Bố họ Bao đặt tên cho con gái "độc nhất vô nhị", đứa trẻ gặp tình huống xấu hổ khi đi học

Cô gái chia sẻ, cô hầu như không dám trốn học vì bản thân nổi tiếng nhờ cái tên.

Điều duy nhất mà một đứa trẻ khó có thể tự quyết định dù nó thuộc về quyền riêng tư cá nhân đó chính là cái tên của mình. Bởi cái tên của trẻ thường được bố mẹ đặt ngay từ khi bé chào đời và đa phần sẽ không bao giờ thay đổi.

Cũng chính vì lẽ đó mà không ít đứa trẻ gặp phải tình huống xấu hổ, thậm chí là bất lợi trong cuộc sống khi trưởng thành chỉ bởi vì được bố mẹ đặt cho cái tên quá độc lạ.

Trường hợp của một cô gái ở Quảng Đông, Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Dù được chia sẻ khá lâu nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn khiến mọi người không khỏi bật cười vì có lẽ cô gái ấy phải mang cái tên đó theo suốt cuộc đời.

Theo chia sẻ, tên của cô gái được bố mẹ đặt cho. Tên họ là Bao và tên thật là Sướng. Và tên đầy đủ đọc là Bao Sướng.

Cô gái sinh năm 1998 bày tỏ, lúc còn nhỏ cô không hề cảm thấy cái tên của mình có gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng nó đơn giản, dễ đọc, dễ gọi. Tuy nhiên càng lớn, cô mới càng cảm nhận được sự khó chịu vì cái tên "độc nhất vô nhị" của mình.

Cô gái kể, mỗi lần khi xưng tên cô gái đều nhận về sự tò mò, thắc mắc và chủ yếu là bật cười của mọi người vì cái tên khá nhạy cảm.

Cô thậm chí còn gặp một tình huống xấu hổ khi đi học đại học. Đó là lúc xưng tên của mình, giáo viên của cô đã nghĩ rằng cô gái dùng một cái tên giả để đi học và yêu cầu cô gái phải xưng tên thật.

Không còn cách nào khác để chứng minh, cô gái buộc phải đưa chứng minh thư của mình ra để chứng minh với cô giáo và quả thực, chứng minh thư được ghi với cái tên Bao Sướng.

Lúc đó, cả giáo viên và tất cả các bạn học cười ầm lên khiến cô có chút xấu hổ. Và cũng chính vì tình huống đặc biệt đó mà cô gái không dám nghỉ học vì vắng mặt là cô giáo biết ngay.

Thực tế cuộc sống cũng có không ít đứa trẻ gặp phải tình huống dở khóc dở cười chỉ vì cái tên đặc biệt được cha mẹ đặt cho.

Giống như một cậu bé họ Đới tại nước này. Cậu nhóc được bố đặt cho cái tên Đới Nãi Chiếu.

Ảnh minh họa

Khi nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng được biết, khi cậu nhóc đến tuổi đi học, một lần đã bị cô giáo và các bạn cười ồ lên khi đọc tên Đới Nãi Chiếu. Bởi cái tên của cậu nhóc là từ đồng âm với "Cái áo lót". Nếu cứ gọi cái tên này trước lớp, trước mặt các bạn nhỏ có vẻ không được hay cho lắm nên kể từ đó, cô giáo rất hạn chế mới gọi tên Đới Nãi Chiếu.

Hay một trường hợp khác tại nước này cũng khiến ai nấy bật cười, thậm chí có phần trách móc cặp cha mẹ. Đó là cậu nhóc có tên Xuân Khu Chiến Quốc. Nghe qua tên cậu, chắc chắn nhiều người cho rằng bố của cậu họ Xuân. Tuy nhiên thực tế là bố họ Lưu và mẹ họ Lý, cậu nhóc không mang họ của bố cũng không mang họ của mẹ.

Bố của Xuân Thu Chiến Quốc không lường trước được việc con trai sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống chỉ vì cái tên đặc biệt.

Điều này được bố mẹ cậu giải thích: Bố của Xuân Thu Chiến Quốc rất đam mê và quan tâm đến lịch sử. Ông cho rằng thời đại Xuân Thu và Chiến Quốc là 2 giai đoạn rất nổi tiếng trong lịch sử, là thời đại của những ý tưởng bùng nổ. Với hy vọng con trai mình sau này cũng trở thành một người tài giỏi và xuất chúng như những anh hùng trong lịch sử, người bố đã quyết định đặt tên cho anh Xuân Thu Chiến Quốc như vậy.

