Biệt phủ 10.000m2 của nam diễn viên hài nổi tiếng showbiz ngập tràn đủ loại cây trái, gia chủ chỉ muốn về dưỡng già

Sở hữu không gian sống rộng tới 10.000m2 tại Di Linh (Lâm Đồng), nam diễn viên hài Hoàng Mập khiến nhiều người trầm ồ khi phủ xanh toàn bộ khuôn viên bằng hàng chục loại cây ăn trái rực rỡ. Nơi đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả gia đình mà còn là nơi nghệ sĩ tìm lại sự bình yên, thanh thản sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Diễn viên Hoàng Mập (tên thật là Bùi Minh Hoàng, 55 tuổi, quê Cần Thơ) là khuôn mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn hài hước cùng vai trò nhà sản xuất của nhiều bộ phim nổi tiếng như Hai người cha, Hát ca bồng bềnh, Chàng mập nghĩa tình, Nhà ông Hoàng có ma, Bến đỗ liêu xiêu... Hồi tháng 6/2025, anh vừa nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, nghệ sĩ đã tích lũy khối tài sản đáng ngưỡng mộ để hiện thực hóa ước mơ về một chốn dưỡng già bình yên.

Chốn về nguồn ngập tràn màu xanh trên cao nguyên Di Linh

Cuối tháng 1 vừa qua, Hoàng Mập chính thức hoàn thiện công trình ấp ủ bấy lâu nằm trên một khu đồi thơ mộng ở Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trên diện tích rộng tới 10.000m2, nam nghệ sĩ đã mất 3 năm tỉ mỉ thiết kế và xây dựng biệt phủ gồm 4 khu nhà riêng biệt dành cho vợ chồng anh, con cái, bố mẹ và không gian đón tiếp bạn bè ghé thăm.

Điều khiến công trình này trở nên đặc biệt hơn cả chính là vườn cây ăn trái "đồ sộ" và cảnh quan ngập tràn sắc hoa mà gia chủ đã dành rất nhiều tâm huyết chăm sóc. Chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định lui về ở ẩn, nghệ sĩ bày tỏ tâm sự chân thành: "Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, phải chi có đủ tiền để ăn uống đơn giản dưỡng già, Mập xin phép được về vườn. Bỏ lại tất cả những mệt mỏi sau lưng, một mình một cõi, nhẹ nhàng cho tới lúc ra đi...

Về trên cao nguyên thấy tâm trạng yên ổn hẳn. Tối ngủ trước 22h, sáng thức dậy lúc 6h mà người khỏe vô cùng (điều này ở Sài Gòn không làm được, 12h khuya còn lang thang ngoài đường, 9h sáng thức dậy người vẫn còn mệt). Đặc biệt trên này không ngủ điều hòa (kaka, nhà không có tiền gắn điều hòa) mà ngủ quanh năm từ mát mẻ tới lạnh quéo.

Ghi chú: Ghi đúng tâm trạng, không có nhu cầu bán đất hay rủ rê bạn bè làm hàng xóm nhé. Bạn hàng xóm nhậu chung mâm rất nhiều rồi! Kaka... Đời mà!"

Để biến mảnh đất đồi thành một "thiên đường nghỉ dưỡng" thu nhỏ, Hoàng Mập đã tự tay lên kế hoạch và phủ xanh khuôn viên bằng danh sách dài các loại cây ăn quả nhiệt đới lẫn xứ lạnh.

Diễn viên Hoàng Mập hào hứng khoe những cành quýt mọng nước, sai trĩu quả do chính tay anh chăm sóc tại khu vườn trên cao nguyên Di Linh. Mặc dù công việc làm vườn tốn không ít sức lực, nam nghệ sĩ vẫn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và niềm vui mỗi khi nhìn ngắm thành quả của mình.

Những chùm quýt trĩu cành vàng rực thể hiện sự mát tay của gia chủ trên vùng đất đỏ bazan mỡ màu. Mỗi chuyến về thăm nhà ở Lâm Đồng, nam nghệ sĩ lại tranh thủ ra vườn hái trái cây tươi sạch để thưởng thức cùng gia đình và biếu tặng người thân.

Từ khu vực trồng cây ăn trái nhìn lên là căn nhà gỗ mang phong cách hoài cổ nằm uy nghi trên đỉnh đồi. Hoàng Mập và bà xã chọn sống ở căn nhà nằm ở vị trí cao nhất này để có thể dễ dàng phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan xanh mát của khu nghỉ dưỡng.

