Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam sinh viên bán bóng bay vừa trò chuyện qua điện thoại với mẹ đã nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.
Theo bài đăng ban đầu, người chia sẻ xin lỗi vì quay lén nhưng bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần “chịu thương, chịu khó” của chàng sinh viên. Những lời tường thuật về cuộc trò chuyện giữa cậu bạn và mẹ đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác, với nhiều bình luận ca ngợi nghị lực và sự chăm chỉ của sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, sau đó, nhân vật trong câu chuyện đã lên tiếng đính chính. Cậu là sinh viên năm Nhất ngành Tự động hóa tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Việc bán bóng bay không phải để mưu sinh mà nhằm gây quỹ cho chuyến đi thiện nguyện dự kiến tổ chức tại Hòa Bình. Cậu chia sẻ thêm, gia đình mặc dù không dư dả nhưng vẫn hỗ trợ học phí và sinh hoạt, đồng thời cậu có thêm thu nhập từ việc dạy kèm, nên cuộc sống không quá khó khăn.
Thông tin được làm rõ không làm giảm sức lan tỏa của câu chuyện mà còn khiến nhiều người trân trọng hơn tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của chàng sinh viên.
Từ một khoảnh khắc giản dị, câu chuyện đã góp phần khắc họa hình ảnh tích cực của sinh viên hiện nay: năng động, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì những giá trị cao đẹp.
Ngoài những chiến dịch thiện nguyện rầm rộ, vẫn có nhiều bạn trẻ lựa chọn đóng góp thầm lặng, bắt đầu từ những việc làm giản dị. Không cần chiêu trò hay sự chú ý, những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ sự chân thành lại có sức lan tỏa bền vững trong cộng đồng.