Một chú chó cưng tên Xiaobai ở Quảng Châu, Trung Quốc, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi video ghi lại thói quen kỳ lạ của nó được chia sẻ rộng rãi trên Weibo. Trong khi nhiều chú chó khác thích chạy nhảy, chơi đùa hay đuổi theo bóng, Xiaobai lại có một “niềm đam mê” rất khác: đi nhặt những chai nhựa bị bỏ đi.
Chính sự chăm chỉ, lanh lợi và có phần đáng yêu ấy đã khiến Xiaobai nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng. Không chỉ vậy, thói quen đặc biệt này còn giúp chủ nhân của nó kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ việc bán phế liệu và hoạt động trên mạng xã hội.

Anh Zhang, chủ nhân của Xiaobai, kể rằng mọi chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ cách đây vài năm. Khi đó, Xiaobai nhặt được một chiếc chai rỗng và mang đến cho một người thu gom ve chai. Đổi lại, nó được thưởng một miếng thịt. Kể từ khoảnh khắc đó, chú chó dường như hiểu rằng chai nhựa có thể “đổi” được đồ ăn. Từ một hành động ngẫu nhiên, việc nhặt chai dần trở thành thói quen hằng ngày của Xiaobai.
Ban đầu, anh Zhang từng cố ngăn Xiaobai đi nhặt chai, nhưng chú chó lại bỏ ăn để phản đối. Anh cho biết gia đình mình làm kinh doanh, không thiếu điều kiện chăm sóc Xiaobai và cũng chưa từng để nó đói. Tuy nhiên, vì nhặt chai đã trở thành sở thích đặc biệt của chú chó, anh quyết định để nó tiếp tục làm điều mình thích.
Thời gian đầu, số chai Xiaobai nhặt được giúp mang về khoảng 20 tệ mỗi ngày (tương đương gần 77.000 đồng). Sau 5 năm, số tiền tích lũy từ việc bán chai đã lên tới 10.000 tệ (khoảng 38,6 triệu đồng). Trong hai năm gần đây, nhiều người dân địa phương thậm chí còn chủ động gom sẵn chai nhựa để chờ Xiaobai ghé qua lấy. Nhờ vậy, thu nhập từ việc bán phế liệu hiện nay đạt hơn 1.000 tệ mỗi tháng (khoảng 3,8 triệu đồng). Riêng trong 5 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5, Xiaobai đã kiếm được 216 tệ (khoảng 800.000 đồng).

Tuy nhiên, nguồn thu đáng kể nhất của Xiaobai lại đến từ mạng xã hội. Tài khoản mang tên “Gou Xiaobai” hiện thu hút hơn 270.000 người theo dõi và đạt 6,27 triệu lượt thích. Theo anh Zhang, chú chó đã mang về gần 100.000 tệ (khoảng 386 triệu đồng) doanh thu từ sự nổi tiếng của mình.
Anh Zhang cũng lập riêng một tài khoản tài chính cho Xiaobai. Trong số tiền kiếm được, anh dành 30% để chi trả sinh hoạt cho chú chó, 30% làm quỹ dự phòng, còn 40% dùng để quyên góp cho các tổ chức cứu hộ động vật và mua thức ăn cho mèo hoang quanh khu vực sinh sống.
Câu chuyện về Xiaobai nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận hài hước:
“Đúng là chú chó may mắn!”
“Chó nhà tôi chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng kiếm được đồng nào.”
“Có lẽ tôi cũng nên cho chó nhà mình đi học nghề nhặt chai.”