Với bất kỳ bậc cha mẹ nào, con cái luôn là điều quý giá nhất, cũng là lý do để họ cố gắng mỗi ngày. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến môi trường sống và điều kiện học tập, ai cũng mong muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Đặc biệt trong những năm đầu đời, việc lựa chọn nơi học tập phù hợp không chỉ là câu chuyện chi phí, mà còn là sự đầu tư nghiêm túc cho tương lai của con trẻ.
Mới đây, trên trang cá nhân, bố bỉm Hà Trí Quang chia sẻ một số hình ảnh hai con Ka Ka và Muội Muội khi đang theo học ở trường mẫu giáo. Ông bố hạnh phúc viết "Mỗi ngày con đi học, cha và ba luôn dõi theo từng bước chân đầu đời. Mong cho 2 con tiếp thu được nhiều kiến thức từ thầy cô, mãi yêu các con của cha".


Trong những bức hình, bé Ka Ka và Muội Muội xinh xắn, đáng yêu, thích thú tham gia vào các hoạt động học tập tại lớp học. Đặc biệt, các nhóc tỳ được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.
Bên cạnh đó, hai con song sinh của Hà Trí Quang cũng được tiếp thu các phương pháp học hiện đại nhất hiện nay.



Nhiều bậc phụ huynh xuýt xoa dành lời khen ngợi cho Ka Ka và Muội Muội vừa ngoan xinh lại chăm chỉ học hành, đồng thời cho thấy sự cố gắng nỗ lực đầu tư từ hai người bố.
Người yêu mến tinh tế nhận ra ngôi trường mà Ka Ka và Muội Muội đang theo học là trường quốc tế tại TP.HCM, có mức học phí đắt đỏ, khoảng 10-15 triệu đồng/tháng.
Mặc dù thế, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang cho biết, cả hai vẫn không thể không lo lắng trong khoảng thời gian đầu các con đi học, thậm chí vào ngày đầu tiên các con tới trường cách đây ít lâu, hai ông bố sau khi đưa con vào lớp còn ra quán cạnh trường để ngồi và quan sát con từ xa, chưa dám về nhà luôn.

"Ngày đầu con đi học mà ba và cha hồi hộp quá. Ngồi ngoài quán đợi rồi cứ nhìn con mãi. Tâm lý của anh chị ngày đầu đưa con đi học như thế nào? Chia sẻ với Quang nhé. Giờ vẫn còn ngồi ở quán cà phê, dõi theo con từ xa mà chưa dám về nhà nữa" - bố bỉm miền Tây nói.
Được biết, bé trai Gia Long (biệt danh Ka Ka) và ái nữ Gia Hân (biệt danh Muội Muội) là cặp song sinh hot nhất nhì miền Tây, chào đời vào năm 2022 bằng phương pháp IVF. Hai nhóc tỳ là con chung của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang, được đưa về Việt Nam sống sau khi ra đời tại Thái Lan.
Các nhóc tỳ được chính bố chăm sóc dưới sự hỗ trợ của ông bà hai bên. Mỗi khi hai bố bận công việc, các bé gần gũi và ở bên ông bà nội và bác ruột - chị gái Thanh Đoàn.

Lễ cúng đầy tháng hoành tráng của Ka Ka và Muội Muội được 2 bố chuẩn bị.


Hai ông bố mua sắm đồ bỉm sữa đắt tiền và tự tay chăm sóc các nhóc tỳ.
Hai ông bố bỉm Thanh Đoàn và Hà Trí Quang luôn cố gắng đem đến cho các con những điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là về phần kinh tế đã được chuẩn bị để Ka Ka và Muội Muội có thể yên tâm học hành tới tận năm 18 tuổi.
Việc có 2 bố là cặp đôi đồng tính khiến hai bé Ka Ka và Muội Muội nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, trong số đó cũng không ít người bày tỏ sự lo lắng trong tương lai, các nhóc tỳ có thể thắc mắc hoặc bị trêu chọc không có mẹ.
Về vấn đề này, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang cũng đã lường trước, cả hai thẳng thắn chia sẻ: "Thời gian qua thì Đoàn cũng thấy rất là nhiều bình luận suy nghĩ rất bạn vậy. Trước tiên Đoàn trả lời thì Đoàn cảm ơn bạn trước vì đã lo lắng cho con của Đoàn lớn lên đi học sẽ bị người ta cười là không có mẹ hay cười vì có hai ông bố là LGBT. Bây giờ Đoàn hỏi bạn, Đoàn cho một giả định sau này lớn lên ví dụ con Đoàn đi học và con bạn cũng đi học chung trường với con của Đoàn.
Và con bạn chọc con Đoàn là ôi mày là đồ không có mẹ và ba mày là LGBT. Vậy cho Đoàn hỏi bạn là con bạn tốt chưa. Và sự giáo dục của bạn dành cho con bạn tốt chưa.

Trong cuộc sống này, mình chắc chắn bạn cũng sẽ biết được một điều sống là phải biết chia sẻ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Một đứa bé giống như tờ giấy trắng vậy đó quan trọng là mình giáo dục và dạy bảo cho đứa bé đó như thế nào.
Để trả lời cho cái thắc mắc đó thì Đoàn nói luôn cho bạn, nếu một ngày nào đó con Đoàn đi học và bị cười thì con của Đoàn cũng buồn đó thì Đoàn sẽ hỏi con rằng nếu con đi học con thấy một bạn đó không có mẹ thì con thương bạn đó hay con cười bạn đó, nếu con của Đoàn trả lời sẽ cười bạn đó thì Đoàn dạy con là không đúng và làm vậy là đứa trẻ hư.
Nhìn bình luận này, Đoàn chỉ thấy thương bạn thôi chứ Đoàn không giận bạn vì bạn luôn tiêu cực nhìn vào cuộc sống chỉ thấy những cái người ta thiếu. Nhưng bạn quên mất trong cuộc sống người ta có những cái đầy đủ và dư hơn bạn rất nhiều mà bạn không chịu nhìn vào…
Tốt nhất bạn nên dạy con bạn cách sống, yêu thương, chia sẻ với bạn bè chứ đừng có lo cho con người khác bị cười vì con Đoàn có Đoàn và cha nó lo nên bạn an tâm về điều đó. Chúc bạn dạy con bạn thật tốt để một đứa trẻ lớn lên sau này đừng có đi cười người khác…".

Nhìn cách Hà Trí Quang và Thanh Đoàn chăm chút cho Ka Ka và Muội Muội từ những điều nhỏ nhất, nhiều người càng cảm nhận rõ một điều rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng luôn muốn dốc hết yêu thương và điều kiện tốt nhất cho con. Sự đầu tư ấy không đơn thuần nằm ở học phí cao hay môi trường quốc tế, mà còn ở sự đồng hành, lo lắng, dõi theo con trên từng chặng đường trưởng thành.
Với các bậc làm cha mẹ, điều hạnh phúc nhất có lẽ không phải là con học ở đâu, mà là con được lớn lên trong tình yêu thương, sự bảo bọc và những nỗ lực bền bỉ từ gia đình.