Màu da của trẻ được di truyền từ cả cha và mẹ, thường là sự pha trộn màu da của bố mẹ theo nguyên tắc trung hòa. Nếu cha mẹ có màu da giống nhau, con sẽ có màu da tương tự.
Tuy nhiên, trong các trường hợp hiếm hoi, màu da của trẻ có thể khác biệt. Đơn cử như câu chuyện về cặp vợ chồng xứ Trung dưới đây vẫn khiến nhiều người khó tin khi nhắc lại.
Cặp vợ chồng Trần Vũ và Tô Tiểu Yến đều là người Trung Quốc, có màu da ngăm nhưng con của họ lại hoàn toàn khác biệt.
Trần Vũ nhớ lại, ngay từ khoảnh khắc đón con từ tay y tá bệnh viện, anh đã không khỏi sốc vì đứa trẻ có màu da đen, trông không giống màu da của người châu Á chút nào. Trần Vũ còn phải hỏi lại y tá "Đây... đây là con tôi sao? Y tá, đây có phải là nhầm lẫn không?".
Ảnh minh họa
"Đúng vậy," y tá đáp.
Người này còn cho biết thêm: "Vợ anh là sản phụ duy nhất ở bệnh viện tối nay. Tôi đã tận mắt chứng kiến ca sinh nở, nên không thể nào sai được."
Lúc này, Trần Vũ không khỏi hoang mang vì cả anh và vợ đều là người Trung Quốc, da vàng, làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ da đen như châu Phi được.
Do đó, anh không công nhận đứa trẻ là con mình. Bên cạnh đó, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng người vợ mà anh yêu thương nhiều năm lại phản bội mình.
Được biết, Tô Tiểu Yến và Trần Vũ từng là bạn cùng lớp đại học. Tiểu Yến là lớp trưởng, xinh nhất lớp, thành tích học tập xuất sắc, năm nào cũng nhận được học bổng nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Càng nghĩ tới những điều này, Trần Vũ lại càng hoang mang.
Sau khi suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy chỉ có một khả năng, đó là Abdul, bạn cùng lớp đại học của họ.
Abdul là một du học sinh đến từ Châu Phi. Anh ta cũng thầm thương trộm nhớ Tô Tiểu Yến. Có lẽ họ đã bên nhau từ rất lâu mà anh không hề hay biết.
Tuy nhiên trước lời chất vấn của chồng, Tiểu Yến một mực phủ nhận. "Có lẽ là đột biến gen, điều này cũng không phải không thể. Hoặc có lẽ đứa trẻ sinh ra đã có làn da đen, nhưng biết đâu sau một thời gian nó sẽ chuyển sang màu trắng... Tóm lại, tin em đi, em thề đứa trẻ này chắc chắn là con của anh" - Tô Tiểu Yến khẳng định với chồng.
Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn, màu da vẫn không thay đổi. Do đó, Trần Vũ đã đưa ra một quyết định làm xét nghiệm ADN để tìm hiểu về mối quan hệ huyết thống. Sau 8 lần làm xét nghiệm ADN đều cho ra một kết quả, đứa trẻ thực sự là con ruột của vợ chồng Trần Vũ và Tô Tiểu Yến.
Ảnh minh họa
Điều này lại càng khiến người đàn ông rơi vào bế tắc hơn. Mặc dù Trần Vũ đã cố gắng dần chấp nhận việc con trai mình dù có màu da hơi khác nhưng chính là con ruột. Song những người xung quanh lại không thế. Người thân và bạn bè luôn dòm ngó, điều tiếu và bàn tán sau lưng vợ chồng Trần Vũ và Tô Tiểu Yến.
Cuối cùng, Tiểu Yến đã nói ra một sự thật mà cô che giấu chồng mình bao lâu nay.
Đứa trẻ sở dĩ có màu da đen có lẽ là di truyền từ bà ngoại - mẹ ruột của Tiểu Yến từng là con lai Trung Quốc và châu Phi, bà hiện tại đang điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trần Vũ không hề biết điều đó, anh vẫn cứ tưởng cha vợ là giáo sư đại học còn mẹ vợ là vũ công nổi tiếng, giảng dạy tại một trường nghệ thuật.
