Cha ruột vẫn nghĩ con sống cùng mẹ, chẳng ngờ 33 năm sau gặp nhau trong nước mắt

Bị thất lạc từ năm 3 tuổi tại một bến xe, anh may mắn được một người phụ nữ cứu và nhận nuôi sau nhiều năm tìm người thân không thành. 33 năm sau, khoảnh khắc anh gọi tiếng "Cha!" và nhớ lại ký ức mơ hồ về cảnh múa lân thời thơ ấu đã khiến hàng vạn người xem livestream xúc động.

Sáng ngày 5 tháng 12, tại Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, câu chuyện đoàn tụ của anh Shen Xiaoyang và cha ruột sau 33 năm thất lạc đã diễn ra trong nước mắt và sự xúc động.

Khoảng 10 giờ sáng, tàu cao tốc chở Shen Xiaoyang đã dừng tại ga Tây Song Áp Sơn. Kênh chính thức của tổ chức Baby Come Home đã phát sóng trực tiếp toàn bộ khoảnh khắc đoàn tụ này. Theo người dẫn chương trình, cha nuôi của Shen Xiaoyang đã qua đời, mẹ nuôi vì bệnh nên không thể đi cùng. Chuyến đi lần này, Xiaoyang được các thành viên khác trong gia đình nuôi đi cùng, tạo thành một đoàn thân nhân lên tới 14 người.

Ngay khi Shen Xiaoyang xuất hiện trong phòng livestream, số lượng người xem nhanh chóng tăng vọt lên 10.000 người. Khoảng 10 giờ 20 phút, anh bước lên xe buýt về nhà. Nhân viên kể với anh rằng, năm 1992, mẹ ruột anh đã một mình đưa anh rời khỏi Đông Bắc đi Quảng Đông. Cha ruột anh cứ nghĩ anh vẫn sống cùng mẹ, không ngờ anh lại bị thất lạc.

Xiaoyang bỗng nhớ lại một ký ức thời thơ ấu, cảnh người ta đang múa lân bên ngoài cửa sổ. Kể đến đây, mắt anh đỏ hoe.

“Cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Trước đây tôi thường xuyên mơ thấy mình ngồi trên vai người thân nhìn thấy cảnh này, nhưng không biết người trong mơ là cha hay là ông nội”, Xiaoyang nói.

Khoảng 10 giờ 30 phút, Shen Xiaoyang đã về đến trước cửa nhà cha ruột. Anh chưa kịp xuống xe, tiếng pháo đã nổ rền vang bên ngoài. Vừa bước xuống, cha ruột anh đã đỏ hoe mắt, lập tức đeo cho anh một chiếc hoa đỏ lớn. Xiaoyang cũng không giấu được niềm vui, nhiều lần nghẹn ngào bật khóc. Sau đó, người cha ruột nắm chặt cánh tay con trai, cùng nhau bước vào nhà.

Căn nhà của người cha đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn trà bày đầy hoa quả. Shen Xiaoyang giới thiệu với các con của mình: “Đây là quê hương của ông nội”.

Khi ngồi xuống, người cha ruột đã ôm cháu mình và đứa bé liên tục gọi "Ông nội" trong vòng tay ông.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng, Xiaoyang trông rất giống anh trai và cha mình. Điều bất ngờ là Xiaoyang và anh trai có cùng chiều cao 178 cm. Khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem nhất chính là khi Xiaoyang cất lên tiếng gọi "Cha!" sau bao năm xa cách.

Theo truyền thông, năm 1992, khi mới 3 tuổi, Shen Xiaoyang đã bị kẻ buôn người kéo đi tại một bến xe ở Quảng Đông. Lúc ấy, anh vừa khóc vừa kêu "Tôi không đi" thì được người mẹ nuôi (đang đi ngang qua) lớn tiếng quát mắng và cứu thoát. Bà đã đưa anh về nhà, báo cảnh sát và đăng tin tìm người thân.

Sau vài năm tìm kiếm không có kết quả, bà chính thức làm thủ tục nhận nuôi. Đến năm 2012, Shen Xiaoyang tốt nghiệp đại học mới tình cờ biết được thân thế của mình và bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ ruột.

Từ năm 2012 đến nay, Shen Xiaoyang đã nhiều lần tham gia các chương trình tìm thân trên truyền hình và nhận lời phỏng vấn của truyền thông. Ngày 30 tháng 11 vừa qua, anh đăng tin vui trên mạng xã hội cá nhân: “Shen Xiaoyang và người thân ly biệt 33 năm, chúc mừng Shen Xiaoyang đã đối chiếu thành công!”

BẢO BẢO