"Chị Tư" Cẩm Ly tận hưởng niềm vui thu hoạch trong khu vườn ở biệt thự trắng triệu đô ở tuổi 55

Niềm vui giản dị khi thấy cây trái đơm hoa kết quả, cảm giác phấn khích khi hái từng quả chín đỏ đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng ý nghĩa đối với cô.

Là giọng ca trữ tình được khán giả yêu mến, Cẩm Ly còn là một người yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch rau củ do chính tay mình trồng trong khu vườn xanh mát của căn biệt thự trắng. Niềm vui giản dị khi thấy cây trái đơm hoa kết quả, cảm giác phấn khích khi hái từng quả chín đỏ đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng ý nghĩa đối với cô.

Cẩm Ly hào hứng khoe: "Em ra vườn nhà thu hoạch cà bi. Tuy cà be bé tí ti. Nhưng mà đỏ mọng tươi xanh quá nà! Nên đem khoe với cả nhà. Bao ngày thành quả vun trồng của em. Cả nhà xem thấy thích không. Chứ em thì thích... khoái… mê quá trời!” Không chỉ cà chua bi, nữ ca sĩ còn thu hoạch dưa leo, khổ qua, đậu bắp và nhiều loại rau củ khác. Mỗi ngày ra vườn đều mang đến cho cô niềm vui đến nỗi xuất khẩu thành thơ, dù chỉ là những trái chín đầu mùa hay cảm giác hạnh phúc khi tự tay chăm bón từng luống rau.

Cẩm Ly cùng ông xã Minh Vy và 2 con sống trong biệt thự rộng rãi. Dịp xuân, cô khoe hình ảnh trước cửa nhà. Cơ ngơi không chỉ nổi bật với thiết kế sang trọng mà còn được điểm xuyết bởi sắc vàng rực rỡ của mai, cúc vào mỗi dịp xuân về. Không gian phía trước nhà được chăm chút tỉ mỉ với cây cối và tiểu cảnh, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa sự hiện đại và thiên nhiên.

Giàn cà chua sai trĩu quả là thành quả sau nhiều ngày vun trồng của nữ ca sĩ. Những chùm quả đỏ mọng được thu hoạch trong niềm vui rạng rỡ của "chị Tư".

Dưa leo cũng là một trong những loại cây được Cẩm Ly trồng trong vườn nhà. Mỗi lần thu hoạch được vài quả, cô lại hào hứng khoe với người hâm mộ, tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị.

"Sáng nay em lại thăm vườn. Em đây hái được 4 nàng dưa leo. Là lần thu hoạch thứ 2. Thứ tư tuần trước cũng là 4 em. Hi hi… Đã lâu em mới lại trồng khổ qua, cà tím, bí, bầu, dưa leo. Khi nào cây trái sum xuê. Em đây sẽ post hình khoe cả nhà", cô dí dỏm.

Bên cạnh dưa leo và cà chua, khu vườn còn có cả khổ qua, ổi và đậu bắp. Những trái khổ qua to tròn, đậu bắp xanh non được nữ ca sĩ thu hoạch vào sáng sớm trong niềm hạnh phúc.

Nón lá đội đầu, tay cầm rổ hái quả, Cẩm Ly không giấu được sự hào hứng khi tận hưởng cảm giác được làm "nông dân tại gia". Khu vườn xanh mướt với giàn khổ qua, mướp và bầu leo um tùm, tạo nên không gian xanh mát giữa phố thị.

Cô hài hước: "Sáng nay ngắm nghía sân vườn. Xa xa thấp thoáng quả gì thiệt to. Á! Thì ra là trái khổ qua. Ui cha! Nó lớn nó to quá trời! Đúng là mưa dầm chỉ mới mấy hôm. Nó sai trĩu quả xệ luôn cái giàn. Thế là…. Em liền thu hoạch 4 em. Thêm em đậu bắp, ổi ngon nữ hoàng.Tuy rằng chẳng có bao nhiêu. Nhưng em rất thích tự tay vun trồng".

Không chỉ hái trong vườn, Cẩm Ly còn khoái chí thu hoạch trứng cá trước nhà. Dù muỗi cắn, tay mỏi vì phải với cao, nhưng đổi lại là một rổ trứng cá chín mọng, cũng mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn khó tả.

Trong khoảng sân rộng, nữ ca sĩ còn tận dụng trồng nhiều loại cây ăn quả. Thỉnh thoảng, cô lại hào hứng khoe với khán giả về những "thành phẩm" đáng yêu từ khu vườn xanh mướt của mình.

Không gian biệt thự trắng của Cẩm Ly với khu vườn nhỏ là nơi cô thư giãn, tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị nhất. Từng nhánh rau, từng giàn cây đều được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ mang lại thực phẩm sạch mà còn giúp nữ ca sĩ tìm thấy sự an yên trong cuộc sống.

Có khi đêm cô cũng ngắm cây và thổ lộ: "Giữa khuya giờ này mò lên lầu vui với cỏ cây. Đưa mắt ngắm nhìn khu vườn rau bé nhỏ, hít vào chút không khí thiên nhiên trong lành cùng làn gió mát se se lạnh, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản vô cùng".

ANNE