Tuy nhiên Tiểu Yến nói, người đàn bà lai Phi đang ở bệnh viện tâm thần mới chính là mẹ ruột của cô còn hai người mà chồng cô biết chỉ là bố mẹ nuôi.
"Cha mẹ mà anh biết thực ra là cha mẹ nuôi của em. Người kia mới là mẹ ruột của em. Bà ấy mang dòng máu Trung Quốc và châu Phi. Em may mắn không thừa hưởng nét châu Phi, nhưng Ruirui (đứa trẻ hiện tại) lại có làn da ngăm đen. Ban đầu em định giữ bí mật với anh, nhưng anh và mọi người đã bắt em phải nói ra sự thật...".
Ảnh minh họa
Tiểu Yến cũng cho biết, mẹ ruột cô bị tâm thần nên bị người khác làm hại, mang thai cô. Sau đó cô được bố mẹ hiện tại nhận nuôi. Vì xấu hổ về lai lịch của mình nên Tiểu Yến chưa bao giờ kể cho ai về người mẹ ruột thực sự.
Nếu không phải vì làn da ngăm đen của Ruirui thì sẽ chẳng ai biết đến chuyện này.
Trên thực tế, việc di truyền giữa các thế hệ như vậy không phải là hiếm ở Trung Quốc hoặc ở nước ngoài. Có một số đặc điểm dễ di truyền giữa các thế hệ, có thể kể đến như:
Chiều cao
Ở một số gia đình, luôn có những tình huống xảy ra như bố mẹ thì cao nhưng con cái lại rất bình thường, trong khi cũng có những nhà bố mẹ lùn nhưng con cao hơn hẳn. Thực ra điều này có thể là do di truyền giữa các thế hệ chứ không nhất thiết phải là sự di truyền thực tiếp từ bố mẹ sang con.
Hình thức
Thực tế, việc di truyền ngoại hình là rất phổ biến, có người từng sưu tầm ảnh của ông bà, cháu nội để so sánh, phát hiện một số hậu bối trông rất giống ông bà mình. Đặc biệt là ngũ quan đều giống như tạc chứng tỏ sức mạnh của việc di truyền giữa các thế hệ.
Bệnh
Các bệnh liên quan đến gen cũng sẽ được truyền sang con cái thông qua các phương pháp di truyền giữa các thế hệ, chẳng hạn như bệnh mù màu, rối loạn tâm thần ... và một số bệnh di truyền trong gia đình sẽ có đặc điểm di truyền giữa các thế hệ. Vì vậy, nếu cả hai vợ chồng đều mắc bệnh di truyền trong gia đình thì phải làm công tác phòng bệnh, nghe theo lời bác sĩ và không nên sinh con một cách mù quáng.
Chính vì mối quan hệ di truyền giữa các thế hệ mà đôi khi đứa trẻ sinh ra lại không hoàn toàn giống bố mẹ. Vậy cha mẹ nên dùng thái độ như thế nào khi nhận thấy con mình trông hoàn toàn khác với mình? Cha mẹ nên áp dụng thái độ đúng đắn nào để đối mặt với tất cả những điều này?
Đừng quan tâm quá nhiều
Khi ngoại hình của trẻ không đáp ứng được mong muốn của cha mẹ hoặc vượt quá sự mong đợi của cha mẹ thì cha mẹ sẽ có một trạng thái tâm lý khác. Những cảm xúc và hành vi này cũng sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Hãy bỏ qua những điều khác biệt về ngoại hình này mà tập trung giúp con phát triển và hoàn thiện bản thân. Đó mới là điều tốt nhất mà bố mẹ có thể làm cho con chứ không phải là thể hiện sự bực bội khi con không có ngoại hình như mong đợi của mình.
Quan tâm đến sự phát triển của trẻ về nhiều mặt
Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của trẻ, cha mẹ không nên quá chú trọng đến ngoại hình, và nên tập trung trau dồi những kỹ năng mà trẻ cần nắm vững ở từng giai đoạn trưởng thành, để trẻ có thể dồn hết tâm sức vào việc học.
Chỉ có như vậy, trẻ mới có được nhiều khả năng cạnh tranh trong thế giới tương lai. Sau này, trẻ sẽ không bị những áp lực về vấn đề ngoại hình để vượt qua các khó khăn thử thách của xã hội ngoài kia.