Sau thành công của Một ngày tôi quên hết do Hứa Kim Tuyền sáng tác, gia đình Cẩm Vân tiếp tục thực hiện sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thanh xuân mãi cháy. MV xoay quanh hẹn ước đi du lịch của Cẩm Vân - Khắc Triệu và đôi vợ chồng bạn thân để cùng sống lại những tháng năm tuổi trẻ. Tuy nhiên, những dấu vết của thời gian, trở ngại sức khoẻ và vướng bận công việc đã khiến chuyến đi không thể diễn ra.
Vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu vừa cùng con gái Cece Trương tiếp tục thực hiện một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa.
Ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ: "Dường như chẳng ai có thể chiến thắng được thời gian hoàn toàn. Khi con cái đã trưởng thành, cũng là lúc bản thân tôi và ông xã phải đối diện với những vấn đề của tuổi tác. Ở giai đoạn trẻ tuổi, chúng tôi say mê làm việc để kiếm tiền, nhiều lúc khiến cả 2 vợ chồng quên đi việc chăm sóc sức khoẻ".
Nữ ca sĩ Bài ca không quên cho biết, sau nhiều lần chạy chữa, cô hiểu ra việc các bậc cha mẹ tự chăm sóc tốt cho mình cũng là cách yêu thương con cái.
Dù từng trải qua giai đoạn sức khỏe không tốt nhưng Cẩm Vân vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.
Con gái Cẩm Vân là Cece Trương cũng cho hay: "Việc chăm sóc cho cha mẹ là điều mà những đứa con phải thực hiện và nên thực hiện cho đúng. Nếu cả 2 phía đều cùng yêu thương và quan tâm đúng cách thì không còn gì tuyệt vời hơn".
Cẩm Vân cũng chia sẻ thêm, do sớm tìm gặp chuyên gia dinh dưỡng và tập thể dục từ khi biết bệnh, nên cả 2 vợ chồng cô cùng con cái đều đang có tình trạng sức khoẻ tốt, hơn 17 tiếng ghi hình cho MV Thanh xuân mãi cháy diễn ra hoàn toàn đúng tiến độ.
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của vợ chồng Cẩm Vân cải thiện rất nhiều.
Gần 40 năm làm bạn đời và hơn 2 thập kỷ đồng hành trên các sân khấu lớn nhỏ, Cẩm Vân và Khắc Triệu vẫn luôn tâm niệm một điều là cùng nhau làm điều cả 2 đam mê. May mắn thay, "lửa nghề" của họ đã truyền đến cô con gái Cece Trương.