"Bố ơi mình đi đâu thế?" tập 5: Trung Ruồi đấu vật khiến dân tình cười nghiêng ngả, Neko Lê bỏ cuộc vì ái nữ

Tập 5 của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đưa các gia đình đến với vùng đất cố đô Hoa Lư để cùng du ngoạn khám phá lịch sử, văn hóa.

Tối ngày 16/6, tập 5 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 chính thức lên sóng, hé lộ hành trình các các gia đình đến với vùng đất cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Bên cạnh 3 cặp bố con quen thuộc: Trung Ruồi – bé Dứa (4 tuổi), Duy Hưng – bé Bean (4 tuổi), Neko Lê – 2 con gái Audi (6 tuổi) và Cati (4 tuổi), còn có sự góp mặt của khách mời Thái Hòa 88 – bé Minh Khôi (6 tuổi) hứa hẹn mang đến những màu sắc mới lạ, bất ngờ.

Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế?” tại Ninh Bình chào đón gia đình Thái Hòa 88.

Đến với quần thể di tích lịch sử Hoa Lư, các cặp bố con được thưởng thức 1 trận đấu vật dân gian truyền thống – nơi các võ sĩ chuyên nghiệp thi đấu theo đúng phong cách làng nghề, mang đến không khí lễ hội sôi động và đậm màu sắc văn hóa. Không chỉ xem, các ông bố còn được mời trực tiếp lên sới thi đấu.

Lượt đấu đầu tiên là giữa Duy Hưng và Thái Hòa. Duy Hưng vốn sở hữu thể lực nổi bật đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, Thái Hòa 88 không dễ nhường sân, liên tục có những pha đáp trả khiến khán giả phấn khích. 

Duy Hưng gây ấn tượng với thể lực vượt trội.

Ở lượt đấu tiếp theo, Trung Ruồi dự kiến sẽ đối đầu với Neko Lê, nhưng câu chuyện rẽ theo hướng không ai ngờ tới. Theo đó, con gái Trung Ruồi đã bất ngờ “phản đối” bố thi đấu bằng lập luận là: “Bố con yếu lắm”, khiến khán giả theo dõi phải bật cười.

Trong khi đó, bé Cati bất ngờ bật khóc nức nở, nắm chặt tay Neko Lê và run rẩy nói: “Không cho ba đấu vật đâu”. Vì sự quyết liệt của con gái, Neko Lê đành phải bỏ cuộc.

Vì Neko Lê không thi đấu, Trung Ruồi đành phải lên sân đối đầu với võ sĩ làng nghề. Dù không có kỹ năng chuyên môn, anh tận dụng triệt để sự hài hước của mình để biến trận đấu thành 1 màn vui nhộn, khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Neko Lê bỏ cuộc vì ái nữ khóc nức nở, không cho bố lên sân đấu vật.

Trung Ruồi khiến khán giả cười nghiêng ngả với màn đấu vật đầy hài hước.

Ở tập 5, các bé cũng được trải nghiệm hàng loạt trò chơi dân gian và hoạt động thủ công đầy thú vị như cướp cờ lau, đánh trống, làm lồng đèn truyền thống,... Tuy nhiên trong lúc chơi, 1 sự cố nhỏ xảy ra là Audi vô tình giẫm lên tay Bean khiến cậu bé rất đau và buồn bã. Sau đó, con gái Neko Lê đã ngoan ngoãn xin lỗi bạn, được khen ngợi hết lời.

XEM VIDEO: Bé Bean - con trai Duy Hưng khóc nức nở vì bị dẫm lên tay.

Các nhóc tì được trải nghiệm văn hóa, tham gia trò chơi dân gian.

Hoạt động tiếp theo trong hành trình tại Ninh Bình, các ông bố được huấn luyện chèo thuyền như những người lái đò Tràng An thực thụ. Từ động tác cơ bản đến kỹ năng giữ thăng bằng, ai cũng có những pha chao đảo “dở khóc dở cười” trên dòng sông Sào Khê.

Bố Duy Hưng và Thái Hòa chỉ mất 10 phút để thành thạo kỹ thuật chèo. Trung Ruồi cần đến 20 phút, còn Neko Lê sau 30 phút vật lộn thì hài hước: “Tốt nghiệp rồi, cấp bằng đi”.

Sau khi được học, các bố bước vào cuộc thi chèo thuyền để dành phần thưởng là bữa ăn đặc sản địa phương. Duy Hưng một lần nữa chứng minh thể lực vượt trội khi về đích đầu tiên, lấy được phần thưởng “ngon nhất”. Trong khi 3 ông bố còn lại chỉ nhận về các món ăn đơn giản.

Neko Lê loay hoay chèo thuyền khiến ai xem cũng phải bật cười. 

Cuối tập, dàn cast có cơ hội đến thăm ngôi đền thiêng liêng ở vùng đất cố đô - Đền Trình. Các cặp bố con đã cùng dâng hương, lắng nghe câu chuyện về ý nghĩa nơi đây. Đặc biệt, họ còn được tham gia hoạt động rập tranh dân gian, 1 loại hình in tranh cổ truyền của người dân Ninh Bình, gắn với nếp sống, lễ hội và tín ngưỡng bản địa.

Dàn cast chương trình được trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống.

MINH ĐĂNG