Tôi từng nghĩ ngày được bạn trai đưa về nhà ra mắt sẽ là một ngày vui. Tôi còn háo hức chọn váy, nghĩ xem nên mua gì làm quà cho bố mẹ anh và tưởng tượng cảnh hai bên gia đình cùng nói chuyện về đứa con tôi đang mang trong bụng.
Nhưng đến khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người đàn ông đứng giữa phòng khách, tôi gần như không thể bước tiếp.
Đó là bố của bạn trai tôi. Cũng là người tôi từng gặp vào một đêm cách đây 2 năm.

Ảnh minh hoạ.
Hai năm trước, tôi từng mang thai nhưng không may bị sảy. Khi ấy tôi còn rất trẻ và mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nửa đêm hôm đó, tôi đau bụng dữ dội rồi bắt đầu ra máu. Một mình tôi hoảng loạn đến mức vừa khóc vừa gọi người đưa đi cấp cứu.
Người tiếp nhận và trực tiếp điều trị cho tôi đêm ấy là một bác sĩ sản khoa. Ông đã ở bên tôi suốt những giờ phút khó khăn nhất. Cuối cùng, em bé không thể giữ lại được, nhưng ông đã cố gắng xử lý để bảo toàn tử cung và khả năng mang thai của tôi sau này.
Tôi vẫn nhớ mình đã hỏi bác sĩ liệu sau này tôi còn có thể làm mẹ hay không. Ông động viên rằng đừng mất hy vọng, chỉ cần chăm sóc sức khỏe tốt và tuân thủ hướng dẫn thì tôi sẽ ổn.
Sau lần đó, tôi gần như không kể chuyện với bất kỳ ai. Đến khi quen bạn trai hiện tại, tôi cũng chưa từng nói với anh rằng mình từng mang thai và từng mất con.
Tôi không biết vì sao mình lại giấu. Có thể vì đó là một vết thương tôi không muốn nhắc lại. Cũng có thể tôi sợ người mình yêu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác nếu biết tôi từng trải qua chuyện ấy.

Ảnh minh hoạ.
Rồi tôi mang thai lần nữa, hiện em bé mới 3 tháng. Lần này, tôi vừa hạnh phúc vừa cẩn thận hơn rất nhiều. Tôi đã nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng bước sang một trang mới.
Cho đến ngày anh đưa tôi về nhà. Bố anh vừa quay lại nhìn tôi, tôi lập tức nhận ra người đàn ông năm xưa. Nhưng ông thì không nhận ra tôi. Tôi không ngờ vị bác sĩ từng cứu mình trong đêm sảy thai lại chính là bố của người đàn ông hiện tại.
Suốt bữa cơm hôm đó, tôi gần như không nói được gì. Những ký ức cũ cứ quay trở lại.
Tôi vẫn chưa biết có nên kể tất cả cho người yêu hay không. Tôi không làm gì sai trong chuyện đã xảy ra năm đó, nhưng đây là một phần quá khứ mà tôi đã chủ động giấu anh.
Điều khiến tôi càng băn khoăn là lần mang thai này tôi từng bị sảy thai trước đó. Tôi muốn chuẩn bị thật tốt để bảo vệ em bé nhưng cũng không biết liệu tiền sử ấy có khiến thai kỳ hiện tại có nguy cơ gì đặc biệt hay không.
* Tâm sự từ độc giả: myduyen...
Từng sảy thai không có nghĩa lần mang thai tiếp theo chắc chắn sẽ gặp lại biến cố. Phần lớn phụ nữ từng sảy thai vẫn có thể có một thai kỳ khỏe mạnh về sau, dù tiền sử sảy thai có thể làm nguy cơ sảy thai tiếp theo tăng nhẹ.
- Đi khám thai sớm: Khi biết mình có thai trở lại, mẹ nên chủ động thông báo với bác sĩ về tiền sử sảy thai và các vấn đề từng gặp ở lần mang thai trước. Bác sĩ có thể căn cứ vào tuổi thai, triệu chứng và tiền sử để quyết định có cần siêu âm sớm hay theo dõi sát hơn hay không.
- Đừng chủ quan khi có ra máu hoặc đau bụng: Ra máu trong thai kỳ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sảy thai, nhưng vẫn cần được nhân viên y tế đánh giá. Đặc biệt, nếu chảy máu nhiều, đau bụng dữ dội, đau vai, chóng mặt, choáng hoặc ngất, mẹ cần đi cấp cứu ngay.
- Không tự dùng thuốc: Người từng sảy thai thường dễ lo lắng và muốn tìm thuốc hoặc thực phẩm bổ sung để “giữ thai”. Tuy nhiên, không nên tự ý dùng thuốc nội tiết hay bất kỳ sản phẩm nào khi chưa có chỉ định. Có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn phụ nữ đang chảy máu ở thai kỳ sớm và có tiền sử sảy thai, bác sĩ có thể cân nhắc progesterone; quyết định này cần dựa trên thăm khám cụ thể.
- Chú ý sức khỏe trước và trong thai kỳ: Mẹ nên duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung axit folic theo hướng dẫn, tránh thuốc lá và rượu bia, đồng thời nghỉ ngơi hợp lý. Nếu lần sảy thai trước có liên quan đến bệnh lý hoặc biến chứng cụ thể, cần trao đổi với bác sĩ để đánh giá nguy cơ cho lần mang thai này.
- Đừng để nỗi sợ lấn át niềm vui: Sau một lần mất con, việc lo lắng trong thai kỳ sau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mẹ không nên tự quy kết rằng những hoạt động sinh hoạt bình thường sẽ khiến mình sảy thai lần nữa. Quan trọng nhất là khám thai đúng lịch, theo dõi các dấu hiệu bất thường và giữ liên lạc với bác sĩ khi có điều gì khiến mình lo lắng.