Có một sự thật rằng hầu hết trẻ khi ở bên cạnh mẹ thường được chăm sóc tốt hơn khi ở cạnh bố bởi đa số người mẹ thường rất nhạy cảm khi nuôi dưỡng con. Bên cạnh đó, mẹ có tâm lý lo cho con tốt nhất có thể trong khi đó, bố thường bị tác động bởi nhiều thứ xung quanh và nhất là tâm lý phải để con tự lập sẽ tốt hơn.
Có lẽ bởi vậy mà không ít người mẹ luôn cảm thấy không thể yên tâm khi giao con cho chồng chăm sóc hoặc nhờ chồng làm bất kì việc gì liên quan đến con.
Ảnh minh họa
Mới đây mạng xã hội lan truyền một mẩu chuyện vui giữa một cặp vợ chồng về vấn đề con cái. Đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai vợ chồng cho thấy người bố vừa đi đón con tan học nhưng vợ đã phải than thở gấp vì "Đón con về nhà xong chỉ biết chơi điện thoại, đến khi nào anh mới phát hiện đứa trẻ không phải con anh?".
Khi thấy vợ nhắn tin như thế, người chồng mới đau đớn nói ra những nghi ngờ của mình bấy lâu nay "Anh đã sớm hoài nghi rồi, bây giờ em đã chính thức thừa nhận (việc đứa trẻ không phải là con ruột của anh - PV)".
Tuy nhiên, trước sự buồn bã của người chồng, vợ lập tức thừa nhận sự thật đó nhưng cái kết lại khiến nhiều người bật cười vì hóa ra đứa trẻ mà ông bố vừa đón về quả thực không phải con của anh mà anh đã đón nhầm đứa trẻ khác.
Mẩu chuyện hài hước chưa biết có tính chất thực hay không nhưng khiến không ít bậc phụ huynh được phen cười nghiêng ngả vì nếu có thật thì ông bố này đúng là không còn gì để nói.
Thực tế cuộc sống cũng có không ít những tình huống hài hước khi đón con của các ông bố, từng dậy sóng dư luận.
Đơn cử như ông bố có tên Phạm Thế Phương (48 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gây sốt mạng xã hội với những clip đón cô con gái Phạm Hồ Kim Hương (11 tuổi).
Ảnh cắt từ clip video Phạm Thế Phương.
Lý do là bởi vì mỗi ngày đến trường đón con, anh đều có những màn biến hóa hay những câu chuyện gây ấn tượng riêng. Khi thì mặc đồ bộ sặc sỡ với họa tiết hoa lá giống… "khăn trải bàn", khi thì lại hóa trang thành khủng long xanh... Biểu cảm dỗi hờn, xấu hổ, khóc mếu... của con gái lại càng khiến anh Thế Phương ngạc nhiên hơn.
Hay một ông bố khác ở Trung Quốc khi được vợ cử đi đón con trai tan học mẫu giáo nhưng lại khiến cô giáo một phen khiếp vía. Nguyên do bởi vì từ trước đến giờ người bố hiếm khi đi đón con nên con trai đã cảm thấy bất ngờ khi lần này được bố đón.
Cậu bé đứng sững lại, mặt mày ngơ ngác. Cô giáo thấy cậu bé tỏ vẻ xa cách, cũng không chủ động gọi bố thì nảy sinh nghi ngờ. Cô vội kéo học sinh lại rồi trấn an: "Con đừng sợ, có cô ở đây" rồi quay sang chất vấn ông bố: "Lùi lại đã, anh là ai?".
Mặc cho bố ra sức giải thích rằng mình là bố của con trai nhưng cậu nhóc vẫn ngây người, bày ra bộ mặt trầm ngâm. Thấy vậy, cô giáo định bế cháu bé trở lại lớp thì người bố hét lên: "Tôi là bố cháu thật mà!" rồi vội vàng dang hai tay ra. Đến lúc này, đứa bé mới như bừng tỉnh lại và chạy đến chỗ bố.
Hay một ông bố khác tên Mễ vì bận công việc nên đón con muộn 10 phút. Kết quả là khi thấy bố đến đón nhưng muộn, 2 trong số 3 cô con gái sinh ba của Mễ đã tỏ thái độ không vui.
2 cô bé đã tức giận ném cặp sách xuống đất còn gương mặt "đậm chất" hờn dỗi. Cô bé còn lại không ném cặp xuống đất nhưng gương mặt cũng tỏ vẻ không vui và quay đi hướng khác.
Hành động của 2 cô bé con khiến bác bảo vệ đứng phía sau cũng gật gù tán đồng, bật cười thích thú.