắn tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan vào ngày 6/6, khi một bé trai 7 tuổi đã bị chính con khỉ nuôi của gia đình tấn công dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Ekkarat Srichan, 7 tuổi. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cậu bé đang chơi đùa ở phía ngoài ngôi nhà của mình thì bất ngờ bị một con khỉ lao tới cắn xé. 

Quá kinh hãi, cậu bé hét lên thảm thiết và cố gắng bỏ chạy, nhưng con khỉ đói vẫn hung hãn tiếp tục tấn công, vật ngã cậu xuống đất. Hàng xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng kêu của con khỉ đực 4 tuổi có tên là Choke khi nó đang liên tục cắn xé đứa trẻ.

Ngay khi chạy đến hiện trường, người thân bàng hoàng phát hiện cậu bé nằm bất động với cơ thể đầy thương tích, trong khi răng của con khỉ vẫn còn dính đầy máu. Tại thời điểm đó, con khỉ vẫn đang bị xích vào một cây tre, nhưng sợi dây buộc lại quá dài, đủ để nó tự do di chuyển xung quanh khu vực rộng lớn. 

Dù ngay sau đó Ekkarat đã được đưa đến Bệnh viện Sichon để cấp cứu khẩn cấp, nhưng các bác sĩ đã tuyên bố cậu bé tử vong không lâu sau vì vết thương quá nặng.

be-trai-7-tuoi-bi-khi-can-tu-vong-khi-dang-choi-ben-ngoai-nha-1781080734.mp4

Bé trai 7 tuổi bị khỉ nhà nuôi cắn tử vong thương tâm. Nguồn clip: NĐT

Được biết, con khỉ hung dữ này do chính ông nội của cậu bé, ông Jaroon, mang về nuôi sau khi cứu nó từ ven đường vào năm 2022. Tuy nhiên, người ông không hề có các giấy tờ pháp lý cần thiết để nuôi giữ nó như một thú cưng trong gia đình. 

Sau khi bi kịch xảy ra cướp đi mạng sống của đứa cháu trai ruột, ông Jaroon vô cùng ân hận về quyết định nuôi khỉ năm xưa của mình. Theo lời kể của những người dân địa phương, con khỉ đực này từ lâu đã nổi tiếng là vô cùng hiếu chiến, nó thường xuyên gầm gừ và nhe nanh đe dọa bất cứ khi nào có người lạ đi qua hoặc tiến lại gần.

Ngồi bên linh cữu con, người mẹ đau khổ của Ekkarat là cô Daranee Srichan, 27 tuổi, nghẹn ngào chia sẻ rằng những chiếc răng nanh dài của con khỉ đã đâm xuyên qua phổi của con trai cô. Cô cay đắng kể lại lời bác sĩ rằng vết cắn của con khỉ đã đâm thủng phổi và trúng ngay vào vùng trọng yếu, khiến cậu bé không thể sống sót, nếu không trúng vào vị trí nguy hiểm đó thì có lẽ em đã được cứu. 

be-trai-7-tuoi-bi-khi-nha-nuoi-can-tu-vong-thuong-tam-dspl-1-1781080666.png
Cận cảnh con khỉ.

Ban đầu, người chồng nói với cô rằng Ekkarat chỉ bị cắn ở chân, nhưng khi cô vội vã đến bệnh viện thì mới đau đớn phát hiện con trai còn bị cắn rách cả vùng xương sườn bên phải. Trong sự tổn thương tột cùng, người mẹ khẳng định gia đình cô sẽ tuyệt đối không bao giờ nuôi khỉ nữa, bởi nếu tiếp tục, đứa con trai còn lại của cô có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tương tự.

Sau khi gây án, con khỉ Choke đã trốn thoát. Lo sợ nó có thể tiếp tục gây hại cho những người dân khác trong làng, lực lượng cảnh sát đã lập tức tổ chức rà soát trên diện rộng tại khu rừng gần đó. Con khỉ hung hãn sau đó đã bị phát hiện và bắt giữ thành công. Các sĩ quan cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành thẩm vấn người ông để làm rõ trách nhiệm về việc nuôi giữ con vật này.

Tại Thái Lan, việc sở hữu khỉ đuôi dài là hợp pháp nhưng chịu sự quản lý vô cùng nghiêm ngặt của pháp luật. Hành vi nuôi giữ khỉ đuôi dài hoang dã hoặc các loài động vật thuộc danh mục được bảo vệ mà không có giấy phép chính thức là hoàn toàn bất hợp pháp. Người vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc bao gồm phạt tiền, tịch thu động vật hoặc bị truy tố hình sự theo các quy định của Luật bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan.

Đạt Trần (T/h)