5 năm vất vả đơn thân nuôi con, tôi cứ tưởng mình tìm được hạnh phúc khi gặp anh, có một gia đình trọn vẹn cho chính mình và con gái. Ai ngờ mọi thứ lại quá khó khăn...
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Khi mang bầu con gái được 7 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Anh ta quyết định bỏ rơi tôi và con gái để đến với người yêu giàu có hơn anh ta 10 tuổi. Anh ta và nhà nội cũng thôi luôn trách nhiệm với con gái tôi suốt bao năm qua.
Tôi làm mẹ đơn thân nuôi con suốt 5 năm, cũng chẳng có ý định đi bước nữa nhưng luôn khao khát sẽ tìm được một bến đỗ trọn vẹn vì con gái, bé không nói nhưng tôi luôn hiểu bé buồn vì không có bố giống như bạn bè.
Cho đến một ngày tôi gặp được chồng sắp cưới hiện tại. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, chưa từng lập gia đình. Chúng tôi cảm mến nhau rồi đi đến hẹn hò cũng nhanh. Tôi cũng không ngờ mình lại dám bước qua ranh giới của sợ hãi nhanh đến vậy.
Phải đến khi quen nhau được nửa năm, tôi mới thú nhận với anh chuyện mình đã một lần đò và có con riêng. Đặt mình vào vị trí của anh, tôi cũng hiểu được cú sốc đó. Suốt gần 1 tháng liền chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Ảnh minh họa
Khi tôi đang định dừng lại thì anh bất ngờ liên lạc và nói ra quyết định đi bước tiếp. Và thế là chúng tôi nhanh chóng đi quá giới hạn...
Có bầu gần 3 tháng tôi mới phát hiện ra nên mới bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin. Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình và xin cưới, mẹ chồng đưa ra điều kiện tôi không được tiết lộ quá khứ của bản thân cho ai biết và cũng không được cho con gái xuất hiện trong đám cưới.
Vì điều này mà tôi suy nghĩ, đắn đo nhiều bởi khi con gái biết được mẹ sắp lấy chồng, con háo hức lắm. Suốt ngày bé hỏi tôi:
- Mấy ngày nữa là tới đám cưới hả mẹ? Mẹ mua váy đẹp cho con chưa? Mẹ cưới chú ấy xong mẹ có đón con qua ở chung không?
Tôi rơi nước mắt với những câu hỏi của con nhưng cũng không biết trả lời sao. Bản thân tôi cũng không quyết được chuyện gì vì giờ đây trong bụng tôi cũng còn một sinh linh bé bỏng nữa, tôi không thể để đứa em cũng thiệt thòi như đứa chị.
Mọi thứ cứ diễn ra như tự nhiên, ngày nhà trai sang xin dâu, mẹ chồng nóng mặt khi nhìn thấy con gái tôi ngang nhiên đứng cạnh mẹ trên sân khấu. Cả họ hàng nhà trai xì xào chuyện tôi là mẹ đơn thân.
Mẹ chồng sắp cưới kéo tôi ra phía sau nhà bếp quát vào mặt:
- Tôi đã bảo chị như thế nào rồi mà chị không nghe tôi, tôi không đồng ý cho đứa trẻ xuất hiện trong đám cưới, thế này thì nhà tôi biết giấu mặt đi đâu?
Ảnh minh họa
- Mẹ thông cảm cho con, ngày vui của con, đứa trẻ không thể vắng mặt, mẹ hãy nhắm mắt mà cho qua.
- Tôi có thể nhắm mắt nhưng ngoài kia, bao nhiêu quan khách, sao họ có thể nhắm mắt được chứ. Họ đang xì xào bàn tán kìa.
Rồi bà ta tự dưng khóc lóc um sùm la làng lên:
- Trời ơi sao số tôi khổ thế này, bao nhiêu con gái còn trinh nguyên xinh đẹp sao không lấy, thằng con trai của tôi đẹp như tài tử, lại kiếm được nhiều tiền lại bị đứa một đời chồng, một con thơ bỏ bùa mê thuốc lú như thế này.
