Căn nhà giúp Kim Hiền lấy lại bình yên sau ly hôn chồng thứ 2, khu vườn tuyệt đẹp đầy hoa thơm trái ngọt

Ngôi nhà tại Mỹ với khu vườn ngập tràn hoa trái chính là nơi giúp nàng "Út Ráng" học cách lắng nghe bản thân và tìm lại những nhịp đập bình yên cho trái tim.

Sau những thăng trầm khi lần thứ hai đối diện với sự đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Kim Hiền chọn cách lui về "ốc đảo" riêng biệt của mình. Ngôi nhà tại Mỹ với khu vườn ngập tràn hoa trái chính là nơi giúp nàng "Út Ráng" học cách lắng nghe bản thân và tìm lại những nhịp đập bình yên cho trái tim.

Trải qua những sóng gió tình cảm, Kim Hiền không chọn sự ồn ào mà tìm về sự tĩnh lặng tuyệt đối. Với cô, ngôi nhà hiện tại giống như một thực thể sống, cùng cô chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất. Nữ diễn viên đã viết những dòng đầy chiêm nghiệm: "Có những yêu thương chọn ở lại trong im lặng, như ánh đèn vàng mỗi tối vẫn thắp lên sự ấm áp, như hoa trong vườn vẫn nở dù không cần gọi tên, như trái chín lặng lẽ giữ vị ngọt cho riêng mình".

"Căn nhà này học cách thở thật khẽ, giữ gìn những điều mong manh bằng sự bình yên, để những ký ức đẹp trong ánh sáng dịu, là một hơi ấm rất sâu… ở lại trong tim", Kim Hiền thổ lộ.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn nhà không chỉ là vật trang trí, mà như vỗ về giúp cô giữ lại những ký ức đẹp và xoa dịu những nỗi đau vừa đi qua.

Bên trong căn nhà của Kim Hiền không chạy theo sự hào nhoáng mà tập trung vào cảm xúc. Theo những gì cô chia sẻ, không gian sống mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế.

Không gian từ trong ra ngoài được cô bài trí như một "trạm sạc" năng lượng, nơi sự tĩnh lặng và ánh sáng ấm áp có thể giúp chủ nhân xoa dịu những thương tổn.

Trong phòng luôn có sự hiện diện của hoa tươi và cây xanh. Những bình hoa, chậu cây đặt trên bàn trà hay bệ cửa sổ, giúp không gian sống luôn tươi mới và đầy sức sống.

Góc nhìn thoáng đãng, từ bên trong nhà có thể nhìn thẳng ra khu vườn xanh mướt, tạo cảm giác không gian được mở rộng và gần gũi với đất trời.

Đặc biệt, phải nói đến khu vườn "đầy hoa thơm trái ngọt", chính là nơi chứng kiến sự hồi sinh của Kim Hiền sau ly hôn.

Việc tự tay chăm sóc từng gốc cây, nhìn chúng đơm hoa kết trái giúp cô nhận ra rằng dù thời gian có trôi đi, những giá trị nguyên bản của hạnh phúc vẫn luôn tồn tại nếu ta biết trân trọng.

Nữ diễn viên tâm sự: "Mỗi ngày trôi qua là một khoảnh khắc... Cảm nhận như thể trong tim mình vừa được thêm một nhịp đập mới, một trái tim được ấp ủ, chứ chưa bao giờ thật sự mất đi".

"Giống như mỗi ngày được nhìn những cây xanh sinh sôi, bắt đầu trổ hoa, kết trái… lòng mình bỗng thấy cuộc sống gần thiên nhiên hơn, và cũng gần hơn với những cảm xúc thật sâu trong tim!", cô bộc bạch.

Giữa khu vườn trĩu quả, Kim Hiền không còn thấy mình mất mát, mà thấy mình đang được "ấp ủ" bởi mẹ thiên nhiên.

Những trái chín lặng lẽ mà đầy sự sống cũng giống như cách cô đang âm thầm tích lũy năng lượng tích cực để bắt đầu một hành trình mới tự do và an nhiên hơn.

Những đóa hoa rực rỡ sắc màu vươn mình trong nắng. Kim Hiền thường ngày ngắm hoa nở và trân trọng những niềm vui giản đơn hằng ngày.

Hoa, cây cỏ trong khu vườn rất đa dạng, mỗi loài mang một sắc thái khác nhau, giúp nữ diễn viên cảm thấy được thư giãn. Với Kim Hiền, gần thiên nhiên cũng chính là cách để cô chạm đến những cảm xúc thật nhất, sâu nhất trong trái tim mình.

ANNE