Tuy nhiên ông bố không ngờ rằng việc đặt tên cho con theo kiểu "lạ đời" này đã khiến Xuân Khu Chiến Quốc gặp nhiều khó khăn khi đi học. Cậu thường xuyên bị thầy cô giáo mắng là "nghịch ngợm", thậm chí là trừ điểm chỉ vì điền cái tên của mình khác tên họ của bố, mẹ. Còn trong cuộc sống đời thường, nhiều người lại nghĩ tên của cậu chỉ là... tên giả.

Một cặp cha mẹ Việt cũng mới gây xôn xao mạng xã hội khi đặt tên cho con gái khá "ngẫu hứng". Ai cũng lo sợ cho tương lai của bé khi đi học được nhiều người chú ý.

Do đó việc đặt tên cho con tưởng chừng như đơn giản, cứ chọn một cái tên mà gia đình yêu thích là được. Nhưng không, đôi khi chính bản thân cha mẹ lại không nhận ra sự bất thường ở cái tên mình đặt cho con, phải đến khi con lớn lên, đi học và ra ngoài xã hội, trẻ mới cảm nhận được sự bất tiện của mình chỉ vì cái tên.

Chính vì thế các bậc cha mẹ nên lưu ý những điều cấm kỵ khi đặt tên cho con:

1. Không nên đặt tên cho con theo trào lưu. Cái gì là mốt cũng sẽ rất nhanh lỗi mốt.

2. Không nên đặt tên cho con theo tên người nổi tiếng. Người nổi tiếng rất hay đi kèm với scandal. Hãy coi chừng kẻo tên con sẽ trùng với tên một người... tai tiếng.

3. Không nên đặt tên con khó gọi, chỉ cùng một loại thanh âm, tạo cảm giác nặng nề, trúc trắc. Chẳng hạn: Đỗ Vũ Mỹ, Tạ Thị Hiện,...

4. Không nên đặt tên nam nữ, âm dương trái ngược nhau, nữ không nên đặt tên Nam, nam không nên đặt tên Nữ để người khác dễ phân biệt. Ngoài ra, đặt tên khó đoán giới tính còn dễ gây nhầm lẫn khi làm giấy tờ hay tham dự các cuộc thi.

5. Không nên đặt các tên mà nếu nói lái sẽ ra nghĩa xấu. Chẳng hạn như Tiến Tùng là Túng Tiền.

6. Không nên đặt tên mà nếu viết tắt các chữ cái đầu sẽ ra nghĩa xấu.

7. Không nên đặt tên quá cực đoan, tuyệt đối như Vô Địch, Mỹ Nữ,..., dễ gây áp lực cho con nếu đứa trẻ lớn lên không được như cái tên của mình, dễ khiến trẻ bị trêu chọc hoặc gây ấn tượng tiêu cực với người khác.

8. Không nên đặt tên con cái trùng với tên ông bà tổ tiên hay người có vai vế lớn hơn. Đây là một đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

9. Không nên đặt tên con theo thời cuộc chính trị, mang màu sắc chính trị.

10. Tránh đặt tên con mang ý nghĩa thô tục, xấu xí, tù túng. Đã qua rồi thời kì ông bà ta thích đặt tên con thật “xấu” cho “dễ nuôi”. Ngày nay, một cái tên đẹp cũng góp phần lớn vào thành công trong ấn tượng giao tiếp, xưng hô và quan hệ hàng ngày.

11. Không nên dùng những từ ngữ ít dùng, quá xa lạ, khó hiểu.

12. Không nên đặt tên con khi viết không dấu sẽ thành nghĩa xấu.

13. Tránh tên Tây hóa. Nếu bé không mang quốc tịch nước ngoài hay có liên quan đến việc sinh sống ở nước ngoài thì cha mẹ nên theo đúng truyền thống Việt Nam, chọn cho con một cái tên thuần Việt.

14. Tránh những cái tên vô nghĩa.

15. Tránh những cái tên có có từ đồng âm hoặc ngữ âm nghe không hay, đa âm, đa nghĩa.

CHI CHI