Bố mẹ phạt con đứng trong rừng có thú dữ và cái kết đau lòng chỉ sau 5 phút

Vụ việc gây chấn động thế giới, cặp cha mẹ nhận về chỉ trích nặng nề.

Đối với những hành vi sai trái của trẻ, cha mẹ hoàn toàn có quyền trách mắng, thậm chí là phạt để con nhận ra sai lầm của bản thân. Tuy nhiên phạt con như thế nào là đúng và không gây hại cho trẻ?

Qua những sự vụ đau lòng dưới đây, chắc chắn các bậc cha mẹ sẽ có những kinh nghiệm sâu sắc.

Con mất tích sau hình thức phạt nặng nề của bố mẹ

Sự việc xảy ra vào tháng 5/2016 tại đảo Hokkaido, Nhật Bản. Theo thông tin ban đầu từ báo giới, cậu bé có tên Yamato Tanooka bị bố mẹ phạt vì hành vi ném đá vào xe qua đường.

Tuy nhiên hình thức phạt khiến nhiều người bức xúc.

Được biết, bố mẹ của Yamato Tanooka đã bắt con trai đứng trong rừng một mình - khu vực được cho là có gấu nâu Ussuri sinh sống – loài vật có thể đạt mức cân nặng tới 550kg và có khả năng tấn công con người.

Điều này chỉ được họ thừa nhận sau khi cảnh sát tra hỏi.

Cậu bé Yamato Tanooka mất tích sau khi bị bố mẹ bỏ rơi trong rừng.

Tuy nhiên cái kết vô cùng đau lòng là chỉ 5 phút sau, sau khi đã đi được khoảng 500m, cặp cha mẹ quay lại tìm thì không thấy con trai đâu cả.

Sự việc tạo nên làn sóng chỉ trích vô cùng dữ dội từ các bậc cha mẹ khác. Họ cho rằng bậc cha mẹ này đã áp dụng hình phạt quá nguy hiểm dành cho con trai mà không lường trước được hậu họa.

Tuy nhiên tin vui là ngay sau đó, dưới sự tìm kiếm ráo riết từ cơ quan chức năng, cậu nhóc Yamato Tanooka đã được tìm thấy cách khu vực mất tích khoảng 5-7km với tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn, không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng bé đói và khát.

Bác sĩ điều trị cho Tanooka cho biết: "Cậu bé bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí chẳng hoảng sợ gì cả, mặc dù đã mất tích ở trong rừng gần 1 tuần."

Cảnh sát và nhiều người vui mừng khi tìm được Yamato Tanooka.

Con gào thét xin lỗi vì bố phạt quá nặng

Năm 2017, mạng xã hội xứ Trung lan truyền một đoạn clip vô cùng hãi hùng, ghi lại cảnh tượng một bé trai nước này bị bố phạt vì điểm kém và bị buộc tội trộm cắp, đánh nhau.

Cậu bé đã bị bố buộc chặt người vào một cái thang và đưa xuống nước. Ông bố tiếp tục làm những động tác nâng lên hạ xuống và dọa sẽ dìm chết đuối mặc cho cậu con trai gào khóc "Con hứa sẽ thay đổi, con sẽ thay đổi".

Tuy nhiên, kết thúc đoạn video dài 10 giây vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại của ông bố.

Đứa trẻ tử vong vì bị bố phạt đánh vào mông

Đánh vào mông là hình thức phạt được nhiều bố mẹ áp dụng. Tuy nhiên chính chiêu thức này đã khiến một em bé ở Trung Quốc tử vong, gây xôn xao những năm 2010.

Theo chia sẻ, do có mâu thuẫn gia đình nên bố em - họ Trương (35 tuổi) và mẹ đã ly hôn. Em ở với mẹ và đi học ở trường mẫu giáo thường xuyên.

Vào một ngày nọ, khi nghe giáo viên mầm non của con trai phàn nàn về việc cậu bé trở nên ngang bướng, nghịch ngợm, ăn và ngủ không trung thực. Ông Trương đã tìm gặp cậu con trai của mình để nói chuyện về việc đó.

Tuy nhiên, không kìm được sự tức giận, ông đã dùng một cây gậy gỗ và đánh liên tiếp vào mông bé. Khi con trai đã trốn trong tủ tivi dưới sàn nhà, ông Trương tiếp tục lôi con trai ra ngoài, bắt nằm trên giường và đánh vào hông, đùi, mông suốt 20 phút.

Ảnh minh họa

Cho đến khi cậu bé nói rằng "Bố ơi, con khát, con buồn ngủ" ông Trương mới dừng lại và lấy nước cho con trai uống. Ngay sau đó, cậu bé đi ngủ trong phòng.

Tuy nhiên, khi vào phòng để gọi con dậy vào sáng hôm sau, ông Trương bàng hoàng khi chân tay và người cậu bé đã lạnh ngắt. Mặc dù gọi nhân viên cấp cứu đến nhưng cậu bé đã tử vong trước đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hai bên mông bị đánh có vết máu, các mạch máu nhỏ bên trong nội tạng bị mất máu, nguyên nhân do bị người khác sử dụng vật dụng đánh nhiều lần vào mông, dẫn tới sốc chấn thương khiến tim ngừng đập.

Những vụ việc trên đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc cha mẹ cần biết kiểm soát cơn nóng giận của bản thân và đưa ra hình thức phạt phù hợp với những lỗi sai của con.

CHI CHI