Chưa kể mọi người nhìn xem, cái nhà gì mà nhìn như nhà tranh vách lúa thế này, nghèo kiết xác, nhà tôi rước đi cho một người là may lắm rồi, lại còn đòi lấy chồng mang con theo.
Bà ta cứ thứ khóc lúc bù lu bù loa lên như vậy khiến tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi quyết định "bật" lại:
- Mẹ nói như thế là không phải rồi, con gái một đời chồng thì đã làm sao, đứa trẻ cũng không hề có tội, con cũng không hề bỏ bùa con trai mẹ như mẹ nói. Chúng con yêu nhau tự nguyện, cũng có con tự nguyện, không ai ép buộc ai, mẹ đừng làm như con trai mẹ oan ức lắm ấy.
- Ôi trời ơi, thằng con trai tôi đâu rồi, ra đây mà xem này, chưa cưới hỏi về nhà mà vợ con đã cãi mẹ rồi này.
Ảnh minh họa
Chồng sắp cưới từ đâu lao tới tát cho tôi một cái váng trời. Anh ta hùng hồn nói:
- Cô đừng có láo, tôi chấp nhận cô và con cô thì được nhưng tôi không chấp nhận cái kiểu con dâu cãi mẹ chồng như thế này nhé. Đã thế thì hủy hôn, thử xem còn ai dám lấy cô nữa không.
Tôi choáng váng với những câu nói của chồng sắp cưới.
Cuộc cãi vã thu hút sự chú ý của quan khách hai bên, ai cũng xúm lại xem. Lúc này, bố đẻ tôi từ trong nhà bước ra, bình tĩnh đáp:
- Ngày vui của con gái tôi, để xảy ra chuyện này, người làm bố như tôi quả thực cảm thấy buồn biết bao nhiêu. Tuy nhiên, có lẽ vui nhiều hơn buồn vì có như thế này, tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của người mà được gọi là con rể tương lai và bà thông gia.
Tuy nhiên cũng kể từ thời khắc này đây, tôi tuyên bố sẽ chính thức hủy hôn với gia đình bên đó, tôi không đồng ý cho con gái tôi lấy anh làm chồng nữa và cũng không cho con gái về làm dâu con bên đó nữa.
Con gái tôi, cháu ngoại tôi ở nhà là vàng là ngọc, tôi không thể ngờ gia đình bên đó lại có những suy nghĩ thiển cận, lỗi thời về chuyện làm mẹ đơn thân và con riêng như thế này. Nếu nhà bên đó đã nghĩ như vậy, tôi xin phép được giữ con gái và cháu ngoại ở lại nhà tôi, tôi chăm cho đến lúc tôi nhắm mắt cũng được, tôi thừa khả năng cả về tiền bạc lẫn tình cảm.
Bố quay sang nói với tôi:
- Con gái ạ, một lần đò không có gì là sai, có con riêng không có gì là xấu hổ mà đó là niềm tự hào của gia đình chúng ta. Con và cháu chứ ở đây, kể cả đứa trẻ trong bụng đều là cháu của chúng ta, chúng ta chào đón con và coi như nó có người bố và người bà vô trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Sẵn đây bố cũng tuyên bố một chuyện, bố mẹ đã mua căn nhà mặt phố ngoài kia 7 tỷ đồng định dành tặng cho các con sau lễ cưới. Tuy nhiên có lẽ giờ đây, bố tặng cho mình con và các cháu là đủ rồi. Bố mẹ luôn sẵn lòng đồng hành cùng con chăm sóc cháu.
Thưa các quan khách, mời mọi người ở lại xơi nước chung vui cùng gia đình chúng tôi vì con gái may mắn không được gả đi. Còn bây giờ, mời những người không còn nhiệm vụ đi cho, nhanh chóng rời khỏi nhà tôi.
Nghe bố đẻ tôi nói vậy, mẹ chồng tương lai lảo đảo, đứng không vững. Bà bị tụt huyết áp khiến con trai tức tốc gọi xe cứu thương tới rước đi.
Tâm sự từ độc giả chuthuy...