Chồng cũ lái xe sang đến dự đám cưới tôi, thấy cô gái đi bên cạnh anh ấy, tôi liền hủy hôn

Hôm đó, chồng cũ lái một chiếc Mercedes đến dự đám cưới tôi, đi cùng là một cô gái xinh đẹp đang nắm tay anh.

Tôi là một người phụ nữ đã từng ly hôn, năm nay 30 tuổi và có một cô con gái nhỏ. Tôi kết hôn với chồng cũ khi mới 22 tuổi, sau 8 năm hôn nhân thì ly hôn.

Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không cãi vã hay tranh chấp lớn. Nhưng, chuyện không hẳn nhẹ nhàng vì tôi bị chồng phản bội. Tuy nhiên, lúc ấy tình cảm đã nhạt, tôi cũng không muốn làm to chuyện nên chủ động đề nghị ly hôn. Anh đồng ý. Con gái ở với tôi, tài sản thì tiền chia đôi, nhà tôi giữ, xe anh giữ.

Sau ly hôn, tôi bán căn nhà lớn, thuê một căn nhỏ hơn, đón bố mẹ về sống cùng để họ giúp trông con. Tôi đi làm, cuối tuần đưa bố mẹ và con đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng và ổn định. Tôi nghĩ, mình có thể nuôi con một mình lớn lên, sống một cuộc đời bình yên như vậy, cho đến khi gặp Lâm.

Lâm là chuyên gia tư vấn được công ty tôi mời về, anh thật sự giỏi trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi tiếp xúc với nhau vài lần vì công việc, sau đó anh chủ động xin thông tin liên lạc và mời tôi đi ăn vài bữa.

Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt đến những dự định lớn. Anh hài hước, tinh tế và rất chu đáo, rồi tôi phải lòng anh từ lúc nào không hay.

Tôi phải lòng anh từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi mới biết anh từng ly hôn một lần. Vợ cũ muốn anh đi nước ngoài học tập thêm, còn anh muốn phát triển sự nghiệp trong nước. Cuối cùng, vợ cũ kiên quyết ly hôn và đi nước ngoài.

- Thực ra, tình cảm của tụi anh đã nguội lạnh từ trước đó lâu rồi, việc đi nước ngoài chỉ là chất xúc tác khiến mọi chuyện vỡ ra sớm hơn thôi.

Nghe chuyện của anh, tôi thấy một phần cuộc đời mình trong đó, nên chúng tôi có cảm giác đồng cảm.

Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Anh yêu con gái tôi, và con gái tôi cũng rất quý anh, điều đó khiến tôi càng tin rằng anh là bến đỗ của mình.

Trước đây tôi không định tìm ai nữa, phần nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con. Tôi lo con không chấp nhận hoặc thậm chí phản đối việc có bố dượng. Nhưng nhìn con vui vẻ bên Lâm, tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Một năm sau khi quen nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Anh hứa sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. Tôi vui mừng chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy.

Ngày cưới, bạn bè và người thân đều có mặt. Chồng cũ cũng xuất hiện, bởi sau khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với chồng cũ vì con gái. Chúng tôi vẫn thường cùng con đi ăn, đi chơi như những người bạn. Vì thế, tôi đã mời anh đến dự đám cưới với suy nghĩ đơn giản rằng đó là chuyện bình thường.

Tôi đã mời chồng cũ đến dự đám cưới. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, chồng cũ lái một chiếc Mercedes đến dự đám cưới tôi, đi cùng là một cô gái xinh đẹp đang nắm tay anh. Khi họ tiến lại gần, cô gái bỗng thốt lên, giật mình như nhìn thấy ma. Tôi hoàn toàn không quen cô ấy, phản ứng ấy khiến tôi vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng.

Tôi quay sang nhìn Lâm, thấy anh hoảng hốt, mặt tái mét. Rồi cô gái ấy cười lạnh và nói với tôi:

- Cùng là phụ nữ, tôi khuyên cô một câu, hãy nhìn rõ người đàn ông trước khi lấy anh ta.

Nói xong, cô ấy quay lưng định rời đi nhưng bị tôi níu lại vì tôi muốn nghe rõ mọi chuyện. Thế nhưng, Lâm kéo tôi ra, bảo tôi đừng bận tâm tới những lời nói đó. Không ngờ, cô ấy tiến tới tát Lâm một cái.

Hóa ra, cô gái ấy từng bị Lâm lừa. Anh ta từng nói với cô ấy rằng, anh ly hôn vì tình cảm vợ chồng nguội lạnh, nhưng thực chất là anh ngoại tình, vợ cũ đau lòng ly hôn rồi đi nước ngoài. Lâm dựng chuyện mình là nạn nhân, lấy lòng thương rồi lừa tiền, hết tiền thì bỏ đi.

Cô gái khẳng định Lâm cưới tôi chắc chắn vì tôi có tiền. Quả thật, trong cuộc hôn nhân trước, tôi chia được gần 1 tỷ, cộng thêm tiền bán nhà, quả thật không ít.

Nghe những lời cô gái ấy nói, tôi ớn lạnh cả người. Tôi không biết lời cô ấy bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng “không có lửa sao có khói”. Chồng cũ cũng khuyên tôi tạm hoãn đám cưới, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi hẵng quyết định. Lâm thì khẳng định chắc nịch rằng anh yêu tôi thật lòng và cô gái kia chỉ vu khống.

Dù vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn quyết định hủy đám cưới để có thời gian tìm hiểu thật kỹ về con người Lâm. Giờ đây, tôi lạc trong những suy nghĩ hỗn độn, không biết nên tin ai, không biết quá khứ của anh có đúng như những gì cô gái kia nói hay không. Nếu sự thật tồi tệ như vậy, tôi sẽ phải làm sao? Nhưng khi bên nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi vẫn muốn tin anh.

Tôi không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, đôi khi hạnh phúc và nghi ngờ đứng sát nhau đến mức khó tách rời. Muốn bước tiếp, tôi cần một sự thật rõ ràng mà tôi có thể tin tưởng và chỉ khi đó mới có thể yên lòng.

CẨM TÚ