Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát vào ngày 8/3, nghi phạm vốn là một tài xế xe ba bánh, hiện đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Sự việc bắt đầu vào ngày 6/3, khi người đàn ông này cùng vợ đến cơ quan chức năng trình báo về việc ba con gái, lần lượt 8 tuổi, 6 tuổi và 5 tuổi, đột ngột mất tích.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng lập hồ sơ vụ án và triển khai chiến dịch tìm kiếm trên diện rộng.
Các điều tra viên tích cực thẩm vấn người dân địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh của các cháu bé qua các nền tảng tin nhắn nhằm huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều điểm bất thường và mâu thuẫn trong lời khai của người cha về thời điểm cuối cùng nhìn thấy các con.
Những câu trả lời thiếu nhất quán và có dấu hiệu đánh lạc hướng điều tra của đối tượng đã khiến cảnh sát đặt nghi vấn cao độ. Qua quá trình theo dõi chặt chẽ hành tung và thực hiện thẩm vấn chuyên sâu, nghi phạm cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã đưa ba con gái đến một hồ nước trong thị trấn vào sáng ngày 6/3 rồi nhẫn tâm đẩy các cháu xuống nước.
Về động cơ gây án, cảnh sát tiết lộ nghi phạm là người sa đà vào nhiều tệ nạn xã hội và đang đối mặt với tình cảnh kiệt quệ về kinh tế. Áp lực từ những khó khăn tài chính cùng tâm lý coi việc nuôi dạy ba con gái là gánh nặng đã dẫn đến hành vi tàn ác trên.
Hiện nghi phạm đã bị khởi tố tội giết người và đang bị tạm giam để cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.