Khi Trục Ngọc bước vào giai đoạn phát sóng cuối cùng, nhân vật được bàn luận nhiều nhất lại không phải cặp đôi chính do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đảm nhận, mà là một cái tên tưởng chừng đã “lùi xa ánh đèn sân khấu”.
Nguyên nhân xuất phát từ những tranh cãi xoay quanh hình tượng tướng quân trong phim. Một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình và thần thái của Trương Lăng Hách còn thiếu sự mạnh mẽ, chưa toát lên được khí chất của một võ tướng. Từ đó, cư dân mạng bất ngờ “đào lại” hình tượng Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông trong Hán Sở Truyền Kỳ để so sánh.
Hình ảnh vị tướng với thân hình cao lớn, khí thế áp đảo, những cảnh chiến đấu dứt khoát của nam diễn viên nhanh chóng lan truyền trở lại, được xem như một “chuẩn mực” cho vai võ tướng trên màn ảnh. Chỉ trong vài ngày, Hà Nhuận Đông tăng thêm hàng triệu người theo dõi trên Douyin, điều hiếm thấy ngay cả với nhiều diễn viên trẻ đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Điều đáng nói, đây không phải lần đầu nam diễn viên gây bất ngờ. Khi mới bước chân vào làng giải trí, anh từng không được đánh giá cao về ngoại hình, thậm chí bị cho là “không đủ tiêu chuẩn mỹ nam” cho dòng phim thần tượng. Tuy nhiên, theo thời gian, Hà Nhuận Đông lại ghi dấu ấn với loạt vai diễn mang tính biểu tượng.
Từ Bộ Kinh Vân trong Phong Vân, đến Hạng Vũ trong Hán Sở Truyền Kỳ hay Lữ Bố trong Tân Tam Quốc, nam diễn viên đều xây dựng được hình tượng mạnh mẽ, giàu khí chất. Ở mảng phim thần tượng, vai Âu Thần trong Bong Bóng Mùa Hè cũng từng trở thành “bạch nguyệt quang” trong lòng nhiều khán giả.
Hiện tại, dù không có dự án mới nổi bật hay xuất hiện trong các ồn ào truyền thông, Hà Nhuận Đông vẫn bất ngờ “bạo hồng” trở lại. Sự trở lại này không đến từ chiến dịch quảng bá hay vai diễn mới, mà đến từ chính ký ức của khán giả và một sự so sánh tưởng chừng ngẫu nhiên.
Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc đúng thời điểm, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa chiếu về phía người từng thuộc về nó.