Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, ngày 16/4, chị Lê Thị Hằng (SN 1992, trú xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi tin nhắn đến fanpage Công an phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) nhờ hỗ trợ tìm người cha đã mất liên lạc từ khi chị còn rất nhỏ.
Theo chia sẻ, khi mới khoảng 2 tuổi, cha chị rời khỏi nhà rồi bặt vô âm tín, để lại hai mẹ con trong cảnh thiếu vắng trụ cột gia đình. Đến khi chị 5 tuổi, mẹ qua đời, tuổi thơ của chị lớn lên trong sự thiếu thốn tình thân và không còn thông tin về người cha.

Ký ức duy nhất còn lại chỉ là tên ông Lê Viết C., sinh khoảng 1958–1960, quê ở Đông Sơn (Thanh Hóa). Năm 18 tuổi, chị từng có cơ hội gặp lại cha nhưng không thành do không có mặt ở nhà, sau đó hai người lại tiếp tục mất liên lạc.
Dù đã trưởng thành và bận rộn mưu sinh, chị Hằng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người thân. Khi hy vọng ngày càng mong manh, chị quyết định nhờ lực lượng công an hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Đông Sơn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào cuộc xác minh. Từ những dữ liệu ít ỏi, lực lượng công an tiến hành rà soát hồ sơ dân cư, kết hợp kiểm tra thực tế tại nhiều khu dân cư trên địa bàn và các khu vực liên quan.
Sau quá trình xác minh kiên trì, công an xác định ông Lê Viết C. (SN 1960, quê xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn cũ) hiện đang sinh sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù mang nhiều nỗi nhớ con, ông C. trước đó không thể tự đi tìm do sức khỏe yếu và từng bị tai biến.

Ngày 17/4/2026, Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để xác minh. Tại đây, hai cha con đã nhận diện và xác định quan hệ huyết thống, chính thức đoàn tụ sau hơn 30 năm xa cách.
Xúc động khi tìm lại được cha ruột, chị Lê Thị Hằng đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an phường Đông Sơn vì sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ trong hành trình giúp gia đình sum họp.