Cao Thái Sơn "mệt xỉu" khi bế ẵm con trai 18 tháng tuổi, tập nấu ăn và sống thanh tịnh từ ngày "lên chức" bố 

Thời điểm hiện tại, Cao Thái Sơn có nhiều thay đổi trong quan điểm sống, rời xa thị phi, muốn dùng âm nhạc để chữa lành và dành thời gian để nuôi dạy con trai Thái Minh.

Nổi tiếng nhờ nhiều bản hit trong sự nghiệp nhưng Cao Thái Sơn cũng không ít ồn ào làm ảnh hưởng đến hình ảnh. Từ lúc làm “bố đơn thân”, nam ca sĩ tự nhận đã thay đổi về quan điểm sống và chỉ tập trung thời gian rảnh lo cho con trai. Mới đây, trong buổi giới thiệu về dự án âm nhạc mới, Cao Thái Sơn đã đưa con trai 18 tháng tuổi cùng đến sự kiện. Tại đây, anh chia sẻ nhiều về câu chuyện làm bố và những thay đổi thú vị, đáng yêu của quý tử. 

Con trai của Cao Thái Sơn ngày càng giống bố, hiện tại đã 18 tháng tuổi. Anh nói việc lên chức đã thay đổi hoàn toàn con người anh.

Giọng ca Con đường mưa chia sẻ con trai Cao Thái Minh hiện tại đã gần 20kg, thích chạy nhảy và nói được vài từ, thường hay gọi “papa”. Ở nhà, anh được sự hỗ trợ của mẹ và người giúp việc trong việc chăm sóc con trai, cảm thấy tổ ấm nhiều tiếng cười hơn từ lúc có thêm thành viên nhí.

Anh kể: “Chăm con mệt muốn xỉu nhưng vui lắm. Hiện tại, bé Minh trộm vía phát triển khỏe mạnh, các chỉ số tăng trưởng đều rất tốt, đặc biệt là cân nặng (cười). Tất cả những người bạn tập gym như tôi mà bế bé Minh thì chưa đầy 5 phút đã phải hạ tay xuống.

Hầu hết thời gian rảnh ngoài việc đầu tư cho âm nhạc hay đi diễn thì tôi đều dành cho con trai. Tôi sẽ cùng bé bơi, chơi lắp ráp hoặc những hoạt động bé thích. Đặc biệt, bé Minh rất thích bưng bê, xếp và bê đồ nặng, thích phụ mọi người làm việc vặt, chẳng hạn như quét nhà… Vấn đề ăn uống của bé cũng dễ, mỗi ngày đều có 3 bữa chính theo tiêu chuẩn của bố đưa. Ăn xong thì bé sẽ có sẵn 1 bình sữa để tu ngay lập tức (cười).  Nói chung, tôi hạn chế cho bé ăn nhiều, chủ yếu mỗi khẩu phần của con sẽ nhiều rau củ quả, chất xơ…”. 

Sau thời gian im ắng, Cao Thái Sơn trở lại với ca khúc "Cứ khóc hết đi em" - bản ballad đánh dấu sự chuyển mình trong tư duy âm nhạc của nam ca sĩ.

Lúc này, ngoài âm nhạc hay dành thời gian cho con, Cao Thái Sơn còn mở quán chay, tập sống thanh tịnh, không muốn bản thân vướng vào ồn ào, drama. Anh chia sẻ bản thân không còn bận tâm đến danh tiếng, khi đứng trên sân khấu cũng không đặt nặng thành tích mà chỉ muốn dùng âm nhạc để chữa lành. Nam ca sĩ khẳng định không còn đặt mục tiêu phải "lên đỉnh". Thay vào đó, anh mong trở thành "nguồn sáng nhỏ bé nhưng rõ ràng" cho cộng đồng - dù là qua một bài hát, một bữa chay hay chỉ là khoảnh khắc im lặng bên người thân. 

Anh tâm sự: “Có những lúc tôi mệt, nhưng tôi không chống lại mệt mỏi. Tôi lắng nghe bản thân mình, dừng lại, thiền, ôm con, ăn một bữa thực dưỡng và rồi tôi thấy mình trở lại". Với anh, cân bằng không nằm ở lịch trình, mà ở việc không cần phải chứng minh điều gì, chỉ cần sống thật với chính mình.

"Tu tập đã làm cho tôi có thần thái tích cực hơn, bớt sát sinh và bớt suy nghĩ tiêu cực", Cao Thái Sơn nói. 

Nói về cuộc sống lúc này, nam ca sĩ kể về thú vui khi bắt đầu nghiên cứu nhiều về nấu ăn, học về dinh dưỡng để sống khỏe mạnh. Nhìn về nửa năm trôi qua, Cao Thái Sơn khẳng định anh không còn đặt mục tiêu phải đạt những đỉnh cao. Thay vào đó, anh sống "ít kỳ vọng, nhiều hiện diện, không cần nổi bật mà chỉ cần sống thật". 

Cao Thái Sơn cho biết, anh từng theo đuổi việc hát thật kỹ thuật, thật ấn tượng, nhưng sau cùng anh nhận ra điều chạm vào khán giả chính là sự chân thật và âm nhạc không đơn thuần là để giải trí, mà còn là phương pháp chữa lành.

TIỂU MINH