Nhiều người con có lẽ sẽ lập tức lắc đầu. Họ cho rằng cha mẹ cả đời đã vất vả vì mình, đến khi về già, con cái phải có trách nhiệm chăm sóc.
Nhưng nếu tình trạng sức khỏe và tính khí của người cao tuổi bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cả gia đình thì sao? Nếu việc chăm sóc cha mẹ khiến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, con cái chịu áp lực, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của các cháu, liệu lựa chọn ấy có còn đơn giản?
Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, vì vậy câu trả lời cũng không giống nhau. Đôi khi, điều khó nhất không phải là lựa chọn giữa đúng và sai, mà là tìm ra cách phù hợp nhất khi tất cả các bên đều đang ở trong một tình thế khó khăn.
Cha 80 tuổi nằm liệt giường được con trai đưa gửi vào viện dưỡng lão
Ông Lý năm nay 80 tuổi. Do bệnh tật, ông đã nằm liệt giường và mất khả năng vận động gần như hoàn toàn trong hai năm. Ông không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải dựa vào con trai và con dâu.
Ban đầu, con dâu Tiểu Dương chăm sóc bố chồng rất chu đáo. Cô tận tình từ chuyện ăn uống, vệ sinh đến những sinh hoạt nhỏ nhất.

Ảnh minh họa
Nhưng theo thời gian, tính khí của ông Lý trở nên nóng nảy hơn. Ông thường xuyên phàn nàn, không hài lòng với nhiều việc khiến con dâu ngày càng cảm thấy mệt mỏi.
Có một lần, Tiểu Dương nấu cơm rồi mang đến cho bố chồng. Ông Lý ăn thử một miếng, cảm thấy món ăn không ngon nên tức giận ném bát xuống đất và trách con dâu:
“Con nấu ăn kiểu gì vậy? Món gì mà khó ăn thế này?”
Tiểu Dương rất buồn. Cô trở về nói với chồng rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng thực sự không biết phải làm gì để bố hài lòng.
Không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vợ chồng con trai, tình trạng của ông Lý còn tác động đến cuộc sống của người cháu trai 28 tuổi.
Có lần, cháu trai đưa bạn gái về nhà. Sau khi chứng kiến hoàn cảnh của ông Lý và cuộc sống của gia đình, cô gái đã lịch sự từ chối tiếp tục mối quan hệ.
Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến người con trai đã ngoài 50 tuổi vô cùng áp lực.
Anh biết mình có trách nhiệm chăm sóc cha, nhưng đồng thời cũng phải lo cho vợ con và cuộc sống riêng của gia đình. Sau nhiều đêm mất ngủ, anh bắt đầu suy nghĩ về một lựa chọn mà trước đó chưa từng muốn nghĩ đến: đưa cha vào viện dưỡng lão.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng ông Lý cũng đồng ý.
Có lẽ, bản thân ông cũng hiểu rằng con trai đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, ông không muốn tình trạng của mình tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của cháu trai. Ông hy vọng cháu có thể sớm ổn định cuộc sống và lập gia đình.
Thế nhưng, quyết định ấy lại khiến người con trai phải đối mặt với những lời bàn tán từ hàng xóm.
Có người cho rằng anh là một người con bất hiếu, cha già bệnh tật mà lại đưa vào viện dưỡng lão thay vì tự mình chăm sóc.
Nhưng anh không nghĩ như vậy.
Khi trò chuyện với bạn bè, anh thẳng thắn nói:
“Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định này. Cha tôi vào viện dưỡng lão, ở đó ông có người chăm sóc thường xuyên và điều kiện phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe hiện tại. Gia đình tôi vẫn đến thăm ông vài ngày một lần. Quan trọng là mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn.”

