Giữa nhịp sống ngày càng vội, nhiều người trẻ chọn ở gần trung tâm để thuận tiện công việc, nhưng cũng có những gia đình sẵn sàng đi ngược số đông, lùi sâu vào thiên nhiên để tìm một nhịp sống chậm hơn.
Với chị Nguyên Thảo và anh Khánh Hoàng ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng, ngôi nhà giữa khu vườn rộng gần 6.000m² không đơn thuần là nơi ở, mà còn là thành quả của nhiều năm tích góp, là giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy theo cách rất riêng - nơi mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy màu xanh, mỗi chiều trở về đều có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng.



Trước khi có tổ ấm hiện tại, vợ chồng chị từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sau khi trở về quê lập nghiệp, anh chị mở cửa hàng quần áo kết hợp quán cà phê và dần ổn định cuộc sống. Hiện gia đình nhỏ có ba thành viên, với một bé trai 5 tuổi.
Điều đặc biệt là ngôi nhà không nằm mặt tiền mà được xây phía sau khu kinh doanh, cách đường lớn hơn 100m. Quyết định này ban đầu khiến không ít người bất ngờ, bởi sẽ kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt và công việc. Nhưng với anh chị, sự yên tĩnh và không gian riêng tư mới là điều đáng đánh đổi.
Để hoàn thiện ngôi nhà, tổng chi phí xây dựng khoảng 850 triệu đồng, phần nội thất khoảng 300 triệu đồng, tổng cộng khoảng 1,15 tỷ đồng. Đây là số tiền được vợ chồng tích góp sau nhiều năm làm việc, và từ hoạt động kinh doanh hiện tại.
Nhìn lại hành trình xây nhà, chị Thảo nhớ nhất khoảng thời gian cuối năm ngoái - lúc vật liệu xây dựng bắt đầu tăng giá. Việc thi công sát Tết khiến mọi thứ trở nên gấp gáp hơn dự tính, gia đình phải đến tận chiều 29 Tết mới chính thức dọn vào ở.
“Đó thật sự là khoảng thời gian rất mệt, gia đình vừa chạy tiến độ xây dựng, vừa lo nội thất, vừa chuẩn bị chuyển nhà. Sau trải nghiệm của mình thì nếu ai có ý định xây nhà, nên hoàn thiện trước Tết khoảng 1-2 tháng để đỡ áp lực hơn và vật liệu cũng ổn định hơn”, chị chia sẻ.
Điểm khiến nhiều người ấn tượng nhất khi bước vào ngôi nhà chính là cảm giác rộng mở, và gần như không có ranh giới giữa bên trong và thiên nhiên bên ngoài. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mở với rất nhiều cửa kính lớn, bao quanh là bãi cỏ xanh và khu vườn cây ăn trái nên dù không sử dụng quá nhiều thiết bị làm mát, không khí vẫn luôn dễ chịu.





Vợ chồng chị kể rằng, ý tưởng này bắt nguồn từ những lần đi Đà Lạt. Mỗi lần ở homestay có những ô cửa kính lớn nhìn ra cây cối, cả hai đều có chung cảm giác rất thư giãn. Từ đó anh chị thống nhất với nhau rằng nếu xây nhà, nhất định phải có thật nhiều kính và phải có view đẹp.
Một trong những không gian được đầu tư nhất là khu vực phòng khách, và bếp liên thông rộng hơn 90m². Thế nhưng khi ngôi nhà mới xây phần thô, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội. Có người nhận xét nhìn giống nhà kho, người khác còn ví như… chuồng gà vì không gian quá rộng và nhiều khoảng trống.
Ban đầu, chị Thảo cũng từng hoang mang: “Khi nghe mọi người nói vậy mình cũng lo chứ. Có lúc nghĩ hay là mình làm sai rồi, nhưng cuối cùng vợ chồng vẫn quyết định tin vào cảm nhận của bản thân, và theo đuổi đúng kiểu nhà mình mong muốn”.
Và rồi khi hoàn thiện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Không gian mở cùng cách bố trí nội thất tối giản khiến ngôi nhà trở nên thoáng đãng, hiện đại nhưng vẫn rất ấm cúng. Từ chỗ gây tranh cãi, ngôi nhà lại nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn giúp gia đình có thêm cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng để chia sẻ trải nghiệm và review sản phẩm - trở thành một nguồn thu nhập thú vị ngoài công việc chính.
Nhưng điều khiến chị Thảo yêu nhất không nằm ở lượt xem hay những lời khen, đó là cảm giác được sống đúng với điều mình từng tưởng tượng. Xung quanh ngôi nhà, phần lớn cảnh quan đều do chồng chị tự tay chăm chút và thi công. Từ bãi cỏ, lối đi đến từng khoảng xanh nhỏ đều có dấu ấn của người chồng.
“Điều mình tâm đắc nhất là mỗi ngày được sống hòa vào thiên nhiên. Mở mắt ra là thấy cây xanh, thấy nắng, thấy gió. Mình cảm giác như được sống chậm lại”, chị Thảo trải lòng. Tất nhiên, không có lựa chọn nào hoàn toàn hoàn hảo. Ở phía sau vườn đồng nghĩa với việc, mỗi ngày chị phải đi ra đi vào khá nhiều lần vì công việc vẫn diễn ra ở phía trước quán. Việc nhận hàng, giao hàng hay shipper tìm đến cũng có đôi chút bất tiện.





Nhưng đổi lại là sự bình yên, không tiếng xe cộ, không khói bụi. Không gian đủ riêng để khi đóng cửa lại, cả gia đình như tách khỏi guồng quay bên ngoài. Và điều thú vị nhất là kể từ khi chuyển vào nhà mới, vợ chồng chị gần như không còn quá háo hức với những chuyến du lịch như trước.
Mẹ trẻ tâm sự: “Ngày xưa cứ phải đi đâu đó để nghỉ ngơi, còn bây giờ về nhà là đã thấy được nghỉ rồi”. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của một ngôi nhà, không phải càng lớn càng đắt tiền, mà là nơi khiến người ta không còn quá mong được đi đâu xa, bởi chỉ cần trở về cũng đã đủ thấy lòng mình được chữa lành.