Chồng sắp cưới rủ đi du lịch qua đêm, nào ngờ vài tiếng sau tôi chán nản huỷ hôn

Nhờ đêm ở khách sạn, tôi mới hiểu rõ con người thật của anh.

Có những người bước vào cuộc đời ta bằng sự tử tế, kiên nhẫn và những cách quan tâm rất đỗi dịu dàng. Nhưng đôi khi, phải đến một tình huống bất ngờ, người ta mới nhìn thấy phía sau vẻ ngoài ấy là một con người hoàn toàn khác. Với một người từng đổ vỡ như tôi, điều đáng sợ nhất không phải bắt đầu lại, mà là trao niềm tin nhầm người rồi để con mình phải chịu tổn thương.

Tôi 32 tuổi, hiện là mẹ đơn thân của một bé trai 5 tuổi. Sáu năm trước, chồng tôi qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Sau quãng thời gian dài chỉ tập trung chăm con và gây dựng lại cuộc sống, tôi quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi dự định tổ chức đám cưới với người đàn ông hiện tại.

Anh là bạn thân của sếp tôi. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của sếp. Ban đầu, tôi ấn tượng vì anh khá ga lăng, sống tình cảm và biết quan tâm. Điều khiến tôi có thiện cảm hơn cả là anh đối xử với con trai tôi rất tốt. Anh kiên nhẫn chơi cùng, hỏi han và luôn khiến thằng bé cảm thấy gần gũi.

Ảnh minh hoạ

Sau gần một năm anh kiên trì theo đuổi, tôi dần mở lòng. Tôi từng nghĩ, mình đã tìm được một người đàn ông có thể cùng hai mẹ con xây dựng một gia đình bình yên. Nhưng chuyến đi chơi cùng nhau gần đây đã khiến mọi suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn.

Hôm ấy, anh thuê một khách sạn khá sang để ba người cùng nghỉ qua đêm. Phòng ốc và dịch vụ đều rất tốt. Khoảng 10 giờ tối, anh thấy đói nên gọi khá nhiều đồ ăn lên phòng. Khi ấy tôi có việc riêng nên xuống sảnh một lúc, trong phòng chỉ còn anh và con trai.

Tôi không ngờ, chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại phơi bày một con người khác của người đàn ông mà tôi sắp cưới. Sau khi nhân viên mang đồ ăn lên, anh đã mắng con trai tôi, thậm chí còn có hành động tác động vào người thằng bé chỉ vì con đòi đồ ăn của anh.

Nhân viên phục vụ tình cờ chứng kiến sự việc. Sau đó, anh ấy tìm gặp riêng tôi và kể lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy. Người nhân viên còn khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi tổ chức đám cưới.

Thú thật, lúc đầu tôi không muốn tin. Bởi trước mặt tôi, anh và con trai vẫn luôn rất thân thiết. Tôi từng nghĩ anh thực lòng yêu thương thằng bé, và có thể trở thành một người cha tốt. Nhưng để biết sự thật, tôi âm thầm gặng hỏi con.

Thằng bé không kể gì nhiều. Khi nghe mẹ nhắc đến chuyện xảy ra trong phòng, con chỉ im lặng rồi cúi đầu. Chính phản ứng ấy khiến tôi đau lòng. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể chưa biết diễn đạt mọi chuyện, nhưng sự im lặng và ánh mắt của con đã khiến tôi không thể tiếp tục tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Tôi lập tức đối chất với chồng sắp cưới. Anh tìm nhiều lý do để giải thích, và phủ nhận những gì nhân viên khách sạn kể. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi. Nhưng lúc ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến đám cưới hay gần một năm yêu nhau nữa.

Tôi quyết định hủy hôn ngay lập tức. Hai mẹ con thu dọn đồ rồi rời khỏi khách sạn. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy may mắn vì sự việc được phát hiện trước khi tôi bước vào cuộc hôn nhân mới.

Ảnh minh hoạ

Tôi từng nghĩ mình đã hiểu người đàn ông ấy. Tôi từng tin rằng chỉ cần anh đối xử tốt với con khi có mặt mình, thì đó là dấu hiệu của tình yêu thương. Nhưng hóa ra, một người thực sự có thể đối xử thế nào với một đứa trẻ lại cần được nhìn nhận qua nhiều tình huống khác nhau, nhất là khi không có người thân bên cạnh.

Là một người mẹ, tôi có thể cho bản thân thêm một cơ hội để yêu và kết hôn. Nhưng tôi không thể đánh đổi sự an toàn và cảm giác được tôn trọng của con, để ích kỷ giữ lấy một cuộc hôn nhân. Có lẽ một lần đổ vỡ vẫn còn tốt hơn việc cố bước tiếp trong một mối quan hệ mà ngay từ trước ngày cưới, những dấu hiệu đáng lo đã xuất hiện.

Tôi đau vì phải hủy bỏ một kế hoạch từng nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng tôi cũng tự nhủ, làm lại cuộc đời không bao giờ là quá muộn. Điều quan trọng nhất là hai mẹ con vẫn còn có thể bình an bước tiếp cùng nhau.

Tâm sự từ độc giả huongtam…@gmail.com

TRANG TRI