Ảnh minh họa
Sau khi ông Lý vào viện dưỡng lão, cuộc sống của cả gia đình thực sự thay đổi.
Vợ anh có thêm thời gian nghỉ ngơi và làm những việc mình yêu thích. Anh cũng không còn phải thường xuyên lo lắng về việc chăm sóc cha trong lúc vẫn phải đi làm và chăm sóc gia đình nhỏ.
Những cuộc cãi vã trong nhà dần biến mất. Không khí gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Người con trai hiểu rằng quyết định ấy có thể khiến mình bị trách móc, nhưng anh vẫn không hối hận.
Bởi anh muốn làm tròn trách nhiệm với cha, muốn cha được chăm sóc tốt khi tuổi đã cao, nhưng anh cũng muốn bảo vệ cuộc sống của gia đình mình.
Khi hai điều đó không thể cùng tồn tại theo cách mà gia đình đang cố gắng duy trì, anh buộc phải tìm một giải pháp khác.
Và câu chuyện ấy đặt ra một vấn đề mà rất nhiều gia đình có người cao tuổi phải đối mặt: Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có nhất thiết là bất hiếu?
Không phải cứ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu
Trong suy nghĩ của nhiều người, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão đồng nghĩa với việc con cái không muốn chăm sóc cha mẹ. Vì sợ bị người khác đánh giá là bất hiếu, nhiều người dù đã quá sức vẫn cố gắng tự mình gánh vác tất cả.
Nhưng đôi khi, điều đó lại khiến cả người già lẫn con cái đều mệt mỏi.
Có những người con thực sự muốn chăm sóc cha mẹ tại nhà nhưng không có đủ thời gian, sức khỏe hoặc kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của người bệnh. Có những gia đình vì chuyện chăm sóc người già mà vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, con cái chịu áp lực, thậm chí cuộc sống của các thành viên khác cũng bị ảnh hưởng.
Trong những trường hợp như vậy, tìm một môi trường chăm sóc phù hợp cho người cao tuổi có thể là một phương án cần được cân nhắc.
Điều quan trọng không nằm ở việc người già sống trong nhà hay ở viện dưỡng lão, mà là họ có được chăm sóc đầy đủ, an toàn và tôn trọng hay không.
Nếu người cao tuổi thực sự mong muốn vào viện dưỡng lão, con cái nên lắng nghe nguyện vọng đó và cùng tìm một cơ sở phù hợp với điều kiện sức khỏe, nhu cầu sinh hoạt cũng như khả năng tài chính của gia đình.
Nếu người cao tuổi không muốn rời khỏi nhà, các thành viên cũng nên cùng nhau bàn bạc xem có thể phân chia việc chăm sóc như thế nào, có thể thuê người hỗ trợ hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc phù hợp hay không.
Đặc biệt, khi tình trạng sức khỏe hoặc tính khí của người cao tuổi bắt đầu ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình, cha mẹ và con cái càng cần thẳng thắn trao đổi.

Ảnh minh họa
Cha mẹ không nên mặc định rằng con cái phải hy sinh toàn bộ cuộc sống để chăm sóc mình. Ngược lại, con cái cũng không nên chỉ vì sợ lời dị nghị mà cố gắng gánh một trách nhiệm vượt quá khả năng.
Hiếu thảo không nhất thiết phải được đo bằng việc cha mẹ sống cùng con hay ở viện dưỡng lão. Điều quan trọng hơn là con cái vẫn quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc và đảm bảo cha mẹ được sống trong điều kiện phù hợp.
Một người con có thể không trực tiếp chăm sóc cha mẹ 24 giờ mỗi ngày nhưng vẫn có trách nhiệm lựa chọn nơi ở, người chăm sóc và phương án hỗ trợ phù hợp cho cha mẹ.
Đồng thời, người cao tuổi cũng cần hiểu rằng con cái có gia đình, công việc và cuộc sống riêng. Khi hai thế hệ có thể tôn trọng hoàn cảnh của nhau, việc chăm sóc cha mẹ sẽ bớt trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
Lão hóa là một phần tất yếu của cuộc đời. Khi còn trẻ, chúng ta có thể tự mình quyết định cách sống; nhưng khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhiều người sẽ cần đến sự hỗ trợ của người khác.
Có người lựa chọn sống cùng con cái, có người muốn sống riêng, có người chọn thuê người chăm sóc và cũng có người cảm thấy viện dưỡng lão phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình.
Không có một lựa chọn duy nhất đúng cho tất cả các gia đình.
Điều quan trọng là trước mỗi quyết định, các thành viên cần nhìn vào nhu cầu thực tế của người cao tuổi, khả năng của gia đình và mong muốn của chính người trong cuộc, thay vì chỉ quan tâm đến lời đánh giá từ bên ngoài.
Chúng ta có thể cố gắng hết sức vì cha mẹ, cũng có thể dành tất cả tình yêu thương cho con cái và gia đình. Nhưng cuộc sống cuối cùng vẫn là của mỗi người. Điều chúng ta có thể làm là tận tâm trong khả năng của mình, đưa ra những lựa chọn phù hợp và cố gắng để những năm tháng cuối đời của cha mẹ được bình yên, còn gia đình cũng giữ được sự hòa thuận.