Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã cướp đi sinh mạng của hai bé trai sinh đôi 3 tuổi. Gia đình nạn nhân cho rằng họng nước chữa cháy tại hành lang không có nước, khiến họ không thể ứng phó kịp thời trong lúc khẩn cấp.
Người cha lao vào biển lửa nhưng không cứu được hai con
Theo Hoa Thương Báo, anh Điền (32 tuổi), cư dân khu dân cư Dụ Dân Gia Viên (Yumin Jiayuan), phường Dĩnh Nam, thành phố Giới Thủ, cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/6.
Thời điểm đó, anh đang ăn tối cùng bạn bè gần nhà thì nhận được cuộc gọi từ vợ thông báo căn hộ bốc cháy và yêu cầu lập tức trở về.
Khi đến nơi, anh đi thang máy lên tầng 11 nhưng hành lang đã bị khói dày đặc bao phủ, tầm nhìn gần như bằng không. Anh buộc phải quay xuống lấy đèn pin trên xe máy điện rồi tiếp tục lên căn hộ.

Anh kể, khi xông vào nhà, phòng khách ngập trong khói nhưng ngọn lửa chưa lan rộng. Bất chấp nguy hiểm, anh lao vào phòng ngủ đưa hai con trai sinh đôi ra ngoài. Tuy nhiên, cả hai cháu đã không còn dấu hiệu sự sống.
Cha của anh Điền, 70 tuổi, cũng bị bỏng khi cố gắng cứu các cháu trong điều kiện mất điện và khói dày đặc. Ông được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Phụ Dương để cấp cứu.
Giấy chứng nhận chẩn đoán ngày 14/6 cho thấy ông bị bỏng độ II ở hai tay, mặt, thân mình và hai bàn chân, diện tích bỏng chiếm khoảng 40-49% bề mặt cơ thể.
Bản thân anh Điền cũng bị bỏng độ III ở cả hai chân và hiện vẫn đang điều trị. Theo gia đình, toàn bộ chi phí y tế đến nay vẫn phải tự chi trả.
Theo lời anh Điền, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai bé sinh đôi đang ngủ trong phòng ngủ, con trai lớn ở phòng khách xem tivi, còn ông nội nghỉ trong phòng riêng. Khi nghe cháu lớn báo có cháy, ông lập tức chạy ra ứng cứu nhưng hệ thống điện bất ngờ ngắt, khiến cả căn hộ chìm trong bóng tối. Trong lúc lần mò tìm hai cháu nhỏ, ông bị bỏng nặng.
Gia đình cho rằng họng nước chữa cháy tại hành lang không có nước
Anh Điền cho biết trong lần quay trở lại tầng 11, anh đã dùng đèn pin kiểm tra họng nước chữa cháy tại hành lang nhưng phát hiện thiết bị không có nước.
"Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi hoàn toàn không thể tự dập lửa nên chỉ còn cách lao vào cứu người", anh nói.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, người dân đã gọi lực lượng cứu hỏa. Đám cháy sau đó được khống chế.
Gia đình cung cấp đoạn video ghi lại vào sáng 6/6, cho thấy họng nước chữa cháy trước cửa căn hộ ở tầng 11 vẫn không có nước.
Một đoạn camera giám sát khác ghi hình sáng 9/6 cho thấy hai người kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tầng 15. Sau khi ký xác nhận tại một họng nước chữa cháy, người đàn ông đã mang thêm một bình chữa cháy đến đặt tại vị trí này. Một số cư dân cho biết người đàn ông là bảo vệ của khu chung cư và việc kiểm tra được thực hiện sau vụ hỏa hoạn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết luận chính thức.
Chính quyền đã lập tổ điều tra
Phóng viên Hoa Thương Báo nhiều lần liên hệ ban quản lý khu dân cư để xác minh phản ánh của gia đình nạn nhân về tình trạng họng nước chữa cháy nhưng chưa nhận được phản hồi. Một quản lý khu dân cư cho biết đã nghỉ việc và từ chối bình luận về vụ việc. Đại diện chính quyền phường Dĩnh Nam cũng không trả lời phỏng vấn.
Trong khi đó, đại diện chính quyền thành phố Giới Thủ cho biết các cơ quan chức năng sẽ phản hồi theo quy định và yêu cầu cơ quan báo chí gửi công văn nếu muốn phỏng vấn chính thức.
Anh Điền cho biết hơn 20 ngày sau vụ hỏa hoạn, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Chiều 27/6, anh đã phản ánh lên đường dây nóng 12345 của thành phố Phụ Dương và được thông báo vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý.
Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, chính quyền đã thành lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như các phản ánh liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư.