Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 23/3, Tòa án cấp cao Osaka bác đơn kháng cáo của công tố, đồng thời giữ nguyên phán quyết trước đó của Tòa án Wakayama, khẳng định Sudo không phạm tội trong cái chết của chồng là Kosuke Nozaki - một doanh nhân bất động sản giàu có.
Trước khi xảy ra vụ việc, cuộc hôn nhân giữa hai người từng gây nhiều tranh cãi. Nozaki kết hôn với Sudo khi ông đã ngoài 70 tuổi, trong khi cô còn rất trẻ và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sự chênh lệch lớn về tuổi tác cùng thông tin về khoản trợ cấp hàng tháng mà Sudo nhận được khiến mối quan hệ này thường xuyên bị đặt dấu hỏi về động cơ.
Tháng 5/2018, ông Nozaki được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở tỉnh Wakayama, chỉ sau khoảng 3 tháng kết hôn. Kết luận điều tra cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngộ độc methamphetamine cấp tính. Một chi tiết gây chú ý là trước đó, thú cưng của ông cũng chết bất thường, làm dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh khả năng đầu độc.
Sau thời gian dài điều tra, đến năm 2021, Sudo bị bắt và truy tố với cáo buộc đã ép chồng sử dụng ma túy quá liều nhằm chiếm đoạt tài sản. Phía công tố cho rằng cô có động cơ liên quan đến tiền bạc, đồng thời đưa ra một số bằng chứng gián tiếp như lịch sử tìm kiếm trên mạng liên quan đến chất cấm và cách gây án.
Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, Sudo liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Tòa án cấp sơ thẩm sau đó nhận định các chứng cứ mà công tố đưa ra chưa đủ sức thuyết phục để khẳng định hành vi phạm tội. Một khả năng khác được đặt ra là nạn nhân có thể tự sử dụng ma túy và dẫn đến quá liều, điều không thể bị loại trừ hoàn toàn.
Chính điểm mấu chốt này đã khiến tòa tuyên Sudo vô tội, dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội trong hệ thống tư pháp Nhật Bản. Phán quyết tiếp tục được giữ nguyên tại cấp phúc thẩm sau khi công tố kháng cáo.
Cái kết của vụ án vẫn để lại nhiều tranh cãi trong dư luận. Trong khi tòa án nhấn mạnh yếu tố pháp lý và sự thiếu vắng bằng chứng trực tiếp, không ít ý kiến cho rằng vẫn còn những khoảng trống chưa được làm rõ xoay quanh cái chết của vị doanh nhân.