Chấn động vụ bé trai 12 tuổi thiệt mạng do bị ép uống nước sôi: Hé lộ lời tố cáo mẹ kế trước lúc ra đi

Sự việc đau lòng xảy ra tại Sukabumi (Tây Java, Indonesia) đang gây rúng động dư luận. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vì vết bỏng thực quản quá nặng, nạn nhân đã kịp chỉ đích danh người bạo hành mình.

Cái chết thương tâm và lời trăn trối trên giường bệnh

VTC News dẫn thông tin từ tờ Mirror cho hay, ngày 19/2, em Nizam Syafei (12 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện ở Sukabumi sau nhiều giờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, thực quản của nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng, nguyên nhân được xác định là do bị ép uống nước sôi. Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức, cậu bé không qua khỏi và qua đời vào chiều cùng ngày.

chan-dong-vu-be-trai-12-tuoi-thiet-mang-do-bi-ep-uong-nuoc-soi-loi-to-cao-me-ke-truoc-luc-ra-di-dspl-2-1772112413.jpg
Từ giường bệnh, Nizam Syafei được yêu cầu chỉ ra người đã hành hung mình. Ảnh: Newsflash

Đáng chú ý, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của Nizam trên giường bệnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi được hỏi ai là người đã gây ra những vết thương đau đớn này, cậu bé dù yếu ớt vẫn cố gắng chỉ tay về phía mẹ kế và thốt lên một tiếng: “Mẹ”. Đây được coi là lời tố cáo trực diện của nạn nhân trước khi nhắm mắt.

Cha của nạn nhân, anh Anwar Satibi (38 tuổi), bàng hoàng cho biết đây không phải lần đầu tiên Nizam bị bạo hành. Theo lời kể, vào năm 2025, cậu bé từng trình báo cảnh sát về việc bị mẹ kế đánh đập. Tuy nhiên, vụ việc lúc đó được giải quyết bằng hình thức hòa giải sau khi người phụ nữ này xin lỗi và cam kết sẽ thay đổi.

Anh Anwar nhấn mạnh, bản báo cáo gửi cảnh sát khi đó vẫn chưa được rút lại chính thức. Anh cũng cáo buộc rằng trong cuộc sống hàng ngày, Nizam thường xuyên chịu bất công. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn với các con riêng của mẹ kế, chỉ có Nizam bị đánh đập dã man, trong khi những đứa trẻ khác không hề bị xử phạt.

Lời giải thích phi lý

Tờ Daily Mail cho hay, diễn biến trước khi Nizam qua đời có nhiều điểm nghi vấn. Anh Anwar cho biết, tối ngày 18/2, trong lúc anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của vợ báo con trai bị sốt cao. Khi trở về nhà, anh sửng sốt thấy khắp người con là những vết phồng rộp và bỏng nặng, dù buổi sáng em vẫn khỏe mạnh bình thường.

Khi được hỏi, người vợ thản nhiên giải thích rằng các vết phồng rộp này "tự nhiên xuất hiện" mỗi khi Nizam phát sốt. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện khẳng định hình dạng và mức độ tổn thương của các vết rộp cho thấy đây rõ ràng là dấu hiệu của bạo hành thay vì bệnh lý thông thường.

chan-dong-vu-be-trai-12-tuoi-thiet-mang-do-bi-ep-uong-nuoc-soi-loi-to-cao-me-ke-truoc-luc-ra-di-dspl-1-1772112437.jpg
Cái chết của Nizam Syafei không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trẻ em tại địa phương. Ảnh: Newsflash

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát Sukabumi đã tiếp nhận vụ việc. Trưởng đơn vị điều tra tội phạm, ông AKP Hartono, xác nhận lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

"Chúng tôi đang chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ toàn bộ sự việc và đưa ra kết luận điều tra cuối cùng", ông Hartono cho biết.

Cái chết của Nizam Syafei không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trẻ em tại địa phương, khiến dư luận Indonesia vô cùng phẫn nộ và yêu cầu một bản án nghiêm khắc cho người thủ ác.

Đạt Trần (T/h)