Dù nhiều gốc cây mới được trồng chưa lâu nhưng nhờ khí hậu ôn hòa cùng sự chăm sóc tỉ mỉ, các nhánh cây đã bắt đầu bói quả sai trĩu. Sự phát triển tươi tốt của vườn cây là minh chứng cho tâm huyết mà gia chủ đã dành trọn cho chốn nghỉ dưỡng này.

Khế ngọt cũng là một trong hàng chục loại cây ăn quả được nam diễn viên sưu tầm và đem về trồng trong biệt phủ 10.000m2. Nhờ đất đai phì nhiêu, cây khế phát triển rất nhanh và cho ra những chùm quả mọng nước, đều đặn quanh năm.

Từng chùm khế vàng ươm trĩu nặng trên cành cây khẳng khuỷu tạo nên một nét đẹp vô cùng giản dị, thân thuộc của vùng quê Nam Bộ giữa lòng cao nguyên. Hoàng Mập cho biết anh rất thích cảm giác tự tay hái những loại quả quen thuộc ngay trong chính sân nhà mình.

Để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các khu nhà và chăm sóc cây cối trên địa hình đồi dốc, Hoàng Mập đã cho thợ đào bậc thang và lót những phiến đá tự nhiên phẳng mịn. Sự kết hợp giữa đất đỏ và đá tảng tạo nên vẻ đẹp hoang sơ nhưng vô cùng chỉn chu.

Một góc khuôn viên đang tiếp tục được củng cố bằng tường gạch chắc chắn và các khối đá lớn nhằm đảm bảo an toàn cho khu đất đồi. Nam diễn viên không ngần ngại đầu tư công sức và tiền bạc để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất cho công trình cả đời mình.

Bên cạnh các loại cây ăn trái đặc trưng xứ lạnh, Hoàng Mập còn đem nhiều giống cây ăn quả nổi tiếng của miền Tây như nhãn xuồng về canh tác. Trái nhãn to tròn, cơm dày ngọt lịm là món quà quê đầy tự hào mà nghệ sĩ dành tặng cho các khách quý ghé thăm.

Một triền đồi ngập tràn sắc hoa tím mộng mơ dẫn lối lên không gian tâm linh thanh bình với bức tượng Phật trắng uy nghiêm dưới bóng cây xanh. Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp kết hợp cùng kiến trúc tĩnh lặng đem lại sự thư thái tuyệt đối cho bất kỳ ai đặt chân tới.

Những bậc đá tự nhiên xếp chồng mộc mạc dẫn bước lên nơi đặt tượng Phật Thích Ca giữa vạt hoa trà đỏ thắm. Gia chủ khéo léo kết hợp giữa hoa cỏ, đá núi và lòng hướng Phật để tạo nên một chốn thiền định riêng biệt giữa lòng biệt phủ.

Lối đi lót đá tự nhiên rộng rãi uốn lượn qua những thảm cỏ xanh mướt, dẫn thẳng tới gian nhà gỗ trung tâm của biệt phủ. Hệ thống đèn đường kiểu cổ điển cùng cây cối phủ rợp tạo nên một không gian vừa sang trọng lại vừa gần gũi với thiên nhiên.

Một khoảng sân rộng phủ kín thảm cỏ xanh tắp được điểm xuyết bởi những bụi cỏ lau tím bồng bềnh trong nắng. Sự chăm chút kỹ lưỡng cho từng khoảng sân vườn giúp biệt phủ 10.000m2 luôn giữ được vẻ sống động và ngập tràn sức sống.

Từ khu vườn ngập tràn hoa cỏ, gia chủ có thể thư thái ngắm nhìn khung cảnh núi đồi trập trùng ẩn hiện dưới làn mây trắng. Không khí trong lành cùng tầm nhìn thoáng đãng chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời giúp nghệ sĩ xua tan mọi mệt mỏi.

Một hồ nước tự nhiên được bao bọc bởi đá tảng và cây xanh, lòng hồ phủ kín những vạt lá súng nở hoa tím nhạt. Không chỉ làm mát không gian chung, hồ nước còn là nơi tạo điểm nhấn thủy mộc hài hòa cho toàn bộ khu nghỉ dưỡng rộng lớn.

Góc nhìn toàn cảnh hồ súng yên ả dưới bầu trời mây trắng trong xanh của vùng đất Lâm Đồng. Hoàng Mập cho biết tiểu cảnh hồ nước này là một trong những nơi anh yêu thích nhất để dạo bộ và tĩnh tâm vào mỗi buổi sáng sớm.

Góc hiên nhà yên bình bên hồ cá rồng thanh tĩnh, nơi những pho tượng Phật được bài trí tôn nghiêm trên nền đá mát rượi. Đèn lồng đỏ treo cao mang lại không khí ấm cúng, hoài niệm, rất thích hợp cho những buổi chiều ngồi ngắm cảnh và thưởng trà.

Căn nhà gỗ rộng xáng được thiết kế mở với hệ cửa kính đón trọn ánh sáng tự nhiên và view sân vườn xanh mát. Bên trong gian phòng là nơi nghệ sĩ bài trí tủ trưng bày hàng trăm chiếc bình cổ quý giá mà anh đã dày công sưu tầm qua nhiều năm.

Bụi hoa giấy sắc trắng kem nền nà vươn mình khoe sắc ngay trước cửa gian nhà gỗ, tạo nên điểm nhấn duyên dáng cho không gian. Sự kết hợp giữa chất liệu gỗ mộc mạc, đèn lồng truyền thống và hoa lá tự nhiên mang đến vẻ đẹp vừa bình dị vừa tinh tế.

Danh sách cây ăn trái tại biệt phủ của Hoàng Mập vẫn tiếp tục kéo dài với mận da xanh, ổi hồng giòn, vú sữa tứ quý, bòn bon, chôm chôm Tiến Cường, ổi ruby, khế, mận truyền thống, nho thân gỗ, đủ thứ chuối, măng quất, thơm mật, nhãn tím, nhãn xuồng, me, chanh dây, quýt, xoài, bưởi, hồng, vú sữa Lò Rèn, cóc xưa, mít, dừa sim... Anh hài hước giải thích lý do không trồng bơ và sầu riêng ở đây vì "bên vườn kia có mỗi thứ mấy trăm cây rồi".

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn lên một danh sách dài những việc cần tiếp tục làm: "Bắt đầu những ngày tháng tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà trên cao nguyên.

Cây ăn trái đã trồng: mận da xanh, ổi hồng giòn, vú sữa tứ quý, bòn bon, chôm chôm Tiến Cường, ổi ruby, khế, mận truyền thống, nho thân gỗ, đủ thứ chuối, măng quất, thơm mật, nhãn tím, nhãn xuồng, me, chanh dây, quýt, xoài, bưởi, hồng, vú sữa Lò Rèn, cóc xưa, mít, dừa sim. (Đừng hỏi tại sao không có bơ và sầu riêng... Vì bên vườn kia mỗi thứ đã có mấy trăm cây rồi! Kaka...)

Bây giờ chuẩn bị truyền cho con lên làm tiếp cho má: Trồng 10 cây kèn hồng. Trồng sim. Trồng hồng ăn trái. Trồng măng quất. Đem đá lên làm tiếp. Lót đá nhà bếp. Làm khu công viên trước nhà Chồ, kế bên cục đá có chữ Vanity (chờ hai má con mình thống nhất xem trồng hoa gì và làm như thế nào). Trồng hoa giấy (kaka, 2 cây bưởi trồng sau gần Tết đem lên, giờ đem lên chết à con). Trồng tiếp hoa hồng. Bên vườn trồng thêm 500 gốc cà phê. Thấy một sớ công việc là muốn 'xỉu' rồi! Ngôi nhà phải thay toàn bộ dàn cửa chính, cửa sổ rồi cả cái cổng nữa, thay luôn cầu thang...

Xin đừng hỏi tại sao? Tại Hoàng Mập, tại Hoàng Mập hết! Làm biết bao nhiêu căn nhà rồi mà vẫn bị hoài. Ok, làm nhà tiếp! Làm đến bao giờ khôn ra và không cả nể, thương người nữa thì thôi. Rút kinh nghiệm, có ký hợp đồng đàng hoàng rồi mà vẫn bị... Nhưng không sao, học cái gì cũng phải tốn tiền mới học được! Kaka... Đời mà!"

Hiện tại, do công việc nghệ thuật và lịch sinh hoạt của các thành viên, gia đình Hoàng Mập vẫn sinh sống chính tại TP.HCM và thuê người trông coi, chăm sóc biệt phủ.

Mỗi dịp cuối tuần hay Lễ, Tết, cả gia đình lại cùng nhau trở về Di Linh để tận hưởng không khí mát mẻ, cùng làm vườn, thu hoạch cây trái và tận hưởng cuộc sống bình yên chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu an yên sau này.